Chuyện tình 11 năm của cặp đôi “phó nháy-chân dài”

Thu Hương,
Chia sẻ

Xung khắc tuổi, cặp đôi “phó nháy - chân dài” vẫn khiến mọi người phải xuýt xoa vì chuyện tình yêu đẹp kéo dài hơn một thập kỷ của họ.

Nàng là Lê Ngân Phương (SN 1989) còn chàng là Nguyễn Danh Hoàng (SN 1986). Họ không có một điểm chung, cũng chưa từng quen biết trước khi yêu nhau. Tình yêu và câu chuyện tình lãng mạn của họ thường được nói vui là do số phận đưa đẩy.

Chuyện tình 11 năm của cặp đôi “phó nháy-chân dài”  1
Nàng là Lê Ngân Phương (SN 1989) còn chàng là Nguyễn Danh Hoàng (SN 1986).

Màn tỏ tình lãng mạn như phim Hàn 

Lần gặp đầu tiên của hai người vào năm 2003, Hoàng là người chủ động làm quen trước. Khi ấy Phương chỉ là cô bé học lớp 9.

Phương kể: “Ngày mình học lớp cuối cấp 2, sau khi bán ngôi nhà cũ đi thì trong lúc chờ tìm mua nhà mới, gia đình mình có thuê tạm một căn nhà dưới khu Bạch Mai (Hà Nội) để ở. Nhà bạn ấy ở ngay cạnh luôn, thật tình cờ đúng không? Một buổi tối mùa hè, mình ra ban công ngồi học cho thoáng thì bỗng nhiên thấy có 1 đóa hoa buộc chỉ từ trên trần nhà rơi xuống trang sách. Hóa ra cậu ý nghịch ngợm trèo sang nóc nhà mình để làm quen. 

Khi ấy, mình cũng bị giật mình, nhìn lên thì thấy cậu chàng cười rất ngượng ngùng. Cảm xúc lúc đó cũng vui vui vì được làm quen kiểu trẻ con lãng mạn. Vì lúc đó trời tối nên mình cũng đi vào nhà luôn, ai dè cậu chàng chưa chịu thua, lại quay sang hướng cửa sổ treo tòng teng bó hoa khác, đợi 30 phút không thấy đối phương có phản ứng gì, chắc… mỏi tay quá nên đi về. Sáng hôm sau đi học, mình bước ra cửa thì thấy ngay bó hoa nằm ở ngay chân cầu thang rồi”.

Chuyện tình 11 năm của cặp đôi “phó nháy-chân dài”  2
Phương - Hoàng vẫn giữ những bức ảnh từ thuở mới quen

Lần gặp gỡ đầu tiên của cả hai đúng kiểu nhi đồng như vậy, cũng không nghĩ rằng đây lại là khởi đầu của một mối tình đẹp sau này. Hoàng là người “cầm cưa” trước, nhưng Phương tự nhận mình cũng tự nguyện “bị cưa”. Sau lần tặng hoa đó, theo tư vấn của cô bạn thân cùng lớp Phương, cả hai viết thư trao đổi. 

Những cánh thư qua lại cùng cảm xúc tuổi học trò chính là những viên gạch nối chiếc cầu tình yêu trong sáng của hai người, bền vững cho đến tận bây giờ. Thi thoảng cả hai vẫn lôi ra xem, rồi cùng cười vì hồi đó trẻ trâu thật, sao lại có thể viết kiểu “củ chuối” thế. 3 tháng sau khi gửi bức thư đầu tiên, cả hai chính thức nhận lời quen nhau. Gọi là công nhận tình cảm nhưng hồi đó, tuổi còn nhỏ, cả hai còn tập trung học hành nên cũng khá ít gặp nhau vì sợ bố mẹ mắng.

Đến giờ Phương vẫn còn nhớ rõ hành động lãng mạn của người yêu lúc tỏ tình, giây phút đã khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Một lần gặp nhau, Hoàng bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Phương, đưa bàn tay lên xoa xoa vào mu bàn tay kia đang nắm chặt, và hỏi Phương có biết điều đó có ý nghĩa gì không?

Phương chỉ cười, thực ra đã biết tỏng đó điều đó có nghĩa là "I Love You" nhưng vẫn giả vờ lắc đầu bảo không biết, để em về hỏi bạn. Ngày hôm sau, tưởng là “hắn” đã quên, ai dè bị hỏi lại, Phương xấu hổ quá nên đành… gật đầu. “Ngày 7/8/2003 là ngày tình yêu. Chùm hoa sử quân tử buộc chỉ mà anh ấy tặng mình ngày nào cũng được lấy làm đặc trưng cho riêng tình yêu của bọn mình” - Phương tâm sự.

Chuyện tình 11 năm của cặp đôi “phó nháy-chân dài”  3
Phương hay tự tay làm cơm hộp bento cho người yêu

Chàng “phó nháy”, nàng chân… hơi dài, tuổi xung khắc

Hoàng từng có 7-8 năm theo đuổi nghề chụp ảnh, vậy nên không có gì khó hiểu khi Phương thường xuyên có cơ hội được trở thành mẫu ảnh của người yêu. Từng chụp không ít các bộ ảnh mẫu chân dài, quyến rũ nhưng trong mắt Hoàng, Phương luôn là nguồn cảm hứng tuyệt vời để sáng tác. Tính cách của Hoàng giản dị nên dường như, vẻ đẹp chân chất, không màu mè của người yêu cùng cảm xúc yêu thương chính là động lực để Hoàng thường xuyên bắt được góc máy đẹp từ nàng “chân dài” của riêng mình.

Hoàng yêu Phương và chấp nhận tất cả những điểm đẹp lẫn không đẹp của nhau. Trước mặt bạn bè, Hoàng hay so sánh người yêu mình với những người khác. Nhưng luôn luôn là câu “xinh đấy, nhưng không bằng người yêu tớ, ít nhất là bụng chưa to bằng”. 

Chính sự hài hước, thật thà của Hoàng đã khiến Phương luôn có cảm giác bình yên khi ở cạnh. Người yêu là “chân dài” nhưng thật bất ngờ, khi Hoàng luôn là người đầu tiên ủng hộ việc Phương tham gia các hoạt động xã hội bên ngoài. Trong suốt thời gian tham gia Miss Audition 2007, Top 100 cuxi girl, dẫn chương trình Du lịch khám phá cho VTV2, Hoàng còn chủ động xin nghỉ để đưa đón người yêu.

Chuyện tình 11 năm của cặp đôi “phó nháy-chân dài”  4

Hoàng tuổi Dần, Phương tuổi Tỵ, người ta bảo hai tuổi đó là “tứ hành xung” khiến cho hai nhân vật chính cũng lo nơm nớp. Mới đầu, gia đình hai bên cũng tỏ ý không thích vì lý do không hợp tuổi, mà cả hai đều là con một trong gia đình. 

Lâu dần, chính hai bên bố mẹ lại tích cực ủng hộ vì quý mến tính tình và đều đã coi cả hai như con cái trong nhà. “Thậm chí, mẹ anh ấy còn sợ mình sau này lấy nhau về sẽ khổ vì Hoàng là con một nên quen được chiều”, Phương cười. Về chuyện xung khắc, Phương - Hoàng luôn giữ nguyên lập trường rằng không cần người ngoài phải phán đoán, mình sống cuộc sống của mình chứ không phải của người khác, sống sao cho bản thân cảm thấy thoải mái nhất là được.

11 năm yêu nhau, chưa khi nào quên nắm tay khi ngồi cạnh

Khi yêu, để giữ tình yêu luôn nồng nàn vốn đã khó, huống chi suốt trong một quãng thời gian dài trên một… thập kỷ. Nhưng với cặp đôi này, thời gian sẽ chẳng là gì vì cả hai thống nhất được quan điểm và luôn biết làm mới tình cảm. 

Chuyện tình 11 năm của cặp đôi “phó nháy-chân dài”  5

“Suốt 11 năm, bọn mình chưa bao giờ để đến mức cãi nhau cả, dù tính mình rất lì, lì đến mức khó ưa luôn. Cách giải quyết vấn đề của bọn mình khi gặp bất đồng rất đơn giản. Đó là cứ để vài hôm cho hết tức, khi ấy nhắn tin bày tỏ lại quan điểm, thấy ổn rồi thì sẽ gặp nhau, khi gặp nhau thì chắc chắn sẽ làm lành” - Phương nói.

Không phân biệt con trai hay con gái, ai là người có lỗi sẽ làm hòa trước, khi một người xuống nước thì mọi việc tự động sẽ được giải quyết. Nhiều khi Hoàng hay Phương chủ động xin lỗi thì cả hai đều tranh nhau nhận lỗi đó về phần mình. “Một trong những chìa khóa để bọn mình sau 11 năm vẫn cứ như mới yêu đó là bọn mình luôn biết cách để hâm nóng tình yêu. Đặc biệt người yêu mình rất tinh ý, chỉ cần mình mệt hay tâm trạng có gì đó khác là anh ấy đều nhận ra” - Phương tiết lộ.

Ít khi bất hòa, tình yêu dành cho nhau luôn nồng nàn nhưng 11 năm qua, Phương - Hoàng cũng từng trải qua không ít sóng gió, có lần còn suýt chia tay vì áp lực. Trong khoảng thời gian ấy, hai người không liên lạc gì với nhau cả chỉ để thử cảm giác phải sống thiếu người kia trong đời. Nhưng sau đó, tình cảm dành cho nhau quá lớn đã kéo hai người quay lại bên nhau.

Chuyện tình 11 năm của cặp đôi “phó nháy-chân dài”  6
Tình yêu dài hơn một thập kỷ của cặp đôi Hoàng - Phương

Tháng 8 tới, đôi bạn trẻ này sẽ kỷ niệm tròn 11 năm yêu nhau. Công việc bộn bề, cuộc sống nhiều lo toan, nhưng chẳng hiểu sao với cả hai, lúc nào tình yêu dành cho nhau cũng chỉ như thuở ban đầu. "Ngày đi làm, tối gặp nhau chỉ 1 lúc thôi mà chúng mình vẫn đủ sức để bi ba bi bô như trẻ con ấy. Nhiều khi, bạn bè ai cũng tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy đi uống nước, mà cả hai vẫn nắm chặt tay nhau. Trong khi, chính cả hai đều không nhận ra. Đến khi mọi người nói mới để ý".

Hiện tại, Phương - Hoàng đều đang rất mong chờ và hồi hộp khi nghĩ tới một đám cưới trong tương lai không xa.

Chia sẻ