Cử nhân chen nhau ở Hoàng Thành, Văn Miếu chụp ảnh kỷ yếu
Các cử nhân chen nhau kiếm chỗ để tạo dáng, các tay máy la hét qua loa phóng thanh để chỉnh đội hình... đó là những hình ảnh dễ nhận thấy tại Hoàng Thành Thăng Long và Văn Miếu trong những ngày gần đây.
Không biết chính xác từ bao giờ, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám và Công viên Bách Thảo là những địa điểm "ruột" để nhiều thế hệ sinh viên lựa chọn làm địa điểm chụp ảnh kỷ yếu trước khi ra trường.
Để đánh dấu cột mốc quan trọng của cuộc đời, đánh dấu quãng thời gian sinh viên trôi qua từ nhiều năm nay trào lưu chụp ảnh kỷ yếu nở rộ tại Hà Nội. Để có được bộ ảnh kỷ yếu đẹp thì không chỉ đầu tư công sức, tiền bạc, lựa chọn gói chụp ảnh phù hợp mà các cử nhân còn phải khéo léo lựa chọn thời điểm thích hợp, huy động người đi cùng để "dọn chỗ, xí chỗ" bởi tại những địa điểm này lúc nào cũng có quá đông người cùng đến chụp.
Ghi nhận tại Hoàng Thành Thăng Long lúc 14 giờ chiều ngày 11/11, mặc dù không phải là ngày cuối tuần nhưng số lượng tân Cử nhân đến đây đông đến mức nhiều lúc không có chỗ để xe.
Áo dài, áo cử nhân, bằng tốt nghiệp, hoa tươi, vòng hoa đội đầu và cả chục thứ phụ kiện khác là hành trang cho một buổi chụp ảnh kỷ yếu.
Quần áo, phụ kiện của một lớp được gói gọn trong một chiếc bao tải, nặng đến mức phải cần đến 4 nam thanh niên vận chuyển.
Hầu hết quần áo Cử nhân và nhiều phụ kiện khác đều phải đi thuê, thế nên những phụ kiện này luôn được giữ cẩn thận.
Ở mỗi địa điểm chụp có đến cả trăm tay máy, để chụp được ảnh kỷ yếu ở Văn Miếu và Hoàng Thành không phải là điều đơn giản. Tùng - một tay máy nghiệp dư chia sẻ: "Chúng em phải đi đến 4 người, nhưng chỉ có 1 tay máy chuyên chụp, những người còn lại làm công tác tạo hình, lo cho các bạn chỗ đứng, xí chỗ hay đơn giản là bắc loa phóng thanh để điều chỉnh đội hình".
Tiếng ồn lấn át tiếng người, nên các tay máy và các lớp tham gia chụp ảnh phải sử dụng loa phóng thanh để điều chỉnh đội hình sao cho bức hình đẹp và ấn tượng nhất.
Trong không gian chật hẹp thế này, mạnh ai người ấy chụp, chỗ nào trống thì cứ xếp hàng, tạo dáng và... cười.
Hoặc ngay tại khu vực bán vé vào Hoàng Thành, tân cử nhân xếp hàng chật ních để được vào bên trong.
Mỗi ngày, lượng người kéo đến càng đông. Được biết, không chỉ có tân cử nhân ở Thủ đô, mà nhiều nơi khác kéo đến thuộc các tỉnh lân cận Hà Nội.
Ngay cả việc "tân trang khuôn mặt" cũng được thực hiện ngay tại chỗ.
Ai cũng muốn bộ ảnh kỷ yếu lớp thật ấn tượng....
Hoặc độc, lạ...
Nhưng để làm được điều đó thì những người thực hiện bộ ảnh phải la hết hơi, khản cổ để điều chỉnh đội hình.
Một bức ảnh đẹp cần đến cả chục người phụ giúp.
Mỗi lớp chỉ có khoảng 5-10 phút để xếp đội hình ở vị trí đắc địa này, thế nên việc làm cần nhanh chóng, dứt khoát nếu không các đoàn khác bắt đầu càu nhàu vì bị chiếm chỗ lâu.
Trong lúc một lớp tiến hành tạo dáng chụp ảnh thì...
Một cặp đôi tranh thủ tạo dáng lấy nền là nhóm tân cử nhân.
Vẻ mặt mệt mỏi của các tân cử nhân sau một ngày mệt nhoài vì chụp ảnh kỷ yếu.
Để đánh dấu cột mốc quan trọng của cuộc đời, đánh dấu quãng thời gian sinh viên trôi qua từ nhiều năm nay trào lưu chụp ảnh kỷ yếu nở rộ tại Hà Nội. Để có được bộ ảnh kỷ yếu đẹp thì không chỉ đầu tư công sức, tiền bạc, lựa chọn gói chụp ảnh phù hợp mà các cử nhân còn phải khéo léo lựa chọn thời điểm thích hợp, huy động người đi cùng để "dọn chỗ, xí chỗ" bởi tại những địa điểm này lúc nào cũng có quá đông người cùng đến chụp.
Ghi nhận tại Hoàng Thành Thăng Long lúc 14 giờ chiều ngày 11/11, mặc dù không phải là ngày cuối tuần nhưng số lượng tân Cử nhân đến đây đông đến mức nhiều lúc không có chỗ để xe.
Áo dài, áo cử nhân, bằng tốt nghiệp, hoa tươi, vòng hoa đội đầu và cả chục thứ phụ kiện khác là hành trang cho một buổi chụp ảnh kỷ yếu.
Quần áo, phụ kiện của một lớp được gói gọn trong một chiếc bao tải, nặng đến mức phải cần đến 4 nam thanh niên vận chuyển.
Hầu hết quần áo Cử nhân và nhiều phụ kiện khác đều phải đi thuê, thế nên những phụ kiện này luôn được giữ cẩn thận.
Ở mỗi địa điểm chụp có đến cả trăm tay máy, để chụp được ảnh kỷ yếu ở Văn Miếu và Hoàng Thành không phải là điều đơn giản. Tùng - một tay máy nghiệp dư chia sẻ: "Chúng em phải đi đến 4 người, nhưng chỉ có 1 tay máy chuyên chụp, những người còn lại làm công tác tạo hình, lo cho các bạn chỗ đứng, xí chỗ hay đơn giản là bắc loa phóng thanh để điều chỉnh đội hình".
Tiếng ồn lấn át tiếng người, nên các tay máy và các lớp tham gia chụp ảnh phải sử dụng loa phóng thanh để điều chỉnh đội hình sao cho bức hình đẹp và ấn tượng nhất.
Trong không gian chật hẹp thế này, mạnh ai người ấy chụp, chỗ nào trống thì cứ xếp hàng, tạo dáng và... cười.
Hoặc ngay tại khu vực bán vé vào Hoàng Thành, tân cử nhân xếp hàng chật ních để được vào bên trong.
Mỗi ngày, lượng người kéo đến càng đông. Được biết, không chỉ có tân cử nhân ở Thủ đô, mà nhiều nơi khác kéo đến thuộc các tỉnh lân cận Hà Nội.
Ngay cả việc "tân trang khuôn mặt" cũng được thực hiện ngay tại chỗ.
Ai cũng muốn bộ ảnh kỷ yếu lớp thật ấn tượng....
Hoặc độc, lạ...
Nhưng để làm được điều đó thì những người thực hiện bộ ảnh phải la hết hơi, khản cổ để điều chỉnh đội hình.
Một bức ảnh đẹp cần đến cả chục người phụ giúp.
Mỗi lớp chỉ có khoảng 5-10 phút để xếp đội hình ở vị trí đắc địa này, thế nên việc làm cần nhanh chóng, dứt khoát nếu không các đoàn khác bắt đầu càu nhàu vì bị chiếm chỗ lâu.
Trong lúc một lớp tiến hành tạo dáng chụp ảnh thì...
Một cặp đôi tranh thủ tạo dáng lấy nền là nhóm tân cử nhân.
Vẻ mặt mệt mỏi của các tân cử nhân sau một ngày mệt nhoài vì chụp ảnh kỷ yếu.