Mỗi tuần 1 chuyện:

Chuyện về nàng MC xinh đẹp và đám cưới có 3 người

Nhã Đan,
Chia sẻ

Là một phụ nữ, nhưng chị không đi trên con đường quen thuộc truyền thống như bao người: Yêu, cưới rồi có con. Còn chị, chị chọn cách sống hiện đại, tìm hiểu nhau, có con và 2 năm sau mới tổ chức đám cưới.

Chị chính là Hoài Trinh - biên tập viên, phát thanh viên của kênh VOV giao thông - Đài tiếng nói Việt Nam. Bất kỳ ai gặp cũng phải ấn tượng về chị - một cô gái xinh xắn, thông minh, thẳng thắn, nhiều tham vọng. Và hơn cả, chị là mẫu phụ nữ hiện đại, dám nghĩ dám làm. 

Profile:

Tên nàng: Hoài Trinh

Sinh ngày: 29/9

Công việc: MC, ca sĩ

Tên chàng: Tùng Châu

Sinh ngày: 13/10

Công việc: Kinh doanh

Tên bé: Hiển Long

Sinh ngày: 23/03/2011


Trong năm, có rất ít ngày Hoài Trinh có thể dành trọn vẹn thời gian cho tổ ấm bé bỏng của mình. Bởi ngày nào cũng như ngày nào, chị bận rộn từ sáng sớm tinh mơ tới tối mịt. Hàng ngày, ngoài việc có mặt ở trường quay, phòng thu của Đài, chị còn dành thời gian cho niềm đam mê từ lâu của bản thân đó là thiết kế thời trang. 

Tối đến chị đi hát, hoặc làm MC chương trình cho các show diễn. Vì thế, chị luôn mong muốn bản thân có được nhiều hơn 24 tiếng/ngày để có thể cống hiến hết mình với công việc, con đường nghệ thuật của bản thân mà vẫn chăm lo chu toàn cho mái ấm của mình.

Chuyện về nàng MC xinh đẹp và đám cưới có 3 người 1
Gia đình nhỏ hạnh phúc của MC Hoài Trinh

Trong mắt của nhiều người, chị là một bà mẹ xinh đẹp, trẻ trung, thành đạt và rất khéo trong việc chăm sóc cho tổ ấm. 

Khi nói về điều này, chị khiêm tốn trả lời: “Lời nhận xét của mọi người dường như quá ưu ái cho Trinh rồi thì phải. Trẻ trung thì có thể, cũng có nhiều người trêu mình là bà mẹ một con nhưng nhìn như cô gái tuổi teen. Nhưng thực sự, ngoài sở thích ca hát, thiết kế thời trang thì mình nhận thấy còn nhiều nấc thang chưa vươn tới được trong sự nghiệp, nên vẫn cần phải phấn đấu nhiều lắm. 

Điều Trinh tự hào nhất đó chính là tổ ấm nho nhỏ của mình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Đó là một nguồn động lực lớn lao để mình vượt qua mọi thử thách rồi”. 

Chuyện về nàng MC xinh đẹp và đám cưới có 3 người 2

Chuyện tình yêu và đứa con thiên thần của duyên số

Chị tự nhận chuyện tình yêu của chị và anh Tùng Châu là do duyên số sắp đặt. Lần đầu tiên anh chị gặp nhau là trong bữa tiệc sinh nhật của người bạn thân. Sau này chị mới biết hôm đó anh Tùng Châu đã “cảm nắng” bởi giọng hát cao vút và sự tự tin của chị rồi.

Lần thứ 2 họ gặp gỡ là trong chính sinh nhật của chị. Hôm đó chị đã bị anh hớp hồn, quên sạch sành sanh những anh chàng đẹp trai xung quanh khác. Đơn giản bởi anh vô cùng ga lăng, chu đáo với chị.

Chuyện về nàng MC xinh đẹp và đám cưới có 3 người 3

Chị nhớ như in năm 2009. Khi ấy, chị đang vừa học tại Nhạc viện vừa thi đỗ khoa Báo Chí của trường Đại học Nhân văn, cũng vừa đoạt giải Én bạc "Người dẫn chương trình truyền hình". Đang bộn bề biết bao dự định thì bị “dính duyên” với anh, cuốn vào chuyện hẹn hò. 

Chị tâm sự: “Để có được hạnh phúc như ngày hôm nay, có người chồng hiền từ, chu đáo, tận tâm, gia đình chồng yêu thương con dâu, bé Long ngoan ngoãn... chúng mình đã trải qua cả một quãng đường không trải nhiều hoa hồng”. 

Chị bảo, là phụ nữ nhưng chị không đi trên con đường quen thuộc truyền thống như bao người: Yêu, cưới rồi có con. Còn chị, chị chọn cách sống hiện đại, tìm hiểu nhau, có con rồi mới cưới. 

Có thể đối với nhiều người, việc hợp thức hóa một mối quan hệ khi biết mình có em bé là điều quan trọng và là việc gấp trước mắt. Nhưng với chị thì không.

Chị tâm niệm: “Đã cưới là phải chỉn chu”. Chị không muốn một đám cưới diễn ra qua loa đại khái. Thêm vào đó, nếu tổ chức đám cưới gấp gáp sẽ khiến sức khỏe hai mẹ con bị ảnh hưởng. 

Chuyện về nàng MC xinh đẹp và đám cưới có 3 người 4
Ngoài công việc, chị dành phần lớn thời gian để chơi với con

Thời điểm biết tin có bầu, chị vẫn bận rộn với lịch làm việc kín đặc, thậm chí còn phải đi công tác nước ngoài… Tất cả điều này khiến chị tự biết không thể chuẩn bị kịp cho một đám cưới như mong muốn được. 

Thêm vào đó mình cũng không thích cảnh cô dâu vác bụng bầu nặng nề. Trong ngày cưới, mình thích được xuất hiện trong một bộ áo dài trắng thật đẹp, đầm cưới thật lộng lẫy, quyến rũ và vui hết mình với mọi người. Thế nên vợ chồng mình quyết định hoãn đám cưới và dành toàn tâm toàn sức chăm sóc em bé” - Chị kể. 

Chị bảo: “Đúng là mưu sự tại nhân nhưng thành sự tại thiên”. Từ trước tới giờ chị rất yêu thương trẻ con, từ lâu chị đã mong muốn được sinh thật nhiều trẻ con. Khi biết mình có bầu, chị hạnh phúc vô cùng. 

Chị nhớ lại: “Thật ra trước đó mình cũng muốn có em bé rồi. Mình còn hay chọc anh là ‘I wanna have your baby", nhưng vì điều kiện chưa phù hợp nên cả hai chưa quyết định. Đến khi bỗng dưng câu nói vui của mình… bị ông trời nghe thấy và chấp thuận thì chúng mình cũng thuận theo ý trời thôi (cười)”. 

Chuyện về nàng MC xinh đẹp và đám cưới có 3 người 5

Đám cưới có 3 người và cuộc sống gia đình hạnh phúc 

Đến giờ, chị vẫn hài lòng với quyết định không vội vàng tổ chức đám cưới của mình. Lúc mang bầu, chị vẫn duy trì mọi hoạt động thường nhật như không có gì xảy ra. Chị vẫn đi đàn hát, tham gia sự kiện, không bỏ qua bất cứ một cuộc vui nào. 

Chị cũng tự tay thiết kế cho bản thân những kiểu đầm xòe rộng nhìn rất thời trang mà vẫn thoải mái. Vì lúc nào cũng ăn mặc gọn ghẽ, lại xinh xắn nên 8 tháng chị mang bầu, ít ai nhận ra điều này. 

Cuộc sống chị cứ thế trôi qua trong những tháng thai kỳ hạnh phúc. Tất nhiên, những ngày tháng ấy không thể thiếu những cử chỉ quan tâm, yêu thương, tận tụy của anh chị hướng về nhau.

Chuyện về nàng MC xinh đẹp và đám cưới có 3 người 6

Sau 2 năm, đám cưới của chị và anh Tùng Châu diễn ra như mong đợi. Chị xuất hiện trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, đầm dạ hội khoe eo thon… Anh xã chị thì vô cùng tự hào. Anh càng trân trọng chị hơn vì đã tặng anh một món quà quý giá: con trai nhỏ.

Chị bảo đám cưới của chị rất hoàn hảo bởi ngoài cô dâu chú rể còn có sự xuất hiện của cục cưng đáng yêu là bé Hiển Long. 

Chị tâm sự: “Khi biết tin có bầu, mình vừa mừng vừa lo. Mừng vì có con - một món quà của thượng đế, lo vì không biết ba mẹ chồng sẽ phản ứng sao”

Thế nhưng sự lo lắng của chị đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó chị thực sự thấy mình may mắn và diễm phúc vì có bố mẹ chồng đơn giản, hiện đại, yêu thương con dâu như con gái. Họ không một lời trách cứ chuyện anh chị có con trước. Thậm chí họ còn đón nhận điều đó một cách nồng nhiệt và yêu quý con cháu mình vô cùng. 

Chuyện về nàng MC xinh đẹp và đám cưới có 3 người 7

Có lối sống khá hiện đại và phóng khoáng là vậy, tuy nhiên chị không hoàn toàn cổ súy cho việc ăn cơm trước kẻng. 

Chị nói: “Chuyện ăn cơm trước kẻng phải tùy trường hợp. Đối với những bạn trẻ còn non nớt trong suy nghĩ, vướng bận học hành, chưa có công ăn việc làm, kinh tế chưa ổn định thì rõ ràng điều này là không nên, tuyệt đối không nên. 

Rất may, anh Châu như một bóng cây to, đã luôn động viên tinh thần và tìm giải pháp để cả hai vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Có lẽ cũng bởi điều này nên bố mẹ chồng rất hiểu và thương mình nhiều hơn”. 

Chị đã chứng minh được với mọi người rằng, chị có thể lựa chọn cho mình con đường riêng. Tuy hơi khác nhưng nó vẫn dẫn tới một bến bờ ngập tràn yêu thương và hạnh phúc - nơi mà bất cứ ai cũng mong đến trong đời…

Chuyện về nàng MC xinh đẹp và đám cưới có 3 người 8


Quen và nên duyên nhau tại Sài Gòn, đôi vợ chồng trẻ đã này quyết định ở lại lập nghiệp, sinh sống tại thành phố cách xa nhà họ hàng ngàn km.

Chuyện về nàng MC xinh đẹp và đám cưới có 3 người 9
Chia sẻ