Chuyện đi đẻ như đi nghỉ dưỡng, giá "sương sương" hết gần 60 triệu, bệnh viện lo từ A-Z của mẹ trẻ Hà Nội

NT,
Chia sẻ

Cơ sở vật chất tốt cùng đội ngũ bác sĩ nhẹ nhàng, tận tình... Tất cả những điều này đã khiến trải nghiệm đi đẻ của chị Hồng Nhung khi đi đẻ thực sự đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Chọn viện nào để sinh chắc chắn luôn là câu hỏi khiến mẹ bầu đau đầu nhất, nhiều mẹ thậm chí khi mới biết có tin vui đã lập tức tìm hiểu về dịch vụ sinh nở ở từng bệnh viện một, hay có những mẹ bầu còn cẩn thận đến nỗi chuẩn bị trước ở nhà nào bỉm, nào quần áo, phích nước... để mang vào viện. Thế nên câu chuyện đi đẻ "nhẹ như lông hồng" dưới đây của chị Hồng Nhung, 27 tuổi (đến từ Hà Nội) khiến nhiều người phải bất ngờ.

Thủ tục nhập viện nhanh chóng, đơn giản, cứ đến ngày khám là có người gọi điện nhắc

Chị Nhung trước đó chị cũng có tham khảo thêm các viện khác sau cùng chọn Vinmec vì cơ sở vật chất tốt và phòng ở dành cho bà bầu rất thoải mái: "Ngay từ đầu thì mình đã định sinh ở Vinmec rồi, nhưng mình cũng cố đợi thai được 25 tuần thì mới quyết vào làm thủ tục ở đó. Trong thời gian đấy mình cũng tham khảo thêm Thu Cúc với Việt - Pháp, nhưng mình chọn Vinmec vì thấy cơ sở vật chất tốt hơn, quan trọng là được 1 mình 1 phòng".

55957843_1860227230750341_2746080223660343296_n

Chị Nhung đã có những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ khi đi đẻ.

Toàn bộ quá trình sinh nở theo lời chị Nhung kể là diễn ra vô cùng êm ái, nhẹ nhàng. Thủ tục nhập viện cũng khá đơn giản, không hề phức tạp chút nào: "Đầu tiên là các mẹ bầu sẽ được thăm khám và siêu âm để bệnh viện xác nhận là sẽ tiếp nhận mình. Sau khi có xác nhận của bác sĩ là đủ điều kiện tiếp nhận, thì sẽ có 1 bộ phận mời mình ra làm hợp đồng. Lúc này các mẹ cầm theo chứng minh thư và bảo hiểm nếu có, chứ cũng không cần chuẩn bị gì nhiều. Sau đó mình sẽ được khám, siêu âm trước rồi mới kí hợp đồng, vì bệnh viện phải đảm bảo trường hợp của mình họ có thể tiếp nhận được. Từ sau đó là cứ đến lịch hẹn khám tiếp theo và lịch học của lớp học tiền sản sẽ có tổng đài nhắn tin nhắc mình trước 1 hôm". 

Đi đẻ không cần mang theo thứ gì, bệnh viện chuẩn bị cho từ A-Z

"Đi đẻ mình không phải mang gì cả. Ở đó có từ bỉm cho mẹ, bỉm cho con, sữa tắm cho bé, đến cả nước muối sinh lý... Đẻ mổ thì sau 2 ngày, khi vết mổ khép miệng mới tháo băng, y tá giúp các mẹ vệ sinh vết mổ nhanh gọn, nhẹ nhàng. Các mẹ khi đi sinh chỉ cần mang theo kem hăm với quần áo mình mua cho con mặc cho yêu thôi.

56402042_1860227137417017_7624183802192986112_n

Bữa cơm viện chuẩn bị cho các sản phụ.

Khi nhập viện thì mỗi mẹ ở 1 phòng, được 1 người nhà ở lại trông, có thể thuê giường thêm, thuê giường thêm là 330 nghìn/đêm. Tiền phòng phát sinh 1 ngày là 3,5 triệu/đêm, nhưng mình nhập viện lúc 5h chiều nên tính là chỉ còn khoảng 1,7 triệu. Nếu các mẹ nhận phòng sớm nguyên ngày, thì năm 2019 này viện đang tính là 3,5 triệu/đêm thì phải? Mình kí hợp đồng là cuối năm 2018 nên vẫn hưởng giá phòng cũ là 3 triệu/đêm.

Phòng ở thì xịn chuẩn khách sạn và rất sáng sủa, thoáng đoãng để phục vụ việc tắm nắng cho bé sau sinh. Thêm nữa thức ăn ở viện rất ngon, sản phụ được ăn 3 bữa chính và 1 bữa phụ buổi đêm, người nhà tự túc. Thật sự về nhà mình chỉ nhớ da diết cơm viện và cái giường tự động nâng lên nằm xuống.

55949798_1860227174083680_1273759322853081088_n

Phòng ốc của bệnh viện vô cùng sạch sẽ, sáng sủa, thoáng đãng.

Đến hôm đẻ thì mình chọn phương pháp mổ vì rất sợ đẻ thường. Bé Mỡ (Trúc An) sinh ra trộm vía cũng được 3,6kg, siêu âm thì dự là 3,4kg, mình chắc cũng không cố đẻ thường được do tăng cân hơi nhiều và người thì thấp. Trong khi mổ thì mình vẫn tỉnh táo, bác sĩ gây tê thì luôn đứng túc trực cạnh mình theo dõi và nói chuyện. Thậm chí cả hát cho mình yên tâm.

Bé nhà mình khi sinh ra có chỉ số vàng da cao và được chiếu đèn 3 ngày với mức giá 3 triệu đồng. Ban đầu mình cũng thắc mắc vì sao giá lại đắt đến thế nhưng về sau chị mới hiểu là do bé nằm 1 mình 1 phòng, 1 lồng chiếu đèn riêng và 1 cô hộ lý chăm sóc riêng.

65074440_1991741100932286_459735232099123200_n

Bé Mỡ nhà chị Nhung khi mới sinh ra có chỉ số vàng da cao và phải chiếu đèn 3 ngày với mức giá 3 triệu đồng.

Viện phí "sương sương" hết gần 60 triệu đồng

Tổng viện phí 6 ngày nằm viện của chị Nhung hết 59,6 triệu đồng. Về viện phí, chị Nhung cũng có giải thích rất rõ ràng rằng: "Bạn cứ lên giường mổ là đóng 12 triệu, không cần biết là bạn đang sinh thường phải mổ cấp cứu hay bạn sinh mổ chủ động, cứ động vào dao mổ là 12 triệu tiền phí.

Thăm khám ban đầu cũng là chỉ tiêu của thăm khám sinh thường, đến những tuần cuối, mẹ nào có nhu cầu sinh mổ chủ động như mình chẳng hạn, thì nói chuyện với bác sĩ khám. Khi đó bác đó sẽ đặt lịch hẹn mổ với mình, cho mình 1 tờ giấy xác nhận là được phép mổ. 12 triệu là phí sinh mổ, nhưng sẽ còn 2 loại phí khác phát sinh, một là phí mổ ngoài giờ, hai là phí chọn bác sĩ.

Mình ban đầu tạm ứng 16 triệu là còn thừa 4 triệu, nhưng 4 triệu đó họ trừ luôn vào tiền phát sinh sau này, ví dụ như tiền thuê giường cho người nhà nằm và tiền thuốc men. Các mẹ có thể lựa chọn là tạm ứng 16 triệu hoặc cứ đóng đúng 12 triệu tiền mổ phát sinh, sau này ra viện đóng tiền dịch vụ phát sinh sau cũng được.

Tuy vậy mình cũng không khuyên các mẹ nên sinh thường ở Vinmec vì sẽ phải đóng một số tiền rất lớn, nhưng chỉ được ở lại viện có 1 ngày thôi. Mình chưa tận hưởng đúng số tiền bỏ ra đã phải đi về rồi. Thêm vào đó con mình ở lại viện có 1 ngày thì sẽ không được theo dõi vàng da, vì phải 3 ngày sau thì mới biết được là các bé có cần điều trị vàng da hay không? 

67831271_2469554456658318_2685026838345940992_n

67112635_2035496823223380_3837042869357510656_n

67402244_1340887179412877_8497731462450118656_n

Bé Mỡ nhà chị Nhung hiện đã 4 tháng tuổi, vô cùng đáng yêu và kháu khỉnh.

Về cách làm việc ở đây thì mình thấy không có gì để chê cả, tất cả mọi thứ đều đâu vào đấy. Các bác sĩ ở đây từ trước đến nay đều rất nổi tiếng là thân thiện, nhẹ nhàng, chu đáo, nhiệt tình.... Từ tuần 25 đến tuần 39 mình đã đổi rất nhiều bác sĩ, từ bác sĩ siêu âm cho đến bác sĩ thăm khám, ai cũng nhiệt tình, chu đáo và thân thiện, kể cả các cô hộ lý cũng vậy. Tất cả cứ như là người nhà nên mỗi khi đến khám mình đều thấy rất dễ chịu.

Nói chung trải nghiệm lần đầu sinh nở của mình cực kì êm ái, nhẹ nhàng, vui vẻ và không có gì để chê về gói thai sản này cả".

Chuyện đi đẻ như đi nghỉ dưỡng, giá "sương sương" hết gần 60 triệu, bệnh viện lo từ A-Z của mẹ trẻ Hà Nội - Ảnh 9.

 

Chia sẻ