Cứ chập choạng tối lại nghe tiếng chó sủa ngoài cổng, con trai tôi hào hứng chạy ra ngoài và sự thật phía sau làm chồng tôi phát điên

Huong Duong,
Chia sẻ

Tôi không biết phải làm gì để khuyên chồng nữa. Anh rất bảo thủ và không chịu tha thứ cho người phụ nữ ấy.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào chị Hướng Dương.

Chị ơi, bây giờ vợ chồng tôi đang chiến tranh lạnh. Chồng tôi rất bảo thủ. Anh thà giận vợ chứ không nghe những gì mà tôi nói.

Khi về nhà chồng, tôi mới biết gia đình anh có hoàn cảnh khó nói. Ngày xưa khó khăn, mẹ chồng tôi không chịu được nên đã đi lấy chồng khác, bỏ con cho chồng nuôi. Một thời gian sau, bà bị người đàn ông kia bỏ và quay về nhưng không được chồng con chấp nhận.

Bố chồng tôi đã ở vậy nuôi con hơn 20 năm. Ông làm lụng vất vả để nuôi chồng tôi ăn học, cũng vì thế mà sức khỏe của ông kém dần. Bố chồng tôi mất cách đây hơn một năm, khi đó ông mới 52 tuổi. Ông ra đi để lại nỗi mất mát vô cùng lớn cho con. Cũng vì cú sốc đột ngột ấy nên chồng tôi càng căm ghét mẹ hơn.

Cứ chập choạng tối lại nghe tiếng chó cắn ngoài cổng, con trai tôi hào hứng chạy ra ngoài và sự thật phía sau làm chồng tôi phát điên - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Ngày bố chồng tôi qua đời, mẹ chồng tôi cũng đến viếng. Vậy mà vừa thấy mẹ, chồng tôi nổi điên giữa đám tang chị ạ. Mọi người phải lao vào can ngăn anh ấy, còn mẹ chồng tôi bưng mặt bỏ chạy.

Thời gian sau tôi không thấy mẹ chồng đến nhà mình nữa. Nhưng nhà tôi bắt đầu có chuyện lạ thế này. Cứ khoảng chiều tối là tôi lại nghe tiếng chó cắn bên ngoài. Mỗi lần như vậy, con tôi lại tỏ ra rất vui vẻ rồi chạy thẳng ra ngoài. Vài ngày như vậy, tôi sinh nghi rồi đứng đợi sẵn ở cổng. Cuối cùng hôm nay, tôi mới biết nguyên nhân chó cắn mỗi chiều là do mẹ chồng tôi mọi người ạ. Bà cứ đứng thẫn thờ bên ngoài một lúc rồi lại đi rất nhanh.

Khi tôi kéo lại hỏi, mẹ chồng mới nói bà muốn được gặp cháu nên cứ chiều đến là lại đứng ở ngoài đợi. Nếu con tôi chạy ra, bà sẽ cho cháu kẹo hoặc đồ ăn. Nghe mẹ chồng nói, tôi thấy thương bà chị ạ. Chồng tôi thì bảo thủ không muốn gặp mặt mẹ, nhưng tôi muốn làm anh thay đổi suy nghĩ này. Chị có thể giúp tôi được không?

(thanhtram...@gmail.com)

Cứ chập choạng tối lại nghe tiếng chó cắn ngoài cổng, con trai tôi hào hứng chạy ra ngoài và sự thật phía sau làm chồng tôi phát điên - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Chào bạn.

Đọc tâm sự của bạn, Hướng Dương hiểu bạn là một người rất có tình nghĩa và bao dung. Tuy nhiên, chồng bạn đã chịu những vết thương trong quá khứ. Do đó, anh ấy cần thời gian để chấp nhận sự thật này.

Nếu bạn muốn xóa bỏ hiềm khích với chồng và mẹ chồng, bạn có thể nhờ đến sự giúp đỡ của con. Hãy để con nói rằng thằng bé rất thích bà nội và muốn được mời bà nội đến nhà chơi. Đồng thời, bạn cũng nên phân tích cho chồng nghe về việc giờ đây mẹ chồng bạn đã già. Bà đã có hơn 20 năm để trả giá cho sự bồng bột của tuổi trẻ. Giờ đây, bà cần ở bên cạnh con cháu. Nếu chồng bạn xa cách mẹ thì chính anh đang đi vào vết xe đổ của mẹ trước kia.

Hướng Dương tin rằng một người như chồng bạn dần dần sẽ hiểu ra và chấp nhận mẹ mà thôi. Chúc gia đình bạn sớm tháo gỡ được khúc mắc này.

Hướng Dương.

Chia sẻ