Con vào lớp 1

Mẹ Đoàn Tú Anh - Theo PNO,
Chia sẻ

Vào lớp 1, con sẽ bắt đầu một chặng đường dài… nhiều ẩn số. Mẹ hồi hộp vô cùng bởi đang sống giữa bủa vây của rất nhiều thông tin về “sự nghiệp học hành” đầy nhọc nhằn của con.

Mẹ mong chương trình học không oằn vai con trẻ, không có chuyện “phải đi học thêm mới hiểu bài”. Mẹ mong con hứng khởi đến trường vì “mỗi ngày đi học là một ngày vui”.

Ngày mai, Gia An của mẹ vào lớp 1. Ngôi trường Chu Văn An rất đẹp, lại gần nhà mình. Mẹ thấy thật may mắn, khi giữa thành phố này, trường con học vẫn có hồ bơi, nhà thi đấu thể thao, có sân trường thênh thang với ghế đá và những tán bàng xòe rộng. Mẹ nhớ lần đầu tiên đưa con đến trường tập trung, con đã nắm chặt tay mẹ, reo lên đầy phấn khích, con cũng mừng rỡ vô cùng khi gặp lại và được học chung lớp với một số bạn ở trường mầm non.
 
Mẹ thật hạnh phúc khi nghe con reo lên: “Trường mới đẹp quá mẹ ơi, rộng quá và có nhiều em bé như con…”. Cũng phải thôi, lớp 1 là “bước ngoặt lịch sử” của con trai, đối với con, nó như một bước chuyển từ “ao nhà ra biển lớn” rồi đấy. Sẽ có những  thay đổi rất nhiều so với nhịp sống hàng ngày của con trước đây. Con sẽ phải tự lập hơn, sẽ bắt đầu những ngày tháng chịu “trách nhiệm” với bài vở và có thể sẽ có khi “đau khổ” vì điểm số. Còn nữa, thay thế cho thời khóa biểu mầm non của con với những bữa sáng, trưa, xế ăn gì, hát bài gì, vẽ hình ảnh gì, chơi trò chơi gì… là một thời khóa biểu với Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Thể dục… mà con phải tuân theo chặt chẽ. Con cũng phải bắt đầu xây dựng tính kỷ luật của mình, từ việc chuẩn bị đồ dùng học tập đến đồng phục cho mỗi ngày lên lớp.

Vào lớp 1 con sẽ bắt đầu một chặng đường dài… nhiều ẩn số. Mẹ hồi hộp vô cùng bởi đang sống giữa bủa vây của rất nhiều thông tin về “sự nghiệp học hành” đầy nhọc nhằn của con và các bạn.

Đầu tiên là chuyện học chữ. Nhiều bạn bè của con sau khi rời lớp mầm non lại tất tả đến lớp học thêm “lớp 1”. Mẹ cật lực phản đối chuyện ép con ngồi vào bàn, gò từng chữ, nhưng chẳng thể yên lòng khi con có vẻ “mù chữ” so với  bạn bè đã biết viết nét thẳng, nét tròn, biết ráp vần, làm toán. Mẹ đứng về phía “thiểu số” những nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục, rằng trẻ học trước chương trình chỉ nổi trội ở thời gian đầu, khả năng tiếp thu của trẻ sẽ bị “đuối” dần sau vài tháng học. “Đúng” hay “sai”, chân lý nghiêng về “phe” nào, vài ngày nữa sẽ rõ, phải không con? Lòng mẹ hồi hộp, băn khoăn pha một chút tự trách mình dám đánh liều “đem con làm thí nghiệm”. Nhưng mẹ tin Gia An của mẹ sẽ rất háo hức cầm bút viết những nét chữ đầu đời.

Sẽ có những lúc con gặp khó khăn hoặc va vấp, nhưng chắc rằng con vẫn mỉm cười và động viên ngược lại mẹ - như mới đây, khi mẹ nước mắt lưng tròng đẩy con vào phòng mổ. Sẽ còn rất lâu con của mẹ mới giã từ trường học để bước vào trường đời rộng lớn, đòi hỏi con, ngoài “nhân - lễ - nghĩa - trí” học trên ghế nhà trường, còn phải rèn thêm “tín - dũng” mới đủ sức vẫy vùng trong một thế giới toàn cầu hóa. Con cái tài giỏi đã trở thành một thứ tài sản vô giá đối với các bậc cha mẹ hiện nay, nhưng trước hết, mẹ mong mỏi con của mẹ có sức khỏe, có lòng nhân ái, biết quan tâm đến mọi người, biết xúc động khi găp những mảnh đời cơ cực.
 
Cũng như bao bà mẹ khác, nỗi háo hức đứa con bé bỏng vào lớp 1 chuyển thành kỳ vọng lớn lao, mẹ mong chương trình học không oằn vai con trẻ, không có những tiêu cực “phải đi học thêm mới hiểu bài”. Mẹ mong con hứng khởi đến trường vì “mỗi ngày đi học là một ngày vui”, cá tính, năng khiếu của con có điều kiện phát triển mà không bị “ép” vào một khuôn mẫu chung đến mức nhàm chán. Con của mẹ sẽ có nhiều thời gian cho những hoạt động ngoại khóa hơn là bị nhồi nhét giữa bốn bức tường gạch, được rèn luyện kỹ năng sống song song với phát triển thể lực. Mẹ hy vọng, những năm học đầu tiên, con không phải trĩu nặng hai vai bởi cặp sách, mẹ con mình không phải đêm đêm cùng nhau đánh vật với bài vở sau một ngày đã mệt nhoài vì công việc và học hành…
 
Con vào lớp 1 mà mẹ hồi hộp và nôn nao quá!
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách: "Bé gái hạnh phúc" của tác giả Thương Lãng:
 
 
Chia sẻ