Con gái khóc giữa đêm than mắt bỏng rát, mẹ đưa đi cấp cứu thì rùng mình khi thấy một con côn trùng rơi ra khỏi mắt đứa trẻ

imacho,
Chia sẻ

Dù người mẹ thậm chí rơi vào cơn hoảng loạn nhưng đứa trẻ vô cùng bình tĩnh từ lúc đến bệnh viện cho đến khi vấn đề sức khỏe được giải quyết.

Mới đây, news.com.au đưa tin về vụ việc của bé gái 5 tuổi SibiKaia Monk, sống ở quận Laclede, Missouri, Mỹ, đã khiến mẹ mình, Kris Monk, hoảng sợ đến nỗi ngất xỉu trên sàn phòng chờ bệnh viện. Cụ thể, một con bọ cánh cứng đã chui vào khóe mắt của bé SibiKaia và ở đó trong suốt 9 giờ đồng rồi chết đi. Cơ thể của đứa trẻ đã tự đào thải con bọ ra khỏi mắt.

Con gái khóc giữa đêm than mắt bỏng rát, mẹ đưa đi cấp cứu thì rùng mình khi thấy một con côn trùng rơi ra khỏi mắt đứa trẻ  - Ảnh 1.

Con gái khóc giữa đêm than mắt bỏng rát, mẹ đưa đi cấp cứu thì rùng mình khi thấy một con côn trùng rơi ra khỏi mắt đứa trẻ  - Ảnh 2.

Được biết, con bọ cánh cứng xâm nhập vào mắt trái của bé SibiKaia vào chiều hôm 28/4 khi cả gia đình chuẩn bị bữa tiệc mừng sinh nhật của anh trai cô bé. Khi SibiKaia than mắt bị nhột như thể bị cọng lông mi rơi vào, người mẹ không hề nhận ra điều gì bất thường trừ một vết đỏ trên mắt con gái.

Vào khoảng 1h30 sáng hôm sau, be SibiKaia thức giấc, khóc lớn với một bên mắt không ngừng chảy nước và bỏng rát. Lúc này, Kris mới kiểm tra mắt con kỹ hơn và phát hiện một thứ gì đó màu đen trông như ấu trùng ruồi. 

Kris lập tức đánh thức chồng và lái xe đưa con gái đến bệnh viện gần nhất. Mắt trái của bé SibiKaia đã bắt đầu chảy mủ trước khi con bọ cánh cứng kia rơi ra khỏi mắt em.

Con gái khóc giữa đêm than mắt bỏng rát, mẹ đưa đi cấp cứu thì rùng mình khi thấy một con côn trùng rơi ra khỏi mắt đứa trẻ  - Ảnh 3.

Con gái khóc giữa đêm than mắt bỏng rát, mẹ đưa đi cấp cứu thì rùng mình khi thấy một con côn trùng rơi ra khỏi mắt đứa trẻ  - Ảnh 4.

"Khi chúng tôi đến bệnh viện, con bé vẫn rất bình tĩnh. Chúng tôi đang trình bày với một y tá thì SibiKaia bỗng dưng nhắm nghiền mắt lại rồi mở mắt thì con bọ cánh cứng rơi ra. Tôi đã rùng mình và phản ứng của đội ngũ y tế cũng không khác là mấy. 

Sau đó, SibiKaia đòi xem con vật kia là gì và thậm chí con bé còn nói xin chào con vật. Con gái tôi thật ngầu và điềm tĩnh" - Kris kể lại.

Bác sĩ cho biết đôi mắt của bé SibiKaia không bị tổn thương. Trong khi bác sĩ trình bày với gia đình mình thì đứa trẻ 6 tuổi này không hề biết sợ mà lại còn chơi trò chơi với các nhân viên y tế. Về phía Kris, tối hôm đó sau khi trở về nhà cô đã gặp ác mộng và dạo gần đây thì không thể ngủ ngon vì vẫn nhớ đến vụ việc của con gái.

(Nguồn: News.com.au)

Chia sẻ