Con không cần học, vì thầy bói bảo thế!

T.A,
Chia sẻ

“Mẹ hay nhỉ. Thầy bói đã nói sau này kiểu gì con cũng giỏi. Thi gì cũng đỗ. Lại lấy chồng giàu nữa. Vậy con cần gì phải đi học”.

Từ ngày vợ chồng chị Vân (Trần Duy Anh, Hà Nội) mời thầy cúng về nhà làm lễ giải hạn cho gia đình, nhân tiện xem luôn lá số tử vi cho cô con gái đang học lớp 3 của mình, chị nhận thấy con gái chị có những điều đang thay đổi.

Trong lá số tử vi, thầy phán: “Con bé này học giỏi lắm, thông minh lắm nên chẳng cần học nhiều mà cũng đỗ đạt và thăng tiến ầm ầm. Đây này, anh chị nhìn, sau này đường sự nghiệp và tình duyên của cháu đều đẹp lắm. Nó lấy chồng làm giám đốc một ngân hàng cơ đấy. Tiền tiêu không hết. Nó đi làm là cho vui thôi. Vợ chồng có hai đứa con, sinh đôi. Đẹp lắm”.

Thầy cứ phán đến đâu vợ chồng chị Vân suýt xoa đến đây. “Đúng đấy thầy ạ. Giờ cháu đang chơi rất thân với một cậu bé có bố làm giám đốc ngân hàng. Sau này lớn đi học về là thừa kế lại ngân hàng đấy luôn”. Được thể, Quỳnh Chi (tên con gái chị Vân) cũng từ đó mà mát mặt. Chi nói với bạn bè: “Sau này tớ sẽ rất sướng. Chẳng cần phải học hành gì đâu”. Cô bé tin vào lời phán của thầy nên từ đấy chểnh mảng hẳn việc học hành. Hôm nào học gia sư cũng ngồi buôn chuyện từ đầu buổi đến cuối buổi vì “không cần học đâu chị ạ. Những cái này em biết hết rồi. Dễ ợt ấy mà”.
 

Cũng do ỷ lại vào bố mẹ có quyền, có tiền nên dù Chi có làm bài sai, hay lỡ không làm bài tập thầy cô nhiều khi cũng “bỏ qua”. Không vấn đề gì cả. Vậy là Chi càng ngày càng được thể mà làm hơn. Chỉ có cô giáo gia sư của Chi là nhận thấy sức học của em càng ngày càng đi xuống, vì em không chịu luyện đọc, hay làm bất cứ một bài tập nào mà thầy cô giao. Chi không ngó ngàng gì đến sách vở mà quay ra lấy điện thoại của mẹ nhắn tin trêu chọc bạn bè. Càng ngày em càng học thua kém so với bạn bè ở lớp.

Chi xin mẹ cho chị gia sư nghỉ, với lý do “Con học giỏi rồi, chị này dạy chán lắm”. Chị Vân nghe theo con, cho gia sư nghỉ, rồi nhờ người tìm gia sư mới. Lúc đấy Chi mới nói: “Mẹ hay nhỉ. Thầy đã nói sau này kiểu gì con cũng giỏi. Thi gì cũng đỗ. Lại lấy chồng giàu nữa. Vậy con cần gì phải đi học”. Lúc nghe con nói vậy, chị Vân mới ngớ người ra. Hóa ra vì tin lời thầy bói hôm nọ chị đưa về, mà con chị đã chểnh mảng học hành.

Chẳng biết rồi bói toán sẽ đúng đến đâu. Nhưng hiện nay, không chỉ có các ông bố bà mẹ mới răm rắp tin lời thầy mà đến những đứa trẻ “mới tí tuổi đầu” cũng đã bị cuốn vào những suy nghĩ mê tín không lành mạnh đó. Đây thực sự là vấn đề mà các ông bố bà mẹ cần phải xem xét lại. Hãy dạy con mình sao cho chúng lớn lên trong một xã hội văn mình. Đừng dẫn lối cho con vào những mê tín dị đoan. Điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của trẻ.

Chia sẻ