Cộng đồng mạng quốc tế quyên góp giúp bé gái người Việt bị tạt axit đến mù mắt

Hồng Nam,
Chia sẻ

Nhi vừa tròn 6 tuổi đã bị một người lạ tấn công bằng axit, khiến em gần như bị mù hoàn toàn, phần đầu bị cháy toàn bộ. Cuộc sống của em chỉ mang một màu xám đau thương và buồn bã.

Cách đây 4 năm, bé Nhi là nạn nhân vô tội phải chịu đựng nỗi đau đớn về thể xác bắt nguồn từ sự tức giận và trả thù của một người xa lạ. Nhi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ em đã sống ly thân với nhau được một thời gian. Do một người có hiềm khích với mẹ em, nên vào một buổi tối định mệnh, người này đã đón đường tạt axit khi mẹ chở bé đi chơi về. Do Nhi ngồi đằng trước xe nên em hứng trọn cả can axit của kẻ thù ác. Axit đã hủy hoại toàn bộ gương mặt và phần đầu, cần cổ... của bé Nhi và nó khiến đôi mắt em gần như bị phá hủy hoàn toàn. 

Tưởng chừng cuộc đời bé Nhi sẽ trôi qua mãi như vậy nhưng một tia sáng le lói hi vọng đã xuất hiện trong cuộc đời em. Cô Wendy Vũ, một thợ làm tóc và móng tay đến từ Bexhill On Sea, West Sussex, nước Anh đã có cuộc gặp gỡ “định mệnh” với cô bé Nhi trong chuyến hành trình đi du lịch khắp Việt Nam vào năm ngoái.

Sau cuộc gặp gỡ đó, cô Wendy Vũ nghĩ mình cần phải làm một điều gì đó để cứu lấy bé Nhi. Hiện tại cô đã quyên góp được hơn 5.000 bảng Anh (hơn 160 triệu đồng) để hỗ trợ chi trả tiền điều trị cho bé Nhi.

Cô Wendu cho biết: “Tôi đã vô cùng bàng hoàng trước nỗi đau mà Nhi phải gánh chịu. Mẹ của em thì quá nghèo khó và ở Việt Nam thì không có dịch vụ y tế chăm sóc hỗ trợ miễn phí cho đối tượng như em Nhi. Tôi đã quyết định bắt tay vào việc gây quỹ để chi trả cho việc điều trị y tế cơ bản cần thiết cho Nhi”.

bé-gái-axit
Bé Nhi và cô Wendy Vũ, người đã cố gắng kêu góp tiền quyên góp để hỗ trợ chi phí điều trị cho bé Nhi.

Cô Vũ đã trở về thăm lại bé Nhi vào tháng 5 vừa qua trong ngôi nhà nhỏ của em ở đồng bằng sông Cửu Long. Vào thời điểm đó, Nhi đã trải qua một cuộc phẫu thuật giúp cho việc thở của em trở nên dễ dàng hơn nhờ vào số tiền quyên góp của cô với sự giúp đỡ từ Park Lane Group.

Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng, phần đầu và đôi mắt của Nhi sẽ trở nên trầm trọng hơn do điều kiện sống khó khăn, thiếu thốn sự chăm sóc và nhất là thiếu nguồn nước sạch. Điều đó có nghĩa là bé Nhi phải được điều trị và thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật hơn trong tương lai. Chính vì vậy, cô Vũ cho biết sẽ quyết tâm huy động nhiều tiền quyên góp hơn nữa cho bé Nhi. 


tạt-axit-5
Bé Nhi hiện giờ sống cùng với người bà già yếu và mang nhiều bệnh tật.

Hiện bé Nhi đang sống với bà nội ở ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn , tỉnh Vĩnh Long. Bà em cũng đã già yếu và mang nhiều chứng bệnh trong người. Cha em đi làm ăn xa có khi cả tháng trời mới về nhà được một lần. Mẹ em thì hiện sống với bố mẹ ruột cùng với những vết thương do axit gây nên, do đó cũng không có điều kiện chăm sóc em. 
Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ