Chuyện thật như đùa: Người phụ nữ định tự tử, đám đông kêu gào "nhảy đi xem nào!"

Vân Anh,
Chia sẻ

Thay vì khuyên một con người tuyệt vọng níu kéo cuộc sống thì đám đông bên dưới liên tục kêu gào đòi người phụ nữ phải tự tử.

Trường hợp hy hữu trên vừa xảy ra tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Tế Nam, Trung Quốc. Một người phụ nữ trung tuổi đã leo ra lan can trung tâm thương mại và dọa sẽ nhảy xuống.

Tuy nhiên, thay vì khuyên can, những người đứng bên dưới lại hét lên: “Bước tiếp và nhảy đi xem nào!”.

Người phụ nữ vẫn tiếp tục ngồi trên tầng 3 trung tâm thương mại suốt hơn 2 giờ. Trong khi đó, đám đông bên dưới tỏ ra rất sốt ruột và chờ đợi người phụ nữ “tự tử”. Đội cứu hộ rất vất vả để có thể tiếp cận đối tượng.
 
Người phụ nữ ngồi ngoài lan can dọa nhảy.

Ngay cả việc đặt đệm cứu hộ cũng khó vì vỉa hè tầng một đã bị chiếm dụng để mở cửa hàng. Dường như không ai quan tâm đến tính mạng người phụ nữ kia.

Cuối cùng, một cảnh sát đã cắt một tấm biển quảng cáo và đưa người phụ nữ vào trong nhà. Cô được đưa đến bệnh viện nhưng không nói tại sao mình muốn tự tử.


Cảnh sát cắt biển quảng cáo cứu người.

Điều đáng nói là thái độ của những người xung quanh khi xảy ra sự việc. Rất ít người tỏ ra lo lắng cho nạn nhân. Thậm chí họ còn trông đợi người phụ nữ nhảy xuống.

Sự cố lần này cũng tương tự với sự việc đã từng xảy ra tại Thẩm Dương, Trung Quốc năm 2015. Một đám đông khi nhìn thấy người phụ nữ bán khỏa thân định tự tử đã hò hét mong cô gái nhảy xuống. Cuối cùng, cô gái nhảy thật và tử vong.

Nguồn: Shanghaiist
 
Chia sẻ