Cô bé 7 tuổi cười không ngừng sau phẫu thuật u não

Leena - Theo DM,
Chia sẻ

Sau cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u não, cô bé Enna Stephen, 7 tuổi, mắc chứng bệnh kì lạ là cười khúc khích liên tục mà không thể kiểm soát được tới cả tháng trời.

Nhưng tiếng cười của cô bé đã giúp bố mẹ cô, Vana và Dougie, cảm thấy cuộc sống tích cực hơn.

Mẹ của bé Enna cho biết: “Khi vào thăm Enna trong bệnh viện, chúng tôi đã cố gắng tỏ ra bình thường nhưng khi nghe con cười khúc khích, chúng tôi nghĩ rằng nên làm tương tự. Cười đúng là một hành động lây nhiễm, nó là cách tuyệt vời để giải phóng cảm giác của chúng ta”.

Tiếng cười khúc khích của Enna là do ảnh hưởng pseudobulbar - một loại rối loạn do tổn thương thần kinh. Đây là hệ quả thường gặp ở 5% bệnh nhân phẫu thuật não, khiến người bệnh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
 
Enna có một khối u phía sau mắt. Các bác sĩ cho biết sau phẫu thuật,
80% cô bé sẽ không bị tái phát bệnh.

Bà Stephens, mẹ của Enna, cho biết: “Chúng tôi được các bác sĩ cho hay là hầu hết các bệnh nhân phải cắt bỏ một khối u não đều cảm thấy chán nản hay tức giận sau đó. Nhưng Enna thì lại cười khúc khích suốt ngày, bất kể điều gì cũng khiến cô bé buồn cười. Mỗi lần cười cô bé cười đến 15 phút, nhất là trong 3 tuần đầu tiên thì cô bé cười như thể không thể dừng lại được. Trò đùa mà cô bé thích nhất là khi bà ngoại của cô giữ một quả chuối giống như một chiếc điện thoại”.

Các bác sĩ nghĩ rằng hội chứng cười liên tục của Enna sẽ giảm xuống theo thời gian.

Enna được chẩn đoán có một khối u phía sau mắt trái vào tháng 6. Cô bé được phẫu thuật vào tháng 7 và bây giờ phải đối mặt với 16 tháng hóa trị, xạ trị và các loại thuốc khác.

Tuy nhiên, bác sĩ phẫu thuật tin rằng họ đã gỡ bỏ tất cả khối ung thư và nói rằng có cơ hội 80% khối ung thư này sẽ không tái phát.
 

Enna đã bình tĩnh lại và dần kiểm soát được tiếng cười của mình, cô bé chỉ cười khi thấy cái gì đó buồn cười. Tuy nhiên, điều mà cô bé vũ công này quan tâm là có thể sớm quay lại để được nhảy múa như xưa.

Dougie, cha cô bé, 44 tuổi, một nhà lãnh đạo nhóm nghiên cứu bánh Warburton, nói: “Chúng tôi biết tất cả chúng tôi cần phải lạc quan. Enna cũng vậy. Cô bé là đứa trẻ rất dũng cảm. Các bác sĩ đã ngạc nhiên khi thấy cô bé “mạnh mẽ” thế nào, và chúng tôi rất tự hào về cháu”.

Bất chấp tất cả những gì đã xảy ra, chúng ta cần giữ niềm hy vọng để giúp chính mình mạnh mẽ hơn. Và may mắn là cô bé Enna đã tự mình làm được điều này.

Chia sẻ