Cô gái Việt kết hôn với người đàn ông ngoại quốc hơn 15 tuổi ngay lần gặp đầu tiên: Thấy con dâu, mẹ chồng "hứng như hứng hoa" và trải nghiệm "kinh khủng" trên đất Mỹ

Ca Ca,
Chia sẻ

"Mẹ mình ở quê, làm nông nên thấy con gái yêu đàn ông ngoại quốc là ngại lắm và còn lo sợ nhiều cái. Tuy vậy, mẹ cũng tin tưởng mình vì xưa giờ mình khá kén", Tiền kể.

Lấy người ngoại quốc luôn cần có nghị lực lớn bởi nói gì thì nói, sự khác biệt giữa văn hóa các nước khiến cho chuyện hòa nhập trở nên khó khăn.

Lần gặp đầu tiên đã quyết định cưới luôn người đàn ông ngoại quốc

Câu chuyện tình yêu của cô nàng Ngọc Tiền, sinh năm 1998 ở Bình Định gây chú ý. Chồng Tiền tên Bryan Fitzpatrick, hơn vợ 15 tuổi, người Mỹ. Bryan hiện là một kỹ sư tàu điện tại thành phố Boston. Tiền vừa sinh em bé nên hiện tại ở nhà chăm con và xây dựng kênh Youtube Samsam Family cuộc sống Mỹ.

Cặp đôi quen nhau qua một app hẹn hò. Tiền muốn tìm bạn ngoại quốc nói chuyện để trau dồi kỹ năng tiếng Anh và lướt nhầm vào profile của chồng mình.

Cô gái Việt kết hôn với người đàn ông ngoại quốc hơn 15 tuổi ngay lần gặp đầu tiên: Thấy con dâu, mẹ chồng "hứng như hứng hoa" và trải nghiệm kinh khủng trên đất Mỹ! - Ảnh 1.

Bài viết được đăng tải.

"Anh ấy để có mỗi một tấm ảnh mà xấu lắm. Vào đọc thông tin thấy cũng chân thành nên mình chào. Vài ngày sau anh ấy mới chào lại. Mấy hôm sau đúng sinh nhật anh nên mình có chúc. Sau này, mình gặng hỏi thì anh bảo hồi đấy thấy ảnh mình đã thích rồi, xinh da ngăm, tóc dài đúng gu anh. Tuy nhiên lúc đó mình còn nhỏ quá, mới 21 tuổi nên anh ngại không muốn tìm hiểu. Sau đó nói chuyện thấy mình cũng trưởng thành chứ không quá trẻ con nên anh tiến đến", Ngọc Tiền kể.

Hồi đó còn trẻ con, Tiền lên mạng chỉ để kết bạn nên chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Bryan cũng rất nhẹ nhàng, điềm đạm chứ không hề vồ vập, hồ hởi như những người khác. Bản thân anh là dân trí thức, đứng tuổi nên Tiền càng có cảm tình hơn.

Tiền kể: "Càng tìm hiểu thì hai đứa càng thấy hợp nhau vì cùng thế giới quan. Anh lớn hơn 15 tuổi nhưng biết nhiều thứ. Sau đó cả hai FaceTime thường xuyên hơn, chia sẻ về cuộc sống hằng ngày. Mình cũng gặp bố mẹ anh qua FaceTime nữa và họ cũng rất quý, mong sớm gặp mình".

Cô gái Việt kết hôn với người đàn ông ngoại quốc hơn 15 tuổi ngay lần gặp đầu tiên: Thấy con dâu, mẹ chồng "hứng như hứng hoa" và trải nghiệm kinh khủng trên đất Mỹ! - Ảnh 2.

Hai vợ chồng Ngọc Tiền.

Bryan đúng như hình mẫu mà Tiền tưởng tượng về người chồng tương lai. Hơn tuổi, có sự nghiệp, có khí chất nên khoảng cách tuổi tác không thành vấn đề. Sau 2 tháng nhắn tin qua lại, Bryan tỏ tình với Tiền và cô đồng ý.

Sau đó một thời gian, anh quyết định đặt vé máy bay sang Việt Nam để thăm cô bạn gái nhỏ tuổi.

Tiền kể: "Mẹ mình ở quê, làm nông nên thấy con gái yêu đàn ông ngoại quốc là ngại lắm và còn lo sợ nhiều cái. Tuy vậy, mẹ cũng tin tưởng mình vì xưa giờ mình khá kén. Bryan qua Việt Nam, mẹ gặp xong thì lại tín nhiệm luôn cả anh vì anh chững chạc, trầm tính, đáng tin cậy và biết cách hỏi han quan tâm lắm luôn".

Cặp đôi chênh lệch 15 tuổi.

Cũng trong dịp Bryan sang Việt Nam này, cả hai giống như yêu thêm lần 2 nữa sau lần tỏ tình đầu tiên. Ngay trong chuyến đi ấy, Bryan đã cầu hôn và Tiền đồng ý. Cả hai quyết định tổ chức lễ cưới bởi Bryan đã lớn tuổi, muốn có một tổ ấm.

"Mình cũng suy nghĩ nhiều và xem xét anh nhiều lắm. Nếu như người không tốt thì có che giấu thế nào những biểu hiện tệ cũng lộ ra ngoài. Ngoài ra, mình cũng có mối quan hệ tốt với ba mẹ anh, anh em bà con của anh nữa. Anh quyết định cưới ở Việt Nam trước và nhờ nhà mình chuẩn bị giúp toàn bộ. Mọi chi phí anh bỏ ra lo hết", Tiền kể lại.

Cô gái Việt kết hôn với người đàn ông ngoại quốc hơn 15 tuổi ngay lần gặp đầu tiên: Thấy con dâu, mẹ chồng "hứng như hứng hoa" và trải nghiệm kinh khủng trên đất Mỹ! - Ảnh 4.

Hình ảnh trong đám cưới của cặp đôi.

Cô gái Việt kết hôn với người đàn ông ngoại quốc hơn 15 tuổi ngay lần gặp đầu tiên: Thấy con dâu, mẹ chồng "hứng như hứng hoa" và trải nghiệm kinh khủng trên đất Mỹ! - Ảnh 5.

Lời nhận xét bất ngờ của bố mẹ chồng trong lần gặp đầu tiên

Sau khi kết hôn một thời gian, hai vợ chồng quyết định sang Mỹ. Ở Mỹ, Tiền nhanh chóng mang thai con gái đầu lòng. Lần đầu gặp, biết con dâu có em bé nên mẹ chồng "hứng như hứng hoa".

Tiền nhớ lại: "Mẹ mình bảo: 'Cuối cùng mẹ cũng được gặp con, không ngờ con có thật'. Căn bản chồng mình cũng kén chọn quá nên biết anh tìm được vợ thì họ mừng như hốt được vàng. Ba chồng và mẹ chồng đã ly hôn, ba sống ở bang khác và gặp mình lần đầu trong đám tang ông nội. Ba bảo: 'Ba mừng cho Bryan và thấy hạnh phúc khi nó tìm được con. Con là một cô gái tốt".

Cô gái Việt kết hôn với người đàn ông ngoại quốc hơn 15 tuổi ngay lần gặp đầu tiên: Thấy con dâu, mẹ chồng "hứng như hứng hoa" và trải nghiệm kinh khủng trên đất Mỹ! - Ảnh 6.

Con gái của vợ chồng Tiền.

Cô gái Việt kết hôn với người đàn ông ngoại quốc hơn 15 tuổi ngay lần gặp đầu tiên: Thấy con dâu, mẹ chồng "hứng như hứng hoa" và trải nghiệm kinh khủng trên đất Mỹ! - Ảnh 7.

Về anh chị nhà chồng cũng đều ở xa nên thi thoảng FaceTime gọi điện cho nhau. Họ đều quý Tiền và khiến cô rất yên tâm. Màn khởi đầu cho chuyện sinh sống trên đất Mỹ của Tiền tốt đẹp như vậy.

Tuy nhiên, đến từ hai đất nước khác nhau nên những sự chênh lệch hay khác biệt văn hóa ở giữa dần dần mới lộ ra.

Từ phong cách sống, văn hóa, ẩm thực đều khiến Tiền "hoa mắt" thời gian đầu.

"Điều kinh khủng nhất chính là thời tiết. Bang mình mùa đông lạnh đáng sợ luôn. Mới qua mình không thể chịu nổi và luôn phải ở trong nhà.

Bản thân mình là mẫu người hướng ngoại nên dễ thích nghi. Ngay sau đó chồng cũng giúp đỡ mình nhiều thứ. Bây giờ mình đã thoải mái hơn rồi, có thể đi muôn nơi.

Ban đầu đồ ăn nếu không ăn nổi thì mình gọi đồ Việt hay đồ Thái. Chồng tự nấu mà ăn. Dần dần mình mới quen được ẩm thực. Việc nhà hai vợ chồng chia nhau ra làm. Thời gian mình bầu thậm chí mình chẳng làm gì ngoài chuyện cho bát vào máy rửa hay xếp đồ khi giặt xong", Tiền kể.

Cô gái Việt kết hôn với người đàn ông ngoại quốc hơn 15 tuổi ngay lần gặp đầu tiên: Thấy con dâu, mẹ chồng "hứng như hứng hoa" và trải nghiệm kinh khủng trên đất Mỹ! - Ảnh 8.

Bản thân chồng cô cũng rất thương mẹ vợ vì ba Tiền mất sớm, còn mỗi mẹ. Những ngày lễ Tết, chồng cô đều gửi tiền hoặc quà về cho mẹ và chị gái vợ tại Việt Nam.

Cặp đôi hiện có một cô con gái tên Ava. Bé là cháu đầu của hai bên nội ngoại nên được thương hết mực. Cứ mỗi 2 tuần, hai vợ chồng lại qua nhà mẹ chồng. Bà quý cháu, lúc nào cũng bế trên tay không bỏ xuống. Ông nội thi thoảng cũng qua thăm cháu cả ngày.

"Mẹ mình gọi liên tục để chơi với cháu. Có khi ngày gọi đến 3-4 lần luôn. Thời gian tới, mình sẽ đưa bé về Việt Nam để thăm nhà và cho bé thăm quê hương của mẹ", Tiền tâm sự.

Tiền đã rất may mắn khi gặp được người đàn ông của cuộc đời một cách tình cờ như thế. Chúc cho gia đình nhỏ của cô luôn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.

Chia sẻ