Con trai Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ bị bắt sau vụ đâm xe chết người rồi bỏ trốn

Bình Giang,
Chia sẻ

Ashish Mishra, con trai Bộ trưởng Nội vụ Ajay Mishra Teni, vừa bị bắt với cáo buộc đâm xe khiến 4 nông dân thiệt mạng vào tuần trước, một cảnh sát cấp cao hôm nay cho biết.

Con trai Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ bị bắt sau vụ đâm xe chết người rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Nông dân đốt hình nộm trong cuộc biểu tình ở Uttar Pradesh. (Ảnh: Reuters)


Vụ việc xảy ra ngày 3/10 ở bang Uttar Pradesh. Bốn nạn nhân khi đó đang tham gia cuộc biểu tình của các nông dân để phản đối luật mới mà họ cho rằng sẽ khiến nông sản không còn được bảo đảm mức giá tối thiểu.

Cảnh sát bắt Mishra từ chiều tối 9/10, sau khi thẩm vấn anh ta trong hơn 10 giờ đồng hồ, Phó chánh thanh tra Upendra Agarwal, người đang chỉ đạo cuộc điều tra, cho biết.

“Chúng tôi bắt tạm giam Ashish Mishra. Anh ta không hợp tác trong quá trình điều tra”, ông Agarwal nói.

Các nông dân nói rằng chiếc xe đâm vào người biểu tình là của con trai bộ trưởng nội vụ. Ông Ajay Mishra Teni khi đó nói rằng con trai ông không ở hiện trường và chiếc xe do “lái xe của chúng tôi” điều khiển đã mất kiểm soát rồi đâm vào người biểu tình sau khi bị tấn công bằng đá, gậy và dao.

Bốn người thiệt mạng trong vụ việc, trong đó có con của một nhà báo địa phương.

Trong nhiều tháng qua, hàng chục ngàn nông dân Ấn Độ biểu tình trên các tuyến đường cao tốc dẫn vào thủ đô New Delhi để phản đối 3 luật mới. Nông dân cho rằng những luật này sẽ xoá bỏ cơ chế lâu nay giúp lúa gạo và bột mì được bảo đảm mức giá tối thiểu. Còn Chính phủ Ấn Độ nói rằng luật mới sẽ giúp nông dân bán được nông sản với giá cao hơn.

Chia sẻ