Nhật kí của mẹ:

Chuyện vui hết sức tế nhị của hai chàng sinh đôi

Mẹ Bun Beo,
Chia sẻ

Lần đầu tiên có con mà lại sinh đôi, tôi căng thẳng kinh khủng. Mặc dù đã trang bị rất nhiều kiến thức cộng với sự hỗ trợ đắc lực của ông bà nhưng nhiều lúc tôi vẫn phải đối mặt với tình huống "dở khóc dở cười"...

Và những tình huống đó cũng rất đáng nhớ.

Ngoài việc quan tâm đến vấn đề đầu vào, tôi cũng rất quan tâm đến "đầu ra" của hai cu cậu. Trong nhà thường xuyên diễn ra cảnh tôi chổng mông lên trời, mặt dính chặt vào cái đầu ra thum thủm ấy. Tôi nhớ hồi Bun Beo 6 tháng, nghe đứa bạn sinh con cùng ngày khoe dạy được con không tè bậy, rồi nghe kể có đứa được mẹ rèn luyện siêu đến nỗi cứ nghe mẹ "xi" là đi tè, có hôm vừa tè xong, mẹ xi, vẫn cố gắng rặn ra cho được vài giọt nước "thánh". Quả là siêu kinh khủng!

Chuyện vui hết sức tế nhị của hai chàng sinh đôi 1
Dù đi tè...

Thế là tôi bắt tay vào tập cho con tè. Lột quần con rồi bặm mặt bặm mũi xi cho rát hơi bỏng cổ mà anh Bun không chịu cho ra giọt nào, nhìn xuống đệm thấy em Beo đang nằm chơi chờ đến lượt mẹ xi lại tè dầm mất rồi. Vừa đặt Bun xuống để thay quần cho Beo thì anh Bun lại làm một "bãi" bắn hết vào quần áo mẹ.

Tình huống lần đầu tiên đi du lịch cũng rất đáng nhớ. Khi máy bay sắp cất cánh, hai đứa giở chứng đòi ị làm tôi và bà ngoại phải toán loạn xi còn hai cháu mặt đỏ tía tai rặn. Ông ngoại đứng ngoài phòng vệ sinh nữ mà như ngồi trên đống lửa. May mà không bị lỡ chuyến bay. Chưa hết, máy bay đang cất cánh, một đứa lại đòi đi "tè". Đứa kia cũng a dua. Giở đủ các chiêu dỗ dành dọa nạt, mẹ con làm om sòm cả máy bay. Phải đợi máy bay cất cánh xong mẹ con bà cháu lại kéo nhau vào toa lét. Mới ngồi một chút thằng khác lại mẹ ơi con tè, thằng còn lại a dua theo. Mẹ con bà cháu lại tiếp tục đi từ đầu khoang (ghế đầu tiên) xuống cuối khoang. Bà ngoại kêu trời: "Lần sau bảo bố mua cho vé cạnh toa lét. Mẹ chịu con nhà cô rồi đấy".

Chuyện vui hết sức tế nhị của hai chàng sinh đôi 2
... hay đị ị thì hai chàng sinh đôi vẫn luôn "sát cánh" bên nhau.

Chưa hết hẳn, ngồi xe từ sân bay về nhà, hai đứa cứ liên mồm: "Mẹ ơi dừng xe em đi tè". Tôi mệt rũ rượi chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Từ lần đấy, nhà tôi mỗi lần đi đâu đều kè kè thêm một chai nước khoáng cũ để làm bô cho hai thằng quỷ sứ. Không biết trong tình huống bé gái thì phải làm thế nào nhỉ?

Lớn hơn một chút khi các bạn ấy tự đi vệ sinh được thì không chỉ ăn, ngủ, chơi với nhau, mà cả đi ị cũng sát cánh bên nhau. Em Beo ngồi bô, anh Bun cũng ngồi cạnh quan sát và cổ vũ. Một chút Beo lại hỏi: "Bun ơi, thúi chưa". Bun trả lời: "Chưa thúi". Thêm chút nữa bảo lại hỏi: "Bun ơi, có mùi thúi chưa?". Bun khịt khịt mũi: "Thúi rồi, thúi rồi". Lúc ấy Beo sẽ kêu lên: "Bố ơi, con xong rồi".

Mẹ chỉ mong sau này trưởng thành, Bun Beo vẫn là những người bạn thân rất thân của nhau.
Chia sẻ