Chuyện tình của cặp đôi "bén duyên" nhau trong nhà sách

Lê Nhi,
Chia sẻ

Vì phải lòng cô bán sách xinh đẹp, chàng thanh niên 28 tuổi đã mua liền một lúc hơn chục cuốn sách vào đúng ngày nhà sách ế ẩm nhất, ngày nhà sách mới khai trương.

Lần đầu gặp gỡ trong cửa hàng sách

Một ngày gần cuối năm 2008 khi Quốc Điệp đã bước vào tuổi 28 nhưng vẫn rất thích đi tìm mua và đọc sách ở các nhà sách. Và hôm đó cũng như bao ngày khác, Điệp ghé vào một cửa hàng sách của một ông anh mới mở. Nhưng lần này, ánh mắt Điệp cứ bị thu hút hết cả về phía Thủy - một cô gái xinh xắn đứng ở quầy sách.

Vì muốn tiếp cận người đẹp, Điệp tiến tới nhờ Thủy giới thiệu nội dung những cuốn sách mới. “Khi em giới thiệu quyển sách nào, mình cũng gật đầu và chỉ vào cuốn đó ra hiệu sẽ lấy chúng. Sau một hồi nghe em giới thiệu, mình cũng lượm được hơn 10 cuốn sách nằm trong giỏ. Cho đến tận sau này khi đã là vợ chồng của nhau, vợ mình vẫn thường kể lại ngày đầu tiên hai đứa gặp mặt này. Có vẻ như bà xã mình rất ấn tượng về một người mua sách dễ tính vì đã khuân tới hơn 10 cuốn sách 1 lúc lại mua đúng ngày cửa hàng sách đang ế ẩm nữa” – Quốc Điệp hóm hỉnh nói.


Sau ngày đầu tiên gặp mặt trong nhà sách, những ngày tháng tiếp sau, Điệp dù muốn gặp lại cô bán sách xinh đẹp thì cũng không gặp được. Bởi phần vì bận đi làm, phần vì nhiều buổi trưa cũng muốn ghé qua đó để gặp lại cô bán sách duyên dáng nhưng các buổi trưa cửa hàng sách đó thường đóng cửa. “Rồi một lần nhân ngày Valentine mình nhận được email từ cửa hàng sách của cô ấy mặc dù đó là email chăm sóc khách hàng và giới thiệu sách mới. Nhưng không hiểu sao mình rất vui mừng vì từ mail đó mà mình biết được số phone và địa chỉ email của em. Từ đó mình bắt đầu liên lạc qua nhắn tin, email rồi dần đến chat. Do mình và cô ấy đều là tuýp người vui vẻ, thường xuyên tếu táo nhau nên chúng mình cảm thấy gần gũi nhau hơn”.

Quen nhau khoảng hơn 4 tháng thì một hôm đột nhiên Thủy hỏi Điệp là có biết quán nào tổ chức sinh nhật được không. Điệp biết và chỉ Thủy tới quán Paramount ở đường Nguyễn Chí Thanh. Nhưng sau đó “Mình âm thầm tới quán đó trước đặt bàn và không quên đi mua một bó hoa nhờ người phục vụ bàn ở đó là khi em đến sinh nhật thì tặng giúp bó hoa đó”. Như kế hoạch đã định, Thủy cùng những người bạn của mình đến đó tổ chức sinh nhật. “Khỏi phải nói em bất ngờ đến thế nào khi biết mọi việc đã được lên kế hoạch đâu ra đó. Và rồi em cũng biết người tổ chức sinh nhật cho mình là ai. Em nhất quyết gọi anh ra bằng được”. - Thủy chia sẻ.


Với Điệp, khi được Thủy nhất quyết gọi ra giới thiệu cùng bạn bè với tư cách là một người bạn mới quen, nhưng trong lòng anh thấy "cực kỳ ngại và chả nói câu nào" dù trong lòng cũng thích Thủy ngay từ lần đầu gặp mặt. Và rồi một ngày sau sinh nhật Thủy, không kìm nén được lòng mình nữa, Điệp đã nhắn tin ngỏ lời và thổ lộ tình cảm với người con gái anh thầm yêu trộm nhớ đã mấy tháng dòng.

Khi đã yêu nhau, biết Điệp rất thích đọc sách, Thủy thi thoảng cũng rất hay cầm về nhà những cuốn sách mà Điệp thích cho anh đọc. Cứ thế, tình yêu của Điệp và Thủy cứ tự nhiên đến. Và yêu nhau được khoảng hơn 1 năm thì đôi bạn quyết định tiến tới hôn nhân. Lúc đầu tình yêu của Điệp - Thủy cũng gặp một chút trở ngại vì gia đình 2 bên đều không thích đôi bạn trẻ nên duyên. Nguyên nhân là do mẫu người bạn đời mà gia đình 2 bên mong muốn cho 2 con đều khác với hiện tại. Tuy nhiên, mọi khó khăn trở ngại từ phía gia đình cũng qua hết và không thành vấn đề lớn khi Điệp - Thủy vẫn quyết định đến với nhau.


Sau đám cưới, cũng như nhiều đôi bạn trẻ khác, Điệp - Thủy đã thực hiện chuyến du lịch từ Hà Nội - Đà Nẵng. “Khi đó vợ mình đang mang bầu tháng thứ 6 mà hai vợ chồng tự lái xe đi du lịch vào tận Đà Nẵng để thăm thú các nơi. Trong suốt chuyến đi tuy được thăm thú các địa danh nhưng có lần sơ xuất khiến mình sợ toát mồ hôi vì suýt bị xe tải đâm vào xe mình. Mình sợ đến nỗi tự bảo lòng mình, chả dám đi đâu khi vợ đang bầu bí nữa”.

“Cuộc sống sau khi kết hôn thay đổi liên tục”

Sau khi kết hôn, từ hai người xa lạ về ở chung một nhà, người trong cuộc là Điệp cũng phải thốt lên rằng: “Cuộc sống khi yêu rất khác so với sau khi cưới và chúng càng khác xa so với sau khi bà xã mình sinh em bé. Nói chung mình thấy cuộc sống của mình thay đổi liên tục sau khi kết hôn”.


Từ chỗ Điệp chỉ biết sống theo sở thích của cá nhân, dần dần anh còn phải dung hòa theo ý thích và quan tâm đến vợ. Lúc này “Những quan điểm cuộc sống khác nhau giữa 2 vợ chồng bắt đầu bộc lộ và bắt đầu có những xung khắc. Nhưng rồi con gái ra đời và 2 vợ chồng lại thấy gắn bó với nhau hơn”, Điệp chia sẻ. Nhiều lúc hai vợ chồng họ cũng “căng thẳng tới mới mức có thể... đâm đơn ly hôn vì tính mình cũng khá nóng tính”. Nhưng những lúc như thế Điệp thường là người tạm đi đâu đó để hai người cùng suy nghĩ về những cãi vã vừa trải qua. Sau đó vợ chồng họ sẽ thẳng thắn nói chuyện với nhau để tìm nguyên nhân nên làm gì để tránh những việc như vậy nữa xảy ra tiếp sau.


Với người chồng tuyệt vời này thì: “Để cuộc sống vợ chồng hạnh phúc cần nhất là sự chia sẻ và giảm cái tôi của mình xuống. Cái rất quan trọng nữa là phải tạo không khí vui vẻ trong gia đình và tạo sự tươi mới trong cuộc sống như cùng đi ăn uống, đi chơi hoặc đi mua sắm”.


Bây giờ tuy cuộc sống gia đình có vất vả hơn nhưng đôi bạn trẻ này vẫn cảm thấy rất vui khi mỗi ngày cùng bên nhau nhìn con gái yêu lớn lên. Cuộc sống gia đình với cặp đôi này dường như bây giờ mới thật có ý nghĩa và tươi đẹp. Hiện, để “An cư mới lạc nghiệp”, Điệp - Thủy đang nỗ lực chăm sóc con gái thật tốt và cố gắng làm việc để trong tương lai gần hai vợ chồng có thể mua được căn nhà nho nhỏ tại Hà Nội nhằm sớm ổn định cuộc sống.
Chia sẻ