Con trai cũng muốn... ở riêng

,
Chia sẻ

“Cưới xong, con và Nga muốn ở riêng bố mẹ ạ” - câu nói thốt ra từ miệng cậu con trai út làm cho ông bà Thăng sửng sốt.

Ba chị “vịt trời” đã “bay” đi hết, chỉ có một cậu quý tử, mong mãi nó mới chịu cưới vợ. Vậy mà vừa hân hoan bàn chuyện cưới xin, Tùng đã thổ lộ mong muốn “động trời” ấy.

Đúng là chuyện động trời, vì ai cũng biết ông bà Thăng nổi tiếng là gia đình nền nếp, phép tắc. Tuy không còn ở quê trong ngôi nhà cổ tứ đại đồng đường, nhưng gia đình ông Thăng vẫn giữ những cách thức sinh hoạt và ứng xử nguyên tắc trên dưới đâu ra đấy. Tùng là con trai duy nhất trong nhà, lại gánh trách nhiệm cháu đích tôn, đương nhiên ông bà Thăng gửi gắm vào anh những trọng trách gia đình.

Ba mươi mốt tuổi, đẹp trai, công việc ổn định, Tùng vẫn chưa chịu dẫn cô nào về ra mắt bố mẹ. Bà Thăng sốt ruột, từ chuyện thúc giục, mai mối đến dỗ dành ngọt nhạt mãi, gần đây Tùng mới đưa Nga về chính thức giới thiệu với gia đình. Bà Thăng hài lòng lắm khi thấy cô con dâu tương lai cao ráo, xinh tươi, ăn nói và cư xử rất khéo léo. Nhưng, hai ông bà đã bị “dội gáo nước lạnh”, khi Tùng dám cả gan đề nghị “con và Nga muốn ở riêng”. Không phải chỉ con mình, mà cả “nó” cũng muốn thế? Chắc đây là ý của con bé kia? Nó lanh lẹ thế chắc “dắt mũi” con mình, đòi phải ở riêng, mấy anh mấy chị giờ theo kiểu Tây phương, ở riêng để trốn tránh trách nhiệm với cha mẹ chồng. Chuyện đến nước đó thì khỏi cưới xin gì luôn! Bà Thăng giận con trai, mà lại tủi cho phận già, nghĩ con mình đòi ở riêng vì không thương cha mẹ, vì ích kỷ cá nhân, không coi tôn ti trật tự gia đình ra gì! Thằng Tùng mà ở riêng thì người ngoài nhìn vào còn ra thể thống gì...
 

Thấy chuyện căng thẳng, chị hai của Tùng khéo léo gợi chuyện với cậu em trai út thì mới biết ý muốn “cưới xong ở riêng” là của Tùng, chứ Nga không hề đòi hỏi như vậy. Nga nói ba mẹ chỉ có mình Tùng là con trai thì chuyện sống chung với ba mẹ không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm nữa. Nhưng Tùng thì lo ngại vì biết bố mẹ mình khó tính, rất câu nệ quy củ phép tắc. Tùng sợ Nga về làm dâu “chịu không nổi”, vì dù khéo léo, dễ thương, nhưng Nga cũng như những cô gái trẻ hiện đại khác, từ cách ăn mặc đến những sở thích cá nhân, lối sống, sinh hoạt khó có thể hòa hợp được với kiểu “quy ước cổ điển” của gia đình mình. Ngay hôm đầu tiên gặp mặt gia đình, dù Nga đã chuẩn bị rất kỹ, và dù được chấm điểm cao nhưng cô vẫn bị soi xét bắt bẻ một số tiểu tiết: như chuyện đi giày quá cao, hay “bố mẹ hỏi một câu thì trả lời một câu là được, đằng này nó nói đến... hai câu!”. Tùng sợ sau này sống chung rồi phát sinh mâu thuẫn thì thật khó cứu vãn. Thêm nữa, Tùng cũng muốn được riêng tư để tận hưởng không khí của một gia đình trẻ hiện đại: thích ăn gì làm gì lúc nào cũng được, thích tụ tập bạn bè, nghe nhạc xem phim suốt đêm... những điều mà khi sống cùng bố mẹ chính Tùng cũng phải hạn chế và “giấu biệt”, kẻo bị cha mẹ phàn nàn.

“Không ở chung không phải vì em hết thương cha mẹ và trốn tránh trách nhiệm của mình. Dù ở riêng nhưng em sẽ chọn chỗ gần bố mẹ, thường xuyên qua lại thăm nom...”, Tùng nói vậy, nhưng anh cũng biết rằng đám cưới của mình chỉ có thể diễn ra với sự đồng ý của cha mẹ.
 
Theo Thanh niên
Chia sẻ