Chuyện cưới xin của Dương Mịch được quyết định như một "trò đùa"!

Shindo,
Chia sẻ

Hết chứng kiến cảnh người yêu chết trong "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa", Dương Mịch lại bị gia đình ép cưới một "cậu nhóc" nhỏ hơn mình hàng vạn tuổi.

Tập 9 và 10 của phim truyền hình Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa mang đến cho khán giả loạt tình tiết bất ngờ xoay quanh cặp đôi Bạch Thiển (Dương Mịch) – Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình). Sau trận chiến kinh thiên động địa với Dực tộc 7 vạn năm trước, Thiên tộc muốn liên quân với dòng tộc Thanh khâu để củng cố quyền lực. Thiên Quân đưa con trai mình là nhị hoàng tử đến Thanh Khâu xin cưới Bạch Thiển. Trước khi gặp Bạch Thiển, nhị hoàng tử nảy sinh tình cảm với tỳ nữ Thiếu Tân. Sau đó, nhị hoàng tử trở về Thiên tộc xin hủy hôn với Bạch Thiển.

Chuyện cưới xin của Dương Mịch được quyết định như một trò đùa! - Ảnh 1.

Chuyện cưới xin của Dương Mịch được quyết định như một trò đùa! - Ảnh 2.

Nhị hoàng tử và tỳ nữ Thiếu Tân đã nảy sinh tình cảm với nhau

Vừa nghe chuyện, Thiên quân đã nổi trận lôi đình, đem nhốt tỳ nữ Thiếu Tân vào bảo tháp. Cùng lúc này, cha của Bạch Thiển cũng đến gặp Thiên Quân để nói chuyện phải trái. Từ một hôn sự ngoại giao tốt đẹp, bỗng chốc chuyện cưới xin này gây căng thẳng giữa 2 bên. Cả Thiên Quân lẫn cha của Bạch Thiển đều chẳng mấy vui vẻ gì. Để cứu nguy, tam hoàng tử đã xin Thiên Quân suy xét lại chuyện ban hôn.

Chuyện cưới xin của Dương Mịch được quyết định như một trò đùa! - Ảnh 3.

Thiên Quân tức giận khi nhị hoàng tử đòi hủy hôn để cưới một tỳ nữ làm vợ

Thay vì để nhị hoàng tử cưới Bạch Thiển, nay chuyển thành Dạ Hoa cưới. Đám cưới ngoại giao này bỗng chốc trở thành trò đùa, Bạch Thiển bị "đá qua đá lại" giữa các hoàng tử, thái tử của Thiên tộc. Ban đầu, cha Bạch Thiển không đồng ý, nhưng sau khi nghe lời giải thích rằng Dạ Hoa sẽ sớm kế thừa ngôi vị Thiên Quân nên ngài cũng xuôi lòng. Vậy là chuyện cưới xin được quyết định trong chớp mắt. Bạch Thiển sẽ phải cưới Dạ Hoa – vị thái tử nhỏ hơn cô đến hàng vạn tuổi.

Chuyện cưới xin của Dương Mịch được quyết định như một trò đùa! - Ảnh 4.

Chuyện cưới xin của Dương Mịch được quyết định như một trò đùa! - Ảnh 5.

Sau nhiều phen sóng gió, cuối cùng Dạ Hoa "lãnh trách nhiệm" cưới Bạch Thiển làm vợ

Ở một diễn biến khác, Bạch Thiển vẫn chưa hay biết chuyện hôn sự rắc rối này. Cô ngày đêm thương nhớ sư phụ Mặc Uyên (Triệu Hựu Đình đóng đúp vai) cùng các sư huynh ở núi Côn Luân. Trong buổi tối yên tĩnh, Bạch Thiển đến núi Côn Luân uống rượu và ôn lại kỷ niệm xưa. Lúc này, cô chợt nhận ra tín hiệu kẻ thù của mình – Dực Quân muốn giải trừ phong ấn. 7 vạn năm trước, Dực Quân đã giao chiến với Mặc Uyên và bị bắt nhốt trong cái chuông vàng. Nay Dực Quân muốn thoát ra để tiếp tục gây hỗn loạn trần thế.

Chuyện cưới xin của Dương Mịch được quyết định như một trò đùa! - Ảnh 6.

Chuyện cưới xin của Dương Mịch được quyết định như một trò đùa! - Ảnh 7.

Bạch Thiển không nguôi nỗi nhớ thương sư phụ Mặc Uyên đã chết

Bạch Thiển dùng chút phép thuật ít ỏi của mình tấn công Dực Quân. Nào ngờ, nàng bị trúng độc chiêu, mất đi phép thuật và trí nhớ. Bạch Thiển bị trôi dạt vào một ngôi làng nhỏ, đồng thời chẳng thể nhớ nỗi mình có tên họ là gì và đến từ đâu.

Chuyện cưới xin của Dương Mịch được quyết định như một trò đùa! - Ảnh 8.

Nàng bị trúng độc chiêu của Dực Quân và bị mất đi phép thuật lẫn trí nhớ

Chuyện cưới xin của Dương Mịch được quyết định như một trò đùa! - Ảnh 9.

Bạch Thiển tỉnh dậy và ngơ ngác không biết mình là ai

Chia sẻ