Chuyện tình đầu muôn màu của các ngôi sao: Người nguyện làm tri kỷ gắn bó cả đời, kẻ ôm hận, “cạch mặt” tình cũ vì thói phong lưu

Imacho,
Chia sẻ

Bên cạnh những mối tình dang dở, không đến được với nhau thì vẫn có trường hợp tình đầu là tình cuối, nắm tay nhau đi đến cuối đời.

Lee Byung Hun và Song Hye Kyo

Năm 2003, Lee Byung HunSong Hye Kyo được bộ phim đình đám Một Cho Tất Cả “se duyên”, trở thành cặp đôi đình đám nhất xứ Hàn thời điểm ấy. Khi đó, nàng là diễn viên trẻ xinh đẹp như hoa trong khi chàng là tài tử hạng A, nổi tiếng hào hoa. Chuyện tình này ngay từ khi công khai đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Hầu hết ý kiến đều ủng hộ cặp đôi mặc cho khoảng cách tuổi tác chênh lệch tận 15 tuổi.

Nhưng rồi chỉ mặn nồng được vỏn vẹn 1 năm, Lee Byung Hun và Song Hye Kyo cũng chính thức “đường ai nấy đi”. Lý do chia tay chưa bao giờ được người trong cuộc đề cập. Mãi đến sau này khi trả lời phỏng vấn, nàng ngọc nữ 36 tuổi mới lấp lửng tiết lộ: “Một người phụ nữ thì muốn biết tất cả về người đàn ông của mình. Những thứ nhỏ nhặt có thể được che đậy tạm thời bằng những lời nói dối, nhưng nó sẽ trở thành vấn đề lớn trong tương lai”. Nhiều người cho rằng Song Hye Kyo ẩn ý ám chỉ nguyên nhân mối tình đầu của cô tan vỡ là do Lee Byung Hun quá đào hoa.

Chuyện tình đầu muôn màu của các ngôi sao: Người nguyện làm tri kỷ gắn bó cả đời, kẻ ôm hận, “cạch mặt” tình cũ vì thói phong lưu - Ảnh 2.

Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Vy

Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Vy thân thiết với nhau từ hồi học chung dưới mái trường Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, anh chàng họ Huỳnh đã đem lòng yêu thầm cô nàng họ Triệu. Từng tỏ tình thất bại nhưng Huỳnh Hiểu Minh không vì vậy mà rời xa Triệu Vy. Cả hai cứ thế duy trì tình bạn qua cả một quãng đời thanh xuân tươi đẹp, cùng khóc khi gặp thất bại và chúc mừng nhau khi người kia gặt hái những thành công đầu tiên.

Chuyện tình đầu muôn màu của các ngôi sao: Người nguyện làm tri kỷ gắn bó cả đời, kẻ ôm hận, “cạch mặt” tình cũ vì thói phong lưu - Ảnh 3.

Hiện tại, cả Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Vy đều đã thành gia lập thất. Mỗi năm, “Huỳnh giáo chủ” vẫn đều đặn gửi lời chúc sinh nhật chân thành nhất dành cho cô bạn thân. Angela Baby có thể là người phụ nữ cuối cùng trong đời của Huỳnh Hiểu Minh nhưng có một góc khuất trong lòng anh, mãi mãi cô không thể chạm đến và nó mang tên “mối tình đầu” Tiểu Triệu. Bản thân nam tài tử cũng khẳng định điều khiến anh khắc cốt ghi tâm cả đời này chính là Triệu Vy.

Kim Rae Won và Lee Yo Won

Kim Rae Won chưa từng tiết lộ danh tính của người yêu đầu tiên nhưng theo những gì anh mô tả, nhiều người cho rằng đó chính là nữ diễn viên xinh đẹp Lee Yo Won. Từ lần đầu tiên gặp mặt trên phim trường Scent of man, tài tử Doctors đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp kiêu sa, dịu dàng của người đẹp hơn anh 1 tuổi. Nhưng khi đó, người chủ động ngỏ lời yêu lại là Lee Yo Won.

Thời đó, Kim Rae Won là chàng thanh niên mới lớn, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Anh nguyện hy sinh tất cả vì tình yêu đầu đời. Hằng ngày, nam diễn viên không ngại đường xa đưa đón Lee Yo Won và dành dụm tiền đóng phim để chăm chút cho những buổi hẹn hò lãng mạn. Thế nhưng, mối tình thanh xuân này chỉ kéo dài vỏn vẹn 1 năm rưỡi, trở thành cú sốc không thể quên đối với Kim Rae Won. Chính bản thân anh thừa nhận từng có ý định tự tử sau khi chia tay. Đến nay, Kim Rae Won vẫn chưa thể quên được mối tình đầu nhưng cho rằng đó là chuyện đã qua và tất cả giờ đây đã trở thành kỷ niệm đẹp theo anh đến suốt đời.

Chuyện tình đầu muôn màu của các ngôi sao: Người nguyện làm tri kỷ gắn bó cả đời, kẻ ôm hận, “cạch mặt” tình cũ vì thói phong lưu - Ảnh 6.

Nick Jonas và Miley Cyrus

Cùng hoạt động dưới mái nhà Disney, lại còn đồng trang lứa, không có gì khó hiểu khi Nick Jonas và Miley Cyrus nảy sinh tình cảm dành cho nhau. Năm 2006, cả hai chính thức công khai hẹn hò khi mới 14 tuổi. Đây chính là mối tình đầu của cả 2 ngôi sao Hollywood.

Chuyện tình của cặp đôi rạn nứt với sự xuất hiện của Selena Gomez trong vai người thứ 3, khiến Nick Jonas mê đắm. Sau khi nói lời chia tay Miley vào năm 2008, cậu em út nhà Jonas quay sang hẹn hò Selena. Chính điều này đã làm tan vỡ tình bạn đẹp như mơ của 2 nàng “công chúa Disney”. Đến tận hôm nay, dù đã tìm được bến đỗ hạnh phúc, Miley vẫn không thể quên được bị “cướp bồ”, quyết không nhìn mặt Nick và Selena.

Chuyện tình đầu muôn màu của các ngôi sao: Người nguyện làm tri kỷ gắn bó cả đời, kẻ ôm hận, “cạch mặt” tình cũ vì thói phong lưu - Ảnh 8.

Cha Tae Hyun và Choi Seok Eun

Cha Tae Hyun gặp mối tình đầu của mình từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Anh ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình nhưng đáng tiếc, Choi Seok Eun khi đó đang hạnh phúc bên một chàng trai khác. Sau thời gian dài chờ đợi, anh cuối cũng cũng chinh phục được trái tim người đẹp. Tình yêu học trò nhiều lần hợp tan nhưng lần nào Cha Tae Hyun cũng là người chủ động xin lỗi và làm lành.

Chuyện tình đầu muôn màu của các ngôi sao: Người nguyện làm tri kỷ gắn bó cả đời, kẻ ôm hận, “cạch mặt” tình cũ vì thói phong lưu - Ảnh 9.

Trên sóng truyền hình, Cha Tae Hyun khẳng định cuộc đời anh chỉ có duy nhất một người phụ nữ là Choi Suk Eun – mối tình đầu cũng như người vợ hiện tại. Về sau, Cha Tae Hyun quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật và có cơ hội hợp tác với không ít nữ diễn viên xinh đẹp nhưng lòng anh vẫn luôn hướng về duy nhất một người phụ nữ là Choi Suk Eun. Tấm lòng chung thủy của nam diễn viên khiến vợ anh vô cùng cảm động. Dù không phủ nhận từng qua lại với người khác trong thời giam tạm chia tay nhưng cô khẳng định “nếu cho tôi trở lại thời điểm đó, tôi vẫn quyết định cưới anh ấy”. Thế mới nói, ai bảo tình đầu là tình dang dở, đó chỉ là chúng ta chưa biết về chuyện tình yêu cổ tích của Cha Tae Hyun và vợ anh mà thôi.

Chuyện tình đầu muôn màu của các ngôi sao: Người nguyện làm tri kỷ gắn bó cả đời, kẻ ôm hận, “cạch mặt” tình cũ vì thói phong lưu - Ảnh 10.
Chuyện tình đầu muôn màu của các ngôi sao: Người nguyện làm tri kỷ gắn bó cả đời, kẻ ôm hận, “cạch mặt” tình cũ vì thói phong lưu - Ảnh 11.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ