Cô dâu run rẩy chụp ảnh cưới trong giá rét

BĐVN,
Chia sẻ

Trong giá rét và làn mưa lùn lất phất của miền Bắc những ngày sau tết Dương lịch, khá nhiều cô dâu đã phải khổ sở mặc áo dài, váy cưới vai trần, vừa cười vừa run lập cập.

3 ngày nay, miền Bắc bước vào đợt rét mới, nhiệt độ giảm xuống thấp ở mức 8-11 độ C. Đây là đợt rét đậm nhất tính từ đầu mùa đông năm này. Ngày hôm nay (5/1), trời tiếp tục lạnh, đặc biệt là những cơn mưa phùn lất phất khiến thời tiết thêm buốt giá.

Một số gia đình đã phải cho con nhỏ ở nhà để giữ gìn sức khỏe, với những ai phải ra đường thì đều "kín cổng cao tường" với áo khoác dày, mũ len, khăn len, găng tay, thậm chí là bịt mặt.

Buổi tối, phố xá cũng thưa thớt hơn, vì mọi người sợ rét, hạn chế đi ra đường. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng túi sưởi, miếng dán làm ấm người tăng cao đột biến. Anh Trần Minh, chuyên bán mặt hàng sưởi ấm, giữ nhiệt trên mạng cho biết, từ đầu tuần đến hôm nay lượng người mua tăng lên rất nhiều, đặc biệt là những người làm việc vào ban đêm, hay đứng ngoài đường. Khách du lịch ra miền Bắc cũng tìm đến dịch vụ cung cấp miếng dán làm ấm người để giữ ấm trong thời tiết giá rét này.

Một số hình ảnh người Hà Nội trong đợt rét đậm:

Cô dâu chú rể co ro đi chụp ảnh cưới.

Trời rét xấp xỉ 10 độ C, mưa phùn thêm buốt giá nhưng vì một bộ ảnh cưới ấn tượng nên họ phải mỏng manh với áo sơ mi, áo dài.

Mệt rã rời, tả tơi vì rét.

Trong khi đó, những đôi tình nhân vẫn ấp ủ bên Hồ Gươm thơ mộng.

Khoảnh khắc lãng mạn giữa mùa đông của teen Hà thành.

Khách du lịch cũng khăn áo đầy đủ khi đi thưởng ngoạn Hà Nội.

Với mũ, găng tay đẹp, teen vội vã rảo bước bên hồ.

Bên ghế đá, một cụ bà ngồi tĩnh lặng, mặc cho thời gian lững thững trôi theo chiều đông.

Ngoài phố, giới trẻ "đầy đủ thiết bị chống rét" đang mải miết đi.

Nhưng cũng có những em nhỏ hồn nhiên học bài bên mặt hồ xanh ngắt của mùa đông

Chia sẻ