Cô gái trẻ khóc nức nở ở trung tâm Sài Gòn khi bị lừa mất toàn bộ giấy tờ

Q.T,
Chia sẻ

Những nhân viên làm việc tại tòa nhà Kumho, Quận 1 nhìn thấy một cô gái trẻ đứng trước tòa nhà ôm mặt khóc nức nở. Khi được hỏi, cô cho biết mình đã bị lừa sau khi tin tưởng đưa cặp cho một người tự nhận là nhân viên tuyển dụng của một công ty điện máy.

Sự việc diễn ra vào ngày 13/8, cô gái cho biết mình tên V.T.H, sinh năm 1992, ngụ tại phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú. H. đang có nhu cầu tìm việc thì gặp một thanh niên tự nhận là nhân viên phòng nhân sự và có nhu cầu tuyển dụng kế toán kho cho trung tâm điện máy T. nên mời H. sau khi dùng cơm trưa thì lên tòa nhà Kumho phỏng vấn.

13 giờ 30 cùng ngày, H. chở thanh niên này đến trước tòa nhà Kumho vì nghĩ đây là văn phòng của trung tâm điện máy T. Lúc này, kẻ lừa đảo nói rằng vào công ty không được mang đồ theo nên yêu cầu H. đưa cặp để hắn đi gửi. Đứng chờ trước tòa nhà khá lâu mà không thấy "nhân viên tuyển dụng" này quay lại, H. hỏi thăm vài người về văn phòng công ty T. thì được biết công ty này nằm ở  Quận 3, chứ không có văn phòng đại diện nào tại tòa nhà Kumho này.

Cô gái trẻ khóc nức nở ở trung tâm Sài Gòn khi bị lừa mất toàn bộ giấy tờ 1
Bản tường trình viết tay của H. mà các nhân viên an ninh tại tòa nhà Kumho đang giữ.

Mất điện thoại và toàn bộ hồ sơ xin việc, những văn bằng chứng chỉ bản gốc, H. ngồi khóc nức nở. Bảo vệ tòa nhà đã yêu cầu H. làm đơn tường trình về vụ việc, sau đó hướng dẫn H. trình báo với Công an phường Bến Nghé để truy tìm kẻ lừa đảo. Trong bản tường trình, H. cho biết thanh niên này mặc lịch sự với áo sơ mi sọc xanh, quần tây đen và có nói chính sách cụ thể của công ty nên H. không hề nghi ngờ gì.

Một nhân viên tên T.Tâm, 25 tuổi, làm việc tại đây cho biết: "Đây không phải lần đầu xảy ra trường hợp lừa đảo thế này, trước đây tôi từng biết một người cũng tự nhận mình đang phụ trách tuyển dụng cho T. và chở nạn nhân đến tòa nhà này sau đó lừa đảo cướp sạch tài sản rồi... một đi không trở lại. Những sinh viên mới ra trường, người tìm việc làm thêm nên cẩn trọng trước chiêu lừa này".

Gần đây, những vụ dàn cảnh, lừa đảo, thậm chí cướp giật trắng trợn đang ngày càng lộng hành trên đường phố Sài Gòn.
Phần lớn những đối tượng cướp giật đều là dân nghiện heroin. Khi “lên cơn” chúng đổ ra đường cướp giật. Quận 1 là khu vực trung tâm thành phố, nhưng nạn cướp giật vẫn tồn tại.

Anh Hữu Khánh, 31 tuổi, ngụ Quận 7, từng bị hai thanh niên chạy xe máy giật chiếc máy ảnh trị giá hơn 20 triệu đồng khi anh đang ngồi tại Hồ Con Rùa xem lại những bức ảnh vừa chụp trong máy. "Tôi đã quàng dây máy ảnh vào cổ nhưng hai tên cướp giật mạnh đến nỗi tôi ngã chúi nhủi xuống đường, lúc ngồi dậy thì chiếc máy ảnh đã nằm trên tay bọn nó. Tiếc nhất là toàn bộ hình ảnh chụp trong một tuần qua, tôi chưa kịp chép ra laptop thì đã bị giật mất", anh Khánh cho hay.


Cô gái trẻ khóc nức nở ở trung tâm Sài Gòn khi bị lừa mất toàn bộ giấy tờ 2
Cảnh sát bắt giữ 2 đối tượng được cho là có hành vi cướp giật ngay tại Nhà thờ Đức Bà vào tối ngày 30/5.

Ngày 6/8, Công an quận Gò Vấp TP.HCM cho hay đang thụ lý điều tra vụ việc anh Hùng (quận Gò Vấp) trình báo bị nhóm người dàn cảnh va chạm giao thông để trộm tài sản.

Gần 17h ngày 4/8, sau khi rút tiền từ ngân hàng, anh Hùng cho vào túi xách để trong xe ôtô, lái về. Đang lưu thông trên đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, xe ôtô của anh va chạm với hai thanh niên đi trên xe gắn máy.

Hai bên xảy ra cự cãi. Khi anh Hùng và 2 người đang giải quyết sự việc thì có 2 thanh niên khác đi xe máy đến. Nhóm người trên đôi co với anh Hùng một hồi lâu rồi rời đi. Lợi dụng lúc lộn xộn nhóm người trên đã lấy trộm túi xách chứa hơn một tỷ đồng anh để trong ôtô. Khi nhóm thanh niên trên rút đi anh Hùng kiểm tra mới phát hiện mất số tiền trên.


Cô gái trẻ khóc nức nở ở trung tâm Sài Gòn khi bị lừa mất toàn bộ giấy tờ 3
Khi thấy đối tượng đi bộ trên lề đường hoặc đứng chờ xe buýt có mang theo túi xách một bên vai thế này, kẻ cướp sẽ ra tay giật dễ dàng. Ảnh chụp trên đường Lê Văn Việt, Quận 9.

Mới đây, ngày 26/7, Công an quận 5 (TP.HCM) cũng đã tạm giữ hình sự Võ Văn Nhiều (54 tuổi), Võ Thành Quân (32 tuổi), Nguyễn Hữu Trinh (26 tuổi), Tăng Thị Hương (56 tuổi) để điều tra về hành vi dàn cảnh đụng xe, móc túi người đi đường.

Theo đó, sáng 22/7, Hậu chạy xe máy đến quán cà phê trên đường Hưng Phú (quận 8) gặp Võ Văn Nhiều (54 tuổi), Võ Thành Quân (32 tuổi), Nguyễn Hữu Trinh (26 tuổi), Tăng Thị Hương (56 tuổi) và hai người tên Minh và Sáu (chưa rõ lai lịch) để bàn nhau đi dàn cảnh đụng xe người đi đường cướp tài sản.

Cô gái trẻ khóc nức nở ở trung tâm Sài Gòn khi bị lừa mất toàn bộ giấy tờ 4
Đây là những đối tượng mà bọn cướp sẽ dùng thủ đoạn cắt quai xách của nạn nhân rồi bỏ chạy, hoặc dàn cảnh để móc túi, cướp tài sản trong ba lô. Ảnh chụp trên đường Thành Thái, Quận 10.

Sau khi phân công nhiệm vụ, cả nhóm chạy qua đường Nguyễn Trãi (Quận 5) thì phát hiện bà Út (48 tuổi) chạy xe máy một mình.

Sáu ra tín hiệu để đồng bọn chạy vọt lên chặn đầu xe bà Út, giả vờ va chạm khiến nạn nhân mất cảnh giác. Nhiệm vụ của Hương là ép sát bên trái bà Út móc cọc tiền (3,6 triệu đồng) và điện thoại trong túi.

Nghe tiếng truy hô của người nạn nhân, Đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn cùng trinh sát hình sự công an quận 5 đang tuần tra liền truy đuổi. Khi tới ngã 3 Lê Hồng Phong - Vĩnh Viễn (Quận 10), công an bắt được 4 nghi can trên. Riêng Hậu thì trốn thoát.

Tại cơ quan điều tra, 4 người đã thừa nhận cùng Hậu dàn cảnh cướp tài sản. Với thủ đoạn này, chúng đã thực hiện trót lọt 3 vụ trên đường Điện Biên Phủ (Quận 3).

Chia sẻ