Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

"Con phạt ông đứng úp mặt vào tường"

Thủy Linh,
Chia sẻ

Thấy bà rơm rớm nước mắt, Chuột quay sang ông bảo: "Ông hư quá, ông lại không “chơi” với bà phải không? Để con mách mẹ phạt ông úp mặt vào tường 1 tiếng đồng hồ".

1. Chuột bị ho dai dẳng mãi không khỏi, buổi tối sau khi uống thuốc mẹ liền bảo bố:

- Nếu mai Chuột không đỡ ho thì anh chở hai mẹ con vào viện khám lại nhé, uống nhiều kháng sinh quá mà không khỏi.

Chuột nghe mẹ nói đến “kháng sinh” thì chen vào nói góp:

- Đúng rồi mẹ ạ, mẹ cho con vào viện mua thêm thuốc “kháng đẹp” để uống nhé, cứ uống mỗi “kháng xinh” thì sao mà khỏi ho được.

Bố mẹ “bó tay” với kiểu điệu của con gái.

2. Chuột được cùng bà đi thăm người họ hàng bị ngã, đến nơi thấy mồm bác vưng to vù (do bị ngã vập môi xuống đất) Chuột liền hỏi han ra vẻ quan tâm:

- Bác có đau lắm không?

- Bác vẫn đau lắm con ạ, vì mấy hôm nay nó bị sưng lên to quá.

- Con biết tại sao mồm bác ngày càng sưng to đấy.

- Tại sao vậy nhỉ? - Mọi người có vẻ ngạc nhiên.

- Vì bác hay nói dối.

- Sao con lại nghĩ vậy?

- Bác chưa xem phim hoạt hình Đo-rê-mon à? Anh Xê-kô bị mỏ nhọn là do hay nói dối và khoe khoang đấy.

3. Chuột lon ton chạy xuống nhà thấy ông đang nhòm vào mắt bà (thực ra là ông đang thổi bụi trong mắt cho bà). Thấy bà ròng ròng nước mắt Chuột liền cao giọng:

- Bà ơi, ai trêu bà khóc đấy?

Bà thấy cháu gái tỏ vẻ quan trọng liền đùa:

- Ông trêu bà đấy!

Thấy vậy, Chuột quay sang ông nghiêm mặt:

- Ông hư quá, ông lại không “chơi” với bà phải không? Để con mách mẹ phạt ông úp mặt vào tường 1 tiếng đồng hồ.

Ông và bà tròn xoe mắt trước “hình phạt” của cháu.

4. Chuột vớ được chiếc khăn của mẹ trong tủ liền quấn vào người và chạy xuống khoe bà:

- Bà thấy con làm cô dâu xinh không?

- Xinh quá, cô dâu đâu rồi còn chú rể đâu? - Bà tủm tỉm cười hỏi Chuột.

- Chú rể đang đi làm rồi bà ạ.

- Ồ, chú rể của Chuột là ai là bà không biết nhỉ?

- Là chú rể… bố đấy bà. Con là cô dâu còn bố là chú rể. Con sẽ cưới bố con vì bố thương con nhất, không phạt con như mẹ.

5. Chuột và mẹ đang xem tivi, nhưng vì trời mưa nên hình ảnh phát không được rõ nét cho lắm. Thấy vậy Chuột quay sang nhăn nhó với mẹ:

- Tại mẹ ngồi đây nên tivi bị như thế đấy.

- Ơ sao lại tại mẹ nhỉ, mẹ có làm gì đâu.

- Mẹ làm “nhiễu sóng” nên tivi mới bị như vậy.

- Sao mẹ có thể làm nhiễu sóng được nhỉ?

- Bố bảo với con như thế.

- Bố bảo thế nào?

- Bố bảo “mẹ là chuyên gia nhiễu sóng” ở cái nhà này.

Mẹ quay sang nhìn bố bằng đôi mắt hình… viên đạn.

6. Buổi sáng, Chuột lon ton xuống bếp xem mẹ nấu đồ ăn. Vừa lúc đó có con chuột chạy ngang qua khiến mẹ lầm bầm:

- Không biết bao giờ mới tống cổ được hết bọn chuột này ra khỏi nhà, nhìn thấy nó là ghét.

Chuột đứng cạnh rơm rớm nước mắt:

- Con không thèm chơi với mẹ, mẹ không yêu con, mẹ ghét con.

Mẹ chợt “à’ rồi ra sức giải thích và nịnh nọt cô nàng.

Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!
 
 
Phần thưởng của tuần này là một phần quà trị giá 500 nghìn đồng, gồm 02 gối trái tim và 01 gối vuông xinh xắn cho cha mẹ và con.
Chia sẻ