Chuyện tình đẹp như tiểu thuyết của một cặp đôi

Lê Nhi,
Chia sẻ

Người trong cuộc tự hào về tình yêu của mình. Bạn bè, thầy cô và thậm chí người thân trước đó ra sức ngăn cản tình yêu này đều cảm phục, ngưỡng mộ mối tình đẹp như tiểu thuyết của Đức - Tình.

Tình “trái dấu”

Khi mới từ Quảng Ninh lên Hà Nội học, Anh Đức - chàng trai đất Quảng đã nổi tiếng ở khoa Kế hoạch phát triển (ĐH Kinh tế Quốc dân) bởi vẻ bên ngoài dễ mến, sự thông minh và tính cách hài hước, đa tài. Mặc dù được nhiều bạn bè để ý, nhưng có một cô gái chưa bao giờ biết đến sự có mặt của cậu bạn này dù họ học cùng giảng đường.


Một lần vô tình ngồi học sau cô bạn cùng lớp tên Vương Tình, Đức đã lập tức bị cuốn hút ngay bởi cô bạn có quá nhiều điểm “trái dấu” này. Gọi là "trái dấu" bởi thực tế hoàn cảnh gia đình và bề ngoài của Tình hoàn toàn khác với xa với Đức. Nếu Đức sinh ra trong một gia đình có điều kiện, bố mẹ trí thức thì Tình lại sinh ra trong một gia đình lao động nghèo. Về hình thức bên ngoài, Đức chải chuốt bao nhiêu thì Tình lại dân dã, đơn giản bấy nhiêu. Tình giản dị đến nỗi là con gái mà cô không biết mặc quần bò bao giờ. Ngoài giờ học, Tình đã từng phải đạp xe đi bán rau giúp mẹ và làm thêm nhiều công việc khác.

Nhớ lại ngày đầu gặp Tình, Đức không khỏi choáng: “Một lần tình cờ ngồi học sau cô gái có mái tóc dài đến thắt lưng nhưng xơ xác và xoăn tít, lại còn màu râu ngô nữa. Tôi thấy lạ vì thời này vẫn còn có cô gái giản dị đến thế nên giật tóc trêu đùa. Không ngờ, cô ấy quay xuống quát lớn ‘Bạn làm gì đấy?’ khiến tôi giật mình. Cả đêm hôm ấy tôi đã mất ngủ vì cô gái dám quát lại mình, người như không biết mình là ai và không quan tâm đến ai”.


Phải lòng cô bạn có gia cảnh nghèo ngay từ lần đầu tiên ngồi cạnh, khỏi phải nói thời gian sau đó, Đức đã phải khó khăn lắm mới tiếp cận được Tình. Bởi vì, với cô bạn gái nghèo này, lòng tự ti và tự trọng luôn thường trực.

Suốt những ngày chủ động "cầm cưa", dù ngày nào Đức cũng lao xe máy đẹp đến nhà trọ đón, nhưng Tình vẫn nhất quyết tự đi học bằng xe đạp, không chịu ngồi lên xe máy của Đức. Cứ như vậy, Đức phải rong xe kè kè suốt 1 tháng trời, Tình mới chịu ngồi phía sau để Đức chở đến lớp. Nhưng trưa nào, Đức cũng phải đưa Tình về nhà rồi lại lủi thủi ra quán ăn cơm (Tình không ăn cơm ở ngoài vì tiết kiệm tiền, nhưng cũng chẳng bao giờ mời Đức ở lại ăn cùng).

Sau 1 năm cưa cẩm, một ngày, Đức hạnh phúc khi nhận được tin nhắn cũng là lời thú nhận tình cảm của Tình: “Em rất yêu anh!”.

Bên nhau lúc ốm đau và cùng vượt qua cấm cản gia đình

Năm thứ 4 yêu nhau, Tình đột ngột nhập viện Nội Tiết vì căn bệnh quái ác mà rất có thể gây vô sinh - hệ lụy mà ai cũng lường trước được. 5 tháng Tình nằm viện điều trị bệnh là 5 tháng Đức luôn có mặt bên cạnh Tình từ sáng đến tối. Sáng nào, Đức cũng cõng người yêu vào viện. Tối lại đưa Tình về nhà tự tay chăm sóc, lo cho Tình từ miếng ăn giấc ngủ và giặt rũ. Đức kể rằng, sau khi ra viện, Tình thường xuyên phải vào khám định kỳ, Đức luôn đi xếp hàng từ 4 giờ sáng để lấy số khám cho Tình và khẳng định chưa bao giờ Tình phải vào khám thứ tự số 2.


Chỉ mới xuất viện được 1 tháng sau điều trị bệnh ở Nội Tiết, Tình lại phải nhập viện Bạch Mai 20 ngày vì mắc bệnh truyền nhiễm. Chàng trai đất Quảng này lại lục đục vào viện chăm sóc Tình mà chẳng hề kêu ca. Đức kể: "Có thời gian, cả Tình và mình đều bị ốm. Tôi thì nằm viện mổ dạ dày. Trong khi Tình cũng ốm nhưng vẫn cố gắng chăm lo cho tôi. Tôi còn nhớ mỗi lần tỉnh dậy, câu đầu tiên tôi hỏi là 'Tình đâu?'. Tôi sợ khi mở mắt ra sẽ không thấy bạn gái mình".

Cũng quãng thời gian này, thấy Tình hay đau ốm nên gia đình Đức phản đối gay gắt. Để vượt qua cấm cản, Đức một mặt nói với bố mẹ là đã chia tay, một mặt vẫn động viên, chăm sóc Tình. Lúc có cơ hội, Đức luôn nói bóng gió ưu điểm của Tình cho bố mẹ nghe, chứng minh sự đảm đang, nét duyên dáng, ý tứ của Tình cho bố mẹ hiểu.


Thấy con trai vẫn tơ vương, bố mẹ bắt Đức phải đi du học. "Tôi vẫn sang Úc du học, một mặt lên kế hoạch cho đám cưới của hai đứa trong tương lai gần. Ngày tôi đi, Tình đến tiễn với tư cách một người bạn cùng lớp nhưng cô ấy khóc như mưa vì buồn và lo cho tương lai hai đứa".

Chỉ 1 tháng sau, Đức đã  thuyết phục được gia đình cho làm đám cưới với Tình trong niềm hạnh phúc vô hạn. Vài ngày Đức bay về Việt Nam cưới Tình cũng là lúc anh mang 2 niềm hạnh phúc: hạnh phúc vì được ở bên Tình và hạnh phúc vì sắp được làm bố.

Sau đám cưới vài hôm, Đức đành để Tình ở lại để bay sang Úc tiếp tục việc học. Tình vợ chồng trong xa cách càng thôi thúc Đức quyết tâm học thật nhanh để về với vợ con. Động lực này đã giúp Đức hoàn thành chương trình học thạc sĩ Marketing ở Úc về nước trước 1 năm.


Tình vợ chồng gắn bó như sam

4 năm là vợ chồng nhưng số thời gian họ ở gần nhau chỉ chính thức được gần 1 năm nay (từ khi Đức về nước). Tuy vậy, tình yêu của đôi bạn trẻ Đức - Tình vẫn gắn bó như sam.

Với Đức: “Công việc kinh doanh bận rộn nhưng mình luôn cân đối giữa công việc và thời gian cho vợ con. Với mình, gia đình là quan trọng nhất. Thỉnh thoảng mình vẫn tổ chức đi chơi, đi dã ngoại hoặc đi ăn để cả nhà thêm gắn bó”.

Tất nhiên, khi đã là vợ chồng, chuyện to tiếng cãi vã là điều không thể tránh khỏi nhưng hai vợ chồng trẻ này luôn biết cách dập tắt hết điều đó. "Nói chung chỉ cần có tình yêu, sự tôn trọng sẽ vượt qua tất cả" - Đức khẳng định.


An Khánh - cậu con trai nhỏ của cặp đôi Đức - Tình

Sôi nổi là vậy nhưng khi nhắc về người vợ chịu thương chịu khó của mình, Đức trầm lắng hẳn: “Mình phục nhất tính chung thủy và sức chịu đựng phi thường của vợ. Dù rất mệt nhưng cô ấy không bao giờ kêu ca và cố gắng làm mọi việc thật hoàn hảo. Đến đau đẻ mà cô ấy cũng chẳng kêu gào 1 tiếng. Nhưng đó cũng là điều mình ghét nhất ở vợ vì mình không thích cô ấy chịu đựng một mình”.

Hiện tại, ông bố 1 con này vẫn cố gắng đầu tư kinh doanh. Đặc biệt cả hai vợ chồng trẻ này đều phấn đấu mỗi năm cho con trai An Khánh đi du lịch 1 lần trong nước, 1 lần nước ngoài và cùng phấn đấu nuôi dạy con trai chu toàn nhất.
Chia sẻ