Con gái Whitney sẽ cưới anh trai mà không cần bà chúc phúc

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Đó là lời tuyên bố của Bobbi Kristina Brown khi bà ngoại lên tiếng chỉ trích mối quan hệ tình cảm giữa cô và anh trai nuôi Nick Gordon là “loạn luân”.

Kể từ khi diva nổi tiếng thế giới Whitney Houston đột ngột từ trần vào ngày 11/2 vừa qua, cuộc sống của những người thân trong gia đình cô đã hoàn toàn bị đảo lộn. Có lẽ người khiến Whitney không an lòng nhất trước khi từ bỏ cõi tại này chính là cô con gái ruột – Bobbi Kristina Brown. Vốn có tiền sử nghiện ngập lại thiếu tình cảm của bố nên Houston đã rất lo lắng cho tương lai của con mình.


Con gái Whitney kiên quyết cưới anh trai nuôi mặc cho người nhà ngăn cản

Theo di chúc mà Whitney để lại, Kristina là người duy nhất có quyền thừa kế khối tài sản của cô. Tuy nhiên người nhà của Houston lại đứng ngồi không yên khi nay Kristina đem lòng yêu anh trai nuôi Nick Gordon. Cặp anh em này đã bí mật đính hôn và đang có dự định đi nghỉ ở Vegas trong thời gian tới.


Kristina và anh trai nuôi Nick Gordon ôm hôn tình tứ ngay trên phố




Con gái Whitney để lộ nhẫn đính hôn
 
Bà Cissy – mẹ ruột của Whitney Houston đã vô cùng phẫn nộ khi xem được video quay lại cảnh Krissy và Nick tình tứ trên đường phố với những cặp mắt của thiên hạ đổ dồn về phía họ. Với vốn sống của mình, bà Cissy khẳng định Nick Gordon đang lợi dụng cháu gái bà nhằm hưởng lợi từ khoản thừa kế của Whitney. Tuy không có quan hệ huyết thống nhưng Gordon đã cùng chung nhà với mẹ con Houston hơn 10 năm qua. Bà còn cho rằng mối quan hệ giữa Krissy và Nick là “loạn luân”.


Kristina sẽ cưới mà không cần bà ngoại chúc phúc

Sai lầm của cháu ngoại khiến bà Cissy nhớ lại chuyện con gái bà là Whitney Houston nằng nặc đòi cưới Bobby Brown mặc dù bà hoàn toàn không đồng ý. Giờ đây con gái của Whitney cũng đang dấn thân vào con đường giống hệt mẹ. Thậm chí cô bé 19 tuổi này còn nói với bà ngoại rằng cô không sẽ cưới anh trai nuôi mà không cần lời chúc phúc từ bà. Bà Cissy càng phản đối mối quan hệ của Kristina bao nhiêu thì cô càng quyết tâm làm đám cưới bấy nhiêu.

Mặc dù Whitney mới mất chưa được bao lâu nhưng Kristina đã khiến mọi chuyện trở nên rắc rối và đảo điên vì chính tình yêu giữa cô và người anh trai nuôi. Cứ mở miệng ra với bà ngoại là cô lại đem mẹ mình để dọa lại bà. Trong những cuộc khẩu chiến với bà Cissy, Kristina hùng hồn nói:“Mẹ cháu mà còn sống cũng đồng ý cho cháu cưới Nick. Và cháu sẽ cưới anh ấy mà không cần lời chúc phúc từ bà đâu.”.

Chia sẻ