Con ơi, Hà Nội nóng!

,
Chia sẻ

Sau khi thảo luận, ông bà và mẹ cùng cậu đã quyết định con về nghỉ hè hai tháng ở quê, tránh cái nóng Hà Nội.

Hai mẹ con tôi đã chuẩn bị tinh thần kĩ lưỡng để chống chọi với mùa hè năm nay - một mùa hè được dự báo là có nhiều đợt nắng nóng khủng khiếp. Hai tuần cuối tháng 5 trời đã nắng nóng. Ban ngày con gái hơn 2 tuổi đi nhà trẻ, điều hòa mát rượi.

Tối về, con vật vã với không khí hầm hập trong nhà - nhà đi thuê, mái tôn, tường 10, điện giá cao. Điều hòa là điều thật ảo tưởng! Quạt chạy hết tốc lực. Kết cục là con gái cũng thích nghi dần. Chỉ có điều mũi lúc nào cũng sụt sịt như một người dị ứng thời tiết chính hiệu. Tự động viên mình và con: Cố lên con, sắp nghỉ hè rồi!

Sau khi thảo luận, mẹ quyết định cho con về quê nghỉ hè.

Sau khi thảo luận, ông bà và mẹ cùng cậu  đã quyết  định con về nghỉ hè hai tháng ở quê, tránh cái nóng Hà Nội. Nghỉ hè! Hai tiếng mới quyến rũ làm sao. Hai mẹ con cùng háo hức. Con thì không phải đi học, mẹ được nghỉ dạy. Nhưng mẹ vẫn sẽ chung sống với cái nóng thủ đô để cày kéo thêm. Chỉ có con chính thức được nghỉ hè.

Ngay đầu tháng 6 mẹ đã đưa con về quê. Hí hửng vì một quyết định sáng suốt. 3h chiều hai mẹ con đặt chân về đến nhà. Vườn nhà thoáng mát, đầy cây xanh, gió cảm giác thật thừa thãi. Thanh bình và yên ả. Nhưng mất điện. Bà bảo mới bị cắt điện, chắc 6h là có. Không vấn đề! Mát thế cơ mà. So với lò bát quái trên kia thì thật là thiên đường. 

Chẳng gì bằng gió tự nhiên. 6h, điện vẫn chưa có. An ủi lòng, tẹo nữa, tẹo nữa thôi. 7h, trời đã tối, màn đêm bao phủ xóm làng. Le lói những ánh đèn tích điện giữa bóng tối mịt mùng. Cả nhà ngồi ăn cơm ngay ngoài hè, gió thổi lồng lộng nhưng thấy thiếu thiếu điều gì!!! À, không được xem Thời sự trên ti vi. Nhưng phải gạt ngay cái ý nghĩ thật xa xỉ ấy đi. 8h hơn, ánh sáng văn minh đột ngột lóe sáng. Tiếng trẻ con reo hò ầm ĩ...

Theo VnExpress
Chia sẻ