Cô gái trẻ mất tích bí ẩn trước ngày cưới ở Nghệ An đã trở về sau 4 ngày

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Sau 4 ngày mất tích bí ẩn trước ngày cưới, chị Phúc đã được người thân tìm thấy lúc sáng nay (ngày 16/11) và đưa trở về nhà an toàn.

Trưa ngày 16/11, ông Đặng Văn Toàn (chủ tịch xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) xác nhận, sau 4 ngày mất tích bí ẩn, chị Nguyễn Thị Phúc (21 tuổi, ngụ xóm 6, xã Đại Sơn) đã được người thân tìm thấy và đưa trở về nhà.

Anh Hoàng Văn Việt (chồng sắp cưới của chị Phúc) cho biết, sau khi chị Phúc mất tích bí ẩn, phát hiện Facebook cá nhân vẫn hoạt động bình thường, người nhà trình báo với cơ quan chức năng.

Cô gái trẻ mất tích bí ẩn trước ngày cưới ở Nghệ An đã trở về sau 4 ngày - Ảnh 1.

Chị Phúc mất tích trước ngày lên xe hoa.

Qua điều tra, Facebook định vị chị Phúc đang ở Quảng Ninh. Lo sợ chị Phúc bị kẻ xấu đưa sang Trung Quốc nên ngay lập tức anh Việt cùng người thân thuê xe đi tìm kiếm.

Sáng ngày 15/11, có một người lạ điện thoại về cho chị gái anh Việt thông báo sẽ trả chị Phúc về quê trên xe khách Khánh Hoàn, tuyến Quảng Ninh - Đô Lương.

Nhận được thông tin, người thân đã quay về rồi bám theo chiếc xe khách nói trên.

Đến 3 giờ sáng ngày 16/11, chị Phúc đã được người thân đón về nhà.

Cô gái trẻ mất tích bí ẩn trước ngày cưới ở Nghệ An đã trở về sau 4 ngày - Ảnh 2.

Hiện chị Phúc đã trở về nhà an toàn nhưng chưa rõ nguyên nhân mất tích.

Anh Việt cho biết thêm, gia đình rất vui mừng khi chị Phúc trở về nhà an toàn nhưng hiện tại sức khỏe yếu, mệt mỏi và trầm cảm. Đợi vài hôm nữa, khi chị Phúc ổn định tinh thần sẽ hỏi rõ về nguyên nhân mất tích bí ẩn suốt nhiều ngày nay.

Như tin đã đưa, khoảng 14 giờ chiều ngày 13/11, chị Phúc đạp xe đạp ra đồng Bàu Ú (cách nhà 2km) để tìm trâu.

Đến chiều tối cùng ngày, thấy trâu tự về chuồng nhưng không thấy chị Phúc đâu, điện thoại không liên lạc được. Nghi có chuyện chẳng lành, người thân tổ chức tìm kiếm, đồng thời trình báo vụ việc lên chính quyền địa phương.

Trưa ngày 14/11, người dân lần lượt tìm thấy chiếc xe đạp và một chiếc áo khoác màu đen của chị Phúc cách bờ Bàu Ú khoảng chừng 20m.

Được biết, chị Phúc là con út trong gia đình thuần nông, có 5 anh em. Sắp tới, chị Phúc và anh Việt sẽ tổ chức đám cưới. Trước khi mất tích, chị Phúc không có biểu hiện gì bất thường. Giữa cô gái này và chồng sắp cưới không hề xảy ra mâu thuẫn.

Chia sẻ