BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Con trai bây giờ toàn là kẻ thực dụng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thời buổi này thực sự mà nói để tìm ra những con người thực sự yêu chân thành rất khó.

Tôi nay năm 23 tuổi, là 1 cô gái nhan sắc thuộc dạng dễ nhìn, ngoại hình ok, thông minh, nhanh nhẹn, là một cô gái năng động và có một vị trí gì đó trong công việc. 

Tôi đã từng trải qua 1 mối tình 3,5 năm. Chúng tôi quen nhau và đã tính chuyện tương lai nhưng rồi... Đến bây giờ tôi cũng chả biết nguyên nhân gì khiến chúng tôi chia tay nữa. Đó là điều bức bối nhất đối với tôi. 

Tôi đã có một thời gian dài suy xét bản thân, tự trách và đau khổ thật nhiều, tự nghiêm khắc với bản thân thật nhiều để tìm ra lý do nhưng cuối cùng cũng chẳng biết được nguyên nhân, mệt mỏi quá tôi cũng ko buồn tìm hiểu nữa.  

Mặc dù tôi đã bày ra đủ cách để người yêu cũ tôi nói ra nguyên nhân nhưng cũng không có kết quả gì nhưng tôi biết đó là nguyên nhân từ gia đình anh ấy (có thể là việc đi xem bói toán). 

Anh ấy là người đàn ông tuyệt vời, cho đến bây giờ tuy chia tay rồi nhưng cảm nhận của tôi về anh ấy cũng vậy cho dù sau đó tôi đã gặp và tim hiểu nhiều người con trai nữa. Anh ấy là người không đẹp trai nhưng có duyên, cao ráo, ăn mặc lịch lãm, ăn nói lịch sự, suy nghĩ chín chắn, có hiếu, lo cho tương lai, ko rựợu chè bê bết, ko thuốc lá, tiêu pha tiết kiệm, lễ phép với người lớn, nói chung việc đối nhân xứ thế thì rất là ok, rất chiều chuộng người yêu, và cũng hơi lãng mạng nữa, đặc biệt ko lănh nhăng. Những điều này là thật 100%, ko phải 1 mình tôi nói đâu, tôi tìm hiểu rất kỹ đấy. Anh ấy cũng là người sống rất nội tâm. 

Đôi khi tôi tự hỏi có những thứ mình cầm chắc trên tay rồi mà nó lại vụt khỏi tay mình một cách dễ dàng vậy. Chúng tôi đã đi xem nhà để chuẩn bị chồng tiền và cười nhau về sẽ sống chung trong ngôi nhà đó đó, nhưng mọi việc đúng là theo ý trời hết, không thể nào cưỡng lại được. 

Sau thời gian 9 tháng sống trong sự hụt hẫng, cô đơn, tôi mở lòng và tự cho mình cơ hội. Tôi tìm hiểu một số người bạn nam. Nhưng sau 1 thời gian khoảng mấy tuần thôi thì mấy anh này dở trò đủ thứ hết, nào là hứa hẹn để dụ dỗ… Thật ko đỡ nổi. Và vài người sau đó tôi hẹn hò cũng vậy. Cứ như vậy là tôi lại chia tay hoặc tránh mặt. 

Thực sự vì tôi là một người ko dễ dãi trong chuyện tình cảm nên tôi mới vậy. Đôi khi tôi tự suy nghĩ hay là mình quá cứng nhắc nhưng không phải vậy, thực sự tôi thấy con trai bây giờ hay tưởng bở lắm, cứ thấy bề ngoài người ta như vậy cứ tưởng là con đó dễ ăn lắm, cứ dụ dỗ nó vài hôm thể là nó chiều mình chứ gì. 

Nhưng tôi xin mấy anh nhớ nè, không phải ai cũng như mấy anh nghĩ đâu. Tôi nói đây không phải để đề cao mình cái gì hết. Tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi và tôi cũng chỉ cần một người yêu tôi bình thường thôi, nhưng hãy chân thành. Chỉ vậy thôi mà tôi thấy khó lắm.

Tìm một người con trai có thể sẻ chia mọi mệt mỏi trong công việc, tìm một người thật sự hiểu mình, và thật sự nghiêm túc rất khó.............ặc ặc buồn..................

Cứ kiếm tìm hoài mà chả thấy ai giống người yêu cũ của mình cả..........(không phải tôi đem người yêu cũ ra so sánh với những người con trai khac đâu nhé, không hề) nhưng tôi chỉ ngẫm nghĩ lại sau những mối tình sau thôi.

Cứ vậy hoài đâm ra chán không muốn yêu ai nữa hết. Đôi khi nghĩ thôi khỏi yêu nữa, kiếm đâu đó cho mình một người bạn cực thân vậy là đủ rồi, đúng là thời đai văn minh, con người học hỏi nhanh quá, đâm ra mình thành người cổ hủ mất cho dù mới ở tuổi 23 thôi, ặc ặc...............

Chia sẻ