Con vật sáng nhất MXH những ngày này: Con lươn nhưng không phải vì nó ngon đâu

Lan Hương,
Chia sẻ

Ở bài này không nhắc đến sự ngon hay nguồn gốc con lươn đâu.

Mấy nay MXH đâu đâu cũng thấy người ta gọi tên con lươn, vì sao lại thế?

Lươn là con gì

- Lươn (tên khoa học: Monopterus albus) là loài cá không vây, không bong bóng, sống chui rúc dưới bùn.

- Trong thế giới động vật, lươn nổi tiếng với khả năng chuyển đổi giới tính và quan điểm tùy tình hình.

- Da lươn trơn bóng, luôn tiết ra dịch nhờn giúp chúng dễ di chuyển và thoát khỏi hiểm nguy, dùng tay không túm con lươn là chuyện rất khó.

- Trên thế giới có khoảng 400 loài lươn (lươn Tây-Ta-Á-Âu đủ cả). Tuổi thọ trung bình đôi chục năm, con thọ nhất sống tới 155 tuổi!

Con lươn có tội tình gì mà hôm nào cũng bị gọi tên? - Ảnh 2.

Cho những ai chưa biết thì đây là con lươn

Lươn trong đời sống người Việt

1. Lươn (danh từ): Tức là con lươn theo nghĩa đen.

2. Lươn (tính từ): Chỉ những kẻ lươn lẹo bất chính, kém thật thà, trước sau bất nhất, thoắt ẩn thoắt hiện không đoán được.

Ví dụ:

- Mày đừng có mà lươn!

- Hẹn hò rồi biến mất sẽ bị trách Lại mất tích hàng lươn đấy à?

- Mắt lươn rất bé, hay bị gán với kẻ xấu:

Những người ti hí mắt lươn

Trai thì trộm cắp gái buôn chồng người.

Con lươn có tội tình gì mà hôm nào cũng bị gọi tên? - Ảnh 4.

3. Lươn (món ăn):

Thịt lươn rất giàu dinh dưỡng, là món khoái khẩu trong nhiều nền văn hóa: Cháo lươn, miến lươn, lươn xào xả ớt (Việt Nam), cơm lươn nướng (Nhật), lươn nấu đông (Anh)...

Con lươn có tội tình gì mà hôm nào cũng bị gọi tên? - Ảnh 5.

Con lươn có tội tình gì mà hôm nào cũng bị gọi tên?

- Về cơ bản, con lươn vô tội. Chỉ vì đặc điểm trơn láng oằn èo, luồn lách lắt léo nên dân mạng hay ví mấy kẻ xấu xa với nó thôi!

- Dùng để gợi nhắc về những nhân vật nói đầu trật đuôi, có khả năng luồn lách giải trình bằng nhiều chứng từ hóa đơn, tuy nhiên ít ai tin.

Con lươn có tội tình gì mà hôm nào cũng bị gọi tên? - Ảnh 7.

NO-FOMO: Tuyến bài giúp chị em nắm bắt cực nhanh những gì đang hot trên mạng, nhìn qua là biết đọc cái là hiểu!