Có 1 kiểu đàn ông cứ thích "bốc hơi" khỏi mặt đất chẳng thèm nói lời chia tay, thì ra lý do lại ngắn gọn thế này

Lạc Lạc,
Chia sẻ

Sự thiếu sót của cuộc sống này là chỉ dạy cho phụ nữ cách đứng lên sau đổ vỡ mà không dạy cho đàn ông cách chia tay thế nào cho chuẩn mực.

Bạn từng ngưỡng mộ nhiều cặp vợ chồng không hiểu vì sao mà họ vượt qua được bao "mốc nguy hiểm", cứ hạnh phúc bên nhau hết năm này qua tháng khác. Bạn từng trải qua những giai đoạn tưởng chừng như muốn buông xuôi tất cả, chẳng cần biết đến lý do ngày xưa bắt đầu mối quan hệ này là gì? Nhưng sự thật để có được ngày hôm nay, họ đã phải trải qua bao lần chia tay, bao lần vấp ngã để trưởng thành và vượt qua những cái ngưỡng giới hạn không phải điều dễ dàng.

Trong show Chuyện râu ria, nhà báo Hoàng Anh Tú có chia sẻ chuyện nhà mình: "3 năm đầu tiên bắt đầu hôn nhân rất khó khăn, cũng giống như bọn trẻ nhỏ, năm đầu tiên biết đi là ngã liên tục. Trong những lần anh quân sư, tư vấn cho các cặp vợ chồng thì những năm đầu luôn là cú sốc đối với đàn ông. Chúng ta cứ nghĩ nó sốc với phụ nữ nhưng không phải thế đâu, đàn ông mới là người bị sốc bởi vì thay đổi toàn bộ cuộc sống của họ. Còn với phụ nữ thì họ thích nghi cực kì tốt.

Cho nên có cái câu là: Trước hôn nhân, người phụ nữ mong rằng anh ấy sẽ thay đổi còn người đàn ông thì mong vợ của anh ấy không thay đổi nhưng sau hôn nhân thì cả 2 đều thất vọng".

Câu than thở mà anh "Chánh Văn" gặp nhiều nhất chính là: "Em không tin nổi mình lại lấy phải người vợ như thế, 1 cô vợ quá kinh khủng. Ngày xưa yêu nhau nó chăm sóc, chiều chuộng mình như thế, đến lúc lấy nhau rồi nó suốt ngày cằn nhằn mình, suốt ngày nó lèo lái, lộ hết nguyên hình. Nó là 1 con mụ bà la sát...".

Nhưng nhìn nhận sự việc này theo 1 góc khác, anh khẳng định: "Chừng nào vợ còn cằn nhằn với mình là còn yêu mình. Vì người ta nói càng yêu càng kì vọng. Nếu ngày nào đó vợ chúng ta thể hiện sự hiền lành, dịu dàng không trách mắng chúng ta đi về khuya thì có nghĩa đầu chúng ta đã mọc 1 cái sừng".

Ấy là chuyện hôn nhân sau này, nhưng còn trước đó, đàn ông luôn than thở về sự khó hiểu của tâm tư đàn bà. Và cũng chính cái sự khó hiểu ấy mà phải bao lần chia tay mới có được 1 lần thành toàn.

Rất nhiều anh chọn cách chia tay trong im lặng vì nghĩ như thế sẽ ít làm tổn thương nhau hơn. Nhưng sự thật đối với phụ nữ, đó là 1 sự thiếu tôn trọng. Sự im lặng ấy chẳng khác nào "anh ta coi thường mình, coi khinh mình" và sự tổn thương theo đó cũng nặng nề hơn.

Tổn thương với phụ nữ lại cực kì ghê gớm, ăn sâu vào tâm khảm, dằn hắt theo thời gian. Đôi khi rất nhiều năm sau này, những hoài niệm ngày tháng ấy ùa về, 1 thứ gì đó gợi nhắc kí ức, thì bạn trong lòng cô ấy không đơn giản chỉ là người yêu cũ nữa mà là sự hận thù, mối hận không thể giải tỏa. Đó cũng là 1 cách kết thúc mà theo nhà báo Hoàng Anh Tú cũng "không được đàn ông cho lắm".

bi-kip-chia-tay-van-minh-de-hai-ben-lo-nhin-thay-nhau-van-nhe-long-122202

Tranh minh họa

Có khi, ngày hôm nay chuyện tình của bạn đã đi đến hồi kết bằng 1 cái buông tay dứt điểm nhưng sự giận dữ, mâu thuẫn trong bạn vẫn chưa nguôi. 2 bên giằng co, thậm chí mạt sát, bới móc nhau. Nhưng rồi 1 ngày mai không xa, họ lại từ tình cũ trở thành bạn. Đơn giản vì những ngày trong quá khứ ấy đã giải quyết hết những vướng mắc, đắn đo rồi, chả còn giữ trong lòng điều gì nữa. Mọi thứ đã được gột bỏ thì ai cũng cảm thấy thoải mái.

Sự thiếu sót của cuộc sống này là chỉ dạy cho phụ nữ cách đứng lên sau đổ vỡ mà không dạy cho đàn ông cách chia tay thế nào cho chuẩn mực. Phải nói là đàn ông khá "vụng" trong cách cư xử đối với phụ nữ, nhất là khi muốn kết thúc 1 mối quan hệ.

Trong tất cả những cách chia tay, cách nào đàn ông cũng cần giữ sự văn minh nhất. Đó là không gây tổn thương lâu dài. Có thể những lý do các anh đưa ra sẽ đau thấu tâm can người con gái ở thời điểm hiện tại nhưng sự minh bạch, thành thật là rất cần thiết, để cho người phụ nữ không còn tơ vương đến mình là cách tốt nhất.

Chia sẻ