Con em cứ... “kén cá chọn canh”

,
Chia sẻ

Bố mẹ Nhím không biết bao nhiêu lần phải huỷ kế hoạch đi chơi xa. Chỉ vì Nhím rất “kén” chỗ ngủ.

1. Cho con đi mẫu giáo được mấy ngày, chị Lan xót hết cả ruột. Bé Chip gầy tọp đi trông thấy. Không phải vì Chip đi mẫu giáo khóc nhè nhiều. Chip còn rất thích đi học vì đến lớp có nhiều bạn bè và nhiều đồ chơi đẹp.

Chip gầy chỉ tại bởi con quá lười ăn, kén ăn. Cô giáo ở lớp một tuần cho các bạn ăn bao nhiêu là món. Nào là thịt, cá, trứng, rau cải cúc, rau muống, rau cải bắp. Còn Chip chỉ muốn ăn một món duy nhất như ở nhà là “trứng rán và nước rau luộc”. Bữa nào không có món đó, Chip cũng bỏ ăn luôn.

Với những bé kén ăn như bé Chip, các mẹ rút kinh nghiệm nhé. Ngay từ khi bé còn nhỏ, các mẹ hãy rèn cho bé thói quen “ăn tạp” (ăn nhiều thứ). Đơn giản thôi. Nếu ở nhà ăn món gì, mẹ hãy cho bé ăn món đó. Không cần thiết cho bé một chế độ ăn riêng. Có chăng chỉ là chọn cho bé miếng ngon nhất trong bữa cơm của gia đình.

Hôm nay cả nhà ăn thịt gà, mẹ dành cho bé miếng đùi. Không nhất thiết, cả nhà ăn thịt gà, mẹ lại mua lươn về chế biến cho mỗi một mình bé mà thôi.

Mẹ hãy thay đổi thực đơn cho bé và cả nhà trong một tuần, hai ba ngày liên tục không bị trùng món. Như vậy, bé ăn sẽ không ngán và làm quen được với nhiều loại thức ăn. Có như vậy, cho bé đi học hay đi chơi, mẹ không còn lo ngay ngáy vì bé không chịu ăn nữa.
 

Từ khi còn nhỏ, mẹ nên tập cho bé "ăn tạp"
 
2. Bé Bill lại nhiều phen làm mẹ xấu hổ vì đi đâu, Bill cũng chỉ chọn mặc đúng hai bộ quần áo. Một bộ là bà nội mua cho, một bộ là dì mua tặng Bill hôm sinh nhật từ hai năm trước.

Hai bộ quần áo đó đẹp lắm, nhưng lâu ngày cũng có đã cũ hơn. Có chỗ Bill ngã, chiếc áo còn rách nữa. Bố mẹ mua cho Bill nhiều bộ quần áo mới hơn, đẹp hơn nhưng Bill chẳng chịu mặc. Nhiều lúc muốn dỗ con đi chơi nhà họ hàng, chỗ nọ chỗ kia, mẹ phải đồng ý cho Bill mặc bộ quần áo cũ đó. Nhiều khi, có cô nói mát: “Nhà Bill thiếu tiền mua vải hay sao mà lại mặc áo rách thế này?”.

Bé Bill thích mặc riêng hai bộ quần áo đó có thể vì rất nhiều lý do. Bé yêu quý những người tặng bé bộ quần áo đó, hoặc là bé thích kiểu dáng, hình hoạ của bộ quần áo. Bé cảm thấy sự quen thuộc, tự tin và thoải mái khi mặc chúng.

Mẹ hãy thử dẫn bé đi mua quần áo. Cho bé chọn quần áo theo đúng như ý bé thích. Đừng bắt ép bé mặc những bộ quần áo kiểu “bố mẹ thích”. Hầu hết các bé đều thích những bộ quần áo có chất liệu mềm, mỏng, mát, dễ hoạt động.

Mẹ cũng chú ý nhé! Nên chọn cho bé những bộ quần áo vừa với bé, tuỳ theo phom người chứ không theo size của cửa hàng. Thông thường mẹ mua rộng một chút vì trong thời kỳ phát triển, bé lớn rất nhanh. Khi nào mẹ muốn mua quần áo mới cho con, hãy dẫn bé đi theo để tự bé lựa chọn.

3. Bé Nhím lại “phiền toái” hơn các bạn khác vì bé “kén” chỗ ngủ. Hai bố mẹ Nhím không biết bao nhiêu lần phải huỷ kế hoạch đi chơi xa vì đến chỗ lạ, bé không thèm ngủ, chỉ thích chơi hay quấy khóc và đòi về nhà, hoặc đòi những thứ giống như ở nhà.

Ngay từ nhỏ, mẹ cũng nên cho bé giao tiếp với nhiều người để khi đến chỗ đông người, bé không “lạ”. Tập cho bé có thể ngủ trong mọi điều kiện  khác nhau, không nhất thiết là cứ khi bé ngủ, cả nhà phải “yên lặng, tắt đèn tối om và không một tiếng tivi".
 
Bé đi chơi lại cứ phụng phịu đòi về nhà (Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
 
Có một mẹ chia sẻ bí quyết: “Khi bé ngủ rồi, mẹ nên bật nhạc hoặc bật đĩa cho bé nghe để bé ngủ trong sự ồn ào. Dần dần bé quen, bé sẽ có thể ngủ ở bất cứ hoàn cảnh nào, không cần mọi người phải giữ im lặng”.

Tất nhiên với các bé hư, kén chọn nhiều thứ không phải do thói quen từ nhỏ mà là do được chiều, bố mẹ cần xem xét lại cách dạy con của mình và có hình thức xử lý nghiêm để lần sau bé không còn “tái phạm”.

Chúc các bé luôn ngoan khoẻ!

Nam Hải

(Tổng hợp)

 

Chia sẻ