Cô gái từng bị chê bai khi khoe hát được 6 thứ tiếng tại Vietnam's Got Talent thành công vượt bậc sau 9 năm im hơi lặng tiếng

Kiến Nghi,
Chia sẻ

Lê Nguyễn Quỳnh Anh - thí sinh từng "gây bão" tại Vietnam's Got Talent 2012 đã có một bước tiến xa sau 9 năm.

Còn nhớ cách đây 9 năm kể từ khi chương trình Vietnam's Got Talent 2012 lên sóng, thí sinh Lê Nguyễn Quỳnh Anh - cô gái tự nhận có thể hát 6 thứ tiếng đã gây ra vô số những lời chỉ trích vì gia đình phản ứng lại kết quả loại từ ban giám khảo. Sau 9 năm, cô nàng bị chê bai ngày ấy đã có màn lột xác một cách bất ngờ.

Được biết ở thời điểm hiện tại, Quỳnh Anh đang là Thạc sĩ Sư phạm Giáo dục tại trường Australian Catholic University (ACU), Thạc sĩ Âm nhạc tại trường Australian Institute of Music ở Úc. Trên kênh YouTube cá nhân, cô nàng cũng hay đăng tải các bản cover để đỡ nhớ nghề và có thể công nhận một điều rằng, giọng hát của Quỳnh Anh đã tiến bộ hơn rất nhiều so với thời điểm 9 năm trước.

Sau 9 năm, cô gái từng gây tranh cãi khi khoe hát được 6 thứ tiếng "lột xác" ngoạn mục, trở thành Thạc sĩ âm nhạc - Ảnh 1.

Sau 9 năm, cô gái từng gây tranh cãi khi khoe hát được 6 thứ tiếng "lột xác" ngoạn mục, trở thành Thạc sĩ âm nhạc - Ảnh 2.

Gia đình Quỳnh Anh từng gây ra cuộc tranh cãi dữ dội khi xuất hiện trong show Vietnam's Got Talent 2012.

Duyên mình lỡ - Quỳnh Anh

Còn yêu đâu ai rời đi - Quỳnh Anh

Sau 9 năm, cô gái từng gây tranh cãi khi khoe hát được 6 thứ tiếng "lột xác" ngoạn mục, trở thành Thạc sĩ âm nhạc - Ảnh 5.

Sau 9 năm, cô gái từng gây tranh cãi khi khoe hát được 6 thứ tiếng "lột xác" ngoạn mục, trở thành Thạc sĩ âm nhạc - Ảnh 6.

Quỳnh Anh ở thời điểm hiện tại đã có màn lột xác ngoạn mục.

Năm 2012, gia đình thí sinh Lê Nguyễn Quỳnh Anh từng gây ra 1 cuộc tranh cãi dữ dội khi tham gia Vietnam's Got Talent. Vào thời điểm đó, anh trai Quỳnh Anh nhận xét thí sinh này có giọng hát "đỉnh của đỉnh", còn mẹ cô nàng này tự hào: "Giọng ca của cháu được thừa hưởng từ cụ, ông bà nội, ông bà ngoại và bố mẹ, các anh các chị đều hát hay. Bố mẹ đã từng đoạt Huy chương vàng khi còn trẻ".

Đặc biệt, Quỳnh Anh khi đó chỉ mới 16 tuổi nhưng tiết lộ mình có thể hát 6 ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Nga, tiếng Hoa... Tuy nhiên, cuối cùng cô nàng lại chọn hát tiếng Việt cho màn dự thi của mình.

Với tâm thế đón chờ một tiết mục xuất sắc, ban giám khảo không khỏi hụt hẫng trước giọng hát không có gì mấy nổi bật của Quỳnh Anh và thẳng tay bấm nút không chọn. Điều này khiến gia đình của thí sinh này không khỏi bức xúc. Lúc này, mẹ của Quỳnh Anh đã bước ra sân khấu và bày tỏ: "Tại sao lại không thể cho cháu một cơ hội vì cháu mới 15 tuổi và cháu hát được 6 thứ tiếng rất chuẩn. Tôi không đi xin cho con tôi. Tôi không cần thành tích nhưng đây là sân chơi và tôi rất muốn tạo điều kiện cho các cháu có đam mê ca hát và có năng khiếu đi theo sân chơi lần đầu tiên tổ chức của Việt Nam".

Chưa dừng lại ở đó, sau khi rời khỏi sân khấu ở phía hậu trường, mẹ của Quỳnh Anh tiếp tục chia sẻ: "Tôi không tâm phục, khẩu phục. Lê Nguyễn Quỳnh Anh thực sự là một người có tài năng. Không phải vì con hát mẹ khen hay nhưng em có tài năng. Một đứa trẻ hát được 6 thứ tiếng như vậy. Thực sự, tôi thấy em trình bày hôm nay rất là tốt".

Tiết mục biểu diễn của Quỳnh Anh tại Vietnam's Got Talent 2012

Chia sẻ