Con gái Ngọc Ánh từ nhỏ đã đanh đá

,
Chia sẻ

Vượt qua những ngày đầu làm mẹ đầy bỡ ngỡ, người đẹp Trương Ngọc Ánh đang trong thời gian tận hưởng hạnh phúc viên mãn của một phụ nữ.

Với chị bây giờ, cô con gái Bảo Tiên là mối bận tậm lớn nhất. Chị từ chối mọi lời mời hợp tác phim ảnh để chuyên tâm với thiên chức làm mẹ.
- Đến giờ, chị đã quen với vai trò làm mẹ chưa?
 
- Cả hai vợ chồng tôi đã qua những ngày đầu lúng túng với thành viên mới. Tôi đang rất hạnh phúc, tôi cảm thấy mình thật may mắn. Tôi cũng đã quen với cảm giác đi đâu cũng nhớ về con. Như đợt vừa rồi vợ chồng tôi phải ra Hà Nội một tuần dự lễ trao giải Cánh diều Vàng 2008, ngày nào tôi cũng nghĩ đến con và mong sớm trở lại TP HCM. Lúc nào bên cạnh tôi cũng có album hình con gái để ngắm cho đỡ nhớ. Có thời gian rảnh là tôi tìm hiểu sách báo nói về tâm lý làm mẹ, cách chăm sóc trẻ sơ sinh.
 
 
- Chị dự định khi nào sẽ quay trở lại màn ảnh nhỏ?

- Con gái tôi mới được hơn 4 tháng, đang trong thời gian tập lẫy nên tôi muốn dành nhiều thời gian hơn bên con. Tôi có nhận được một số lời mời đóng phim mà đành phải từ chối. Hiện tại, tôi đã quay trở lại với việc quản lý Công ty Ánh Việt nhưng thời gian chủ yếu vẫn là dành cho Bảo Tiên. Bé còn nhỏ, rất cần mẹ ở bên cạnh nhiều, dù vẫn có bà trông giúp nhưng tôi cố gắng ở bên con thật nhiều. Khi bé lớn hơn chút nữa, có lẽ tôi mới có thể dành nhiều thời gian cho công việc và nghệ thuật.

- So với khi mới sinh, con gái chị đã có những thay đổi thế nào?

- Người ta thường nói ngày nào cũng nhìn thì khó nhận thấy sự thay đổi nhưng tôi có thể cảm nhận từng thay đổi nhỏ ở con mình. Tôi đi Hà Nội một tuần về đã thấy con khác hẳn. Thật diệu kỳ! Bảo Tiên từ nhỏ đã tỏ ra đanh đá, dễ giận. Mẹ đi lâu về đã biết giận không nhìn mẹ. Bây giờ đi ngủ thì mẹ phải bế ngủ đứng mới chịu chứ không được ẵm ngửa như khi mới sinh nữa. Phải hiểu ý bé mới chiều được. Để ghi lại từng biến đổi diệu kỳ ở con, tôi có chuẩn bị một cuốn album ghi lại sự phát triển của bé bằng chữ và cả hình ảnh. Mai này Bảo Tiên lớn lên, tôi sẽ cho con biết tuổi thơ của bé từ lúc sơ sinh đã diễn ra thế nào.

- Trong vai trò làm mẹ, lịch sinh hoạt hàng ngày của chị có gì khác so với khi chưa có con?

- Trước đây đi làm về thỉnh thoảng tôi còn đi uống cà phê, trò chuyện hoặc đi ăn với bạn bè. Sau này lấy chồng rồi, tối đến vợ chồng cũng thường đi dạo chơi, đi ăn cùng nhau. Nhưng bây giờ thì cứ vừa xong việc là tôi vội về nhà với con, chồng hay bạn bè rủ đi đâu cũng từ chối. Trong câu chuyện với bạn bè bây giờ tôi cũng chỉ thích nói về con cái. Thỉnh thoảng tôi có gặp ca sĩ Phương Thanh, thế là hai bà mẹ lại thi nhau kể chuyện về con mình và học hỏi kinh nghiệm nuôi dạy con.

Tôi có cách rất hay để Bảo Tiên không quấy mẹ về đêm. Lúc bé chuẩn bị đi ngủ tôi cũng nằm vỗ về, ru ngủ nhưng nằm xa xa một chút. Thế là khi ngủ bé lăn qua lăn lại không thấy mẹ cũng không bị giật mình khóc òa như các trẻ khác mà vẫn ngủ một mình ngon lành. Mỗi chiều chủ nhật tôi lại tham gia sinh hoạt trong Hội Phụ nữ của tòa nhà The Manor nơi gia đình đang sống. Trong hội này, tôi cùng các chị em chia sẻ kinh nghiệm gia đình, kỹ năng nuôi dạy con cái, những chuyện mà phụ nữ nào cũng quan tâm.

- Suy nghĩ của chị trước và sau khi thực sự làm mẹ có gì thay đổi?

- Tôi từng vào vai người mẹ tên Dần trong phim Áo lụa Hà Đông. Trước khi đóng phim này, tôi có tìm hiểu tâm lý làm mẹ qua mẹ mình và những người phụ nữ khác. Khi vào vai người mẹ thì tôi cũng hiểu ít nhiều về nhân vật của mình và phần nào cảm nhận được tình thương của người mẹ dành cho con. Nhưng bây giờ khi đã thực sự làm mẹ, tôi mới nhận ra những cảm nhận tôi có khi đóng phim không ăn thua gì so với cảm giác thật lúc này.

Nếu bây giờ đảm nhận một vai người mẹ thì tôi nghĩ tôi sẽ diễn xuất điêu luyện hơn và hóa thân thuyết phục hơn nhiều so với vai diễn trước đó. Thực sự làm mẹ rồi, tôi mới hiểu hơn về mẹ mình và thấy thương mẹ nhiều hơn. Có trải qua niềm hạnh phúc, nỗi lo lắng khi tự tay chăm sóc con, mới thấm thía làm mẹ là thế nào. Những khi mệt nhọc, cứ ôm con là lại thấy mọi vất vả tan biến.

- Việc chị dành nhiều thời gian cho con có khiến chồng chị cảm thấy bị "bỏ rơi"?

- Không chỉ tôi mà cả ông xã cũng dành nhiều thời gian cho con. Cứ đi làm về là anh phải vào bồng con ngay. Mối quan tâm chung của chúng tôi bây giờ là con gái nên không ai cảm thấy bị bỏ rơi cả. Bây giờ chúng tôi thường chỉ nói chuyện với nhau về sự phát triển của con và hay tranh luận xem nên làm thế nào là tốt nhất cho bé. Vợ chồng tôi từng có thời gian yêu nhau và sau khi cưới còn trải qua 2 năm son rỗi mới quyết định sinh con. Việc có Bảo Tiên là nằm trong kế hoạch đã định sẵn của chúng tôi chứ không phải "vỡ kế hoạch" nên cuộc sống gia đình cũng sớm ổn định, không bị xáo trộn nhiều và tâm lý hai vợ chồng cũng cảm thấy thoải mái, hạnh phúc khi có con.

- Chị từng chia sẻ dự định năm nay sẽ sinh thêm một bé nữa. Bây giờ ý định ấy của chị có còn?

- Quả thực là tôi rất thích sinh con nên vừa sinh Bảo Tiên xong đã lại muốn sinh thêm một bé nữa. Nhưng hiện giờ việc chăm sóc con gái đầu lòng đã chiếm khá nhiều thời gian mà tôi cũng muốn bé được nuôi dạy thật tốt nên quyết định sẽ tạm gác dự định sinh con thứ hai tới năm Rồng 2012. Ngoài ra, tôi còn dành chút thời gian để quán xuyến việc công ty cho chu toàn. Tôi muốn tương lai của con cái mình được bảo đảm nên không thể vội vàng được.

- Xa rời nghệ thuật trong thời gian khá lâu, chị có sợ khán giả sẽ quên mất mình?

- Tôi hoạt động nghệ thuật đã được một thời gian đáng kể. Tôi tin là khán giả đã nhớ tên mình. Đối với tôi bây giờ mà nói, hạnh phúc gia đình mới là điều quan trọng. Tôi đã qua cái thời coi thành công trong công việc là trên hết. Bây giờ nếu có thể tôi sẵn sàng nâng đỡ các em mới vào nghề. Theo quy luật "tre già thì măng mọc" mà, làm sao tránh khỏi. Vấn đề là phải biết chọn lựa ở giai đoạn nào điều gì là quan trọng nhất với mình. Khi còn trẻ thì cái gì cũng muốn nhưng bây giờ tôi quan tâm đến chất lượng hơn số lượng.

- Trong tình hình khủng hoảng kinh tế như hiện nay, việc kinh doanh của chị và ông xã có bị tác động?

- Hầu như doanh nghiệp nào cũng bị ảnh hưởng nên công ty của tôi và anh Sơn cũng không ngoại lệ. Chúng tôi đã đề ra nhiều dự án định sẽ thực hiện trong năm 2009 nhưng bây giờ kinh tế thế này thì đành giữ lại chờ cho đến khi tình hình sáng sủa hơn mới tính tiếp. Công ty anh Sơn làm về xuất nhập khẩu, thời gian này sức mua của khách hàng cũng giảm lại nên đành phải cắt giảm bớt kinh phí đầu tư, bó gọn lại cơ cấu, tổ chức công ty, chờ khủng hoảng kinh tế thế giới tạm lắng, hy vọng mọi chuyện tốt đẹp hơn.

Theo VnExpress

Chia sẻ