Chuyện tình đẹp và trắc trở của chàng "soái ca" bỏ nghiệp diễn vì vợ con
Cuộc đời của Võ Hoài Nam là một câu chuyện dài, mà trong đó anh chính là một chàng "soái ca" thầm lặng.
Để thoát khỏi sự ngột ngạt của gia đình, Võ Hoài Nam đã lang bạt khắp nhà ga, xó chợ. Cũng từ đây, anh học nhiều thói hư như đánh nhau, hút thuốc, uống rượu... Những tháng ngày ấy, Võ Hoài Nam tưởng như đã "ngập nửa bùn đen"...
Tuổi trẻ ngông cuồng và thành công với nghiệp diễn
Sau khi đi bộ đội về, Võ Hoài Nam sang Nga lao động xuất khẩu. Anh buôn bia ở xứ người được 1 năm thì bị trục xuất về nước lại vì tội…đánh nhau. Về nước, Võ Hoài Nam vào học diễn xuất tại Nhà hát kịch Trung ương nhưng cuối cùng lại bỏ thi tốt nghiệp vì…không phục thầy.
Năm 1991, sau 3 năm theo học tại Nhà hát kịch Trung ương, Võ Hoài Nam được đạo diễn Hà Sơn mời tham gia vai chính trong phim nhựa Truyền thuyết tình yêu Thần Nước. Bước đệm này đã giúp tên tuổi của anh được nhiều người biết đến. Kể từ đó, Võ Hoài Nam được mời thể hiện nhiều nhân vật khác nhau, trong đó vai diễn ghi dấu ấn nhiều nhất là chàng cảnh sát hình sự tên Chiến trong Cảnh sát hình sự. Cuối những năm 90, Võ Hoài Nam trở thành một trong những tài tử nổi tiếng nhất của màn ảnh phía Bắc.
Chuyện tình đẹp và trắc trở không thua kém truyện ngôn tình
Năm 30 tuổi, Võ Hoài Nam gặp được người phụ nữ của đời mình, đó là cô sinh viên trường múa có tên Lan Anh. Cả hai quen nhau khi đóng quảng cáo cho một hãng sâm của nước ngoài. Năm ấy, Võ Hoài Nam đang là nam diễn viên tiếng tăm nên có không ít bóng hồng vây quanh. Thế nhưng, anh vẫn bị cuốn hút bởi nét hồn nhiên và tiếng cười trong trẻo cô gái 18 tuổi. Trúng tiếng sét ái tình, Võ Hoài Nam chủ động làm quen với Lan Anh.
Tình yêu của chàng tài tử điển trai và cô thiếu nữ xinh đẹp cứ tưởng sẽ trôi qua êm đềm thế nhưng sóng gió ập đến khi bố mẹ Võ Hoài Nam lo ngại bạn gái của con trai còn quá trẻ, trong khi đó bố mẹ Lan Anh cũng không hài lòng trước sự lựa chọn của cô. Họ không muốn cô con gái trẻ lấy người chồng hơn hẳn một con giáp, càng không yên tâm khi thấy Hoài Nam thường xuyên vào Nam ra Bắc để đóng phim.
Tuy vậy, cả hai vẫn yêu nhau và về sống thử bất chấp quan niệm xã hội khắt khe khi đó. Sau 3 năm gắn bó, Lan Anh đã có thai. Khi em bé trong bụng Lan Anh được 3 tháng, bố cô mới sốt ruột giục cưới. Lúc này, Võ Hoài Nam chỉ hỏi đùa: "Thế bố vợ đã kết con rể chưa? Kết thật chưa? Kết rồi thì cưới".
Một tuần sau đám cưới diễn ra, tưng bừng khiến xung quanh tưởng đang đóng phim. Sau lễ cưới, hai vợ chồng chỉ có cái tủ gỗ hai cánh bị mọt ngả ra làm thành giường cưới. Cứ thế, họ sống bên nhau trọn nghĩa vợ chồng cho đến nay.
"Soái ca" ở đâu xa, chỉ cần có vậy
Người ta thường mơ mộng về tình yêu "kinh thiên động địa" trong các câu chuyện ngôn tình như đâu biết rằng ở ngoài đời thực cũng có những "soái ca" thầm lặng. Họ yêu thương, chở che và hi sinh cho người phụ nữ của mình và trở thành "soái ca" của cô ấy.
Chẳng còn là chàng cảnh sát điển trai và anh dũng khiến bao người đẹp xiêu lòng ngày nào, nhưng Võ Hoài Nam xứng đáng là chàng "soái ca" đời thực bởi những gì mà anh đã hi sinh vì gia đình và người vợ yêu thương, anh xứng đáng. Để có nhiều thời gian ở bên vợ con, để gây dựng cho mình một cuộc sống ấm cúng nhất, hạnh phúc nhất, để các con không bị rơi vào hoàn cảnh như mình thuở nhỏ, Võ Hoài Nam đã bỏ lại đam mê diễn xuất. "Dù mất đi thì nó đau đớn lắm, nó vật vã lắm chứ. Nhưng nói về gia đình thì nó không lớn lao bằng", nam diễn viên thổ lộ.
Trải qua những truân chuyên trong cuộc đời, Võ Hoài Nam càng trân trọng hạnh phúc mình đang có, dù còn nhiều khó khăn, vất vả. Anh bảo: 'Tôi thấy, hạnh phúc nhiều khi nó rất đơn sơ, rất giản dị chứ đâu phải là nhà lầu xe hơi, nhà cao cửa rộng mà gọi là hạnh phúc đâu. Có thể cầm luôn bạc tỉ trong tay mà chả hạnh phúc tí nào! Người ta đi tìm hạnh phúc là những cái mà người ta chưa có, không có".
Nói về bà xã, Võ Hoài Nam chia sẻ anh coi vợ là máu thịt đã hòa làm một với mình. Anh bảo bà xã mới chính là món quà lớn nhất mà cuộc đời dành cho anh, vợ là thứ nhất rồi mới đến con. Quả thật, với một người phụ nữ, chẳng còn gì hạnh phúc hơn khi được chồng yêu thương đến thế, dẫu hiện tại cuộc sống không giàu có, không nhà lầu, xe hơi thế nhưng... chỉ cần thế là đủ.