Cụ rùa trăm tuổi chính thức về quê nghỉ hưu sau nửa thế kỷ gây tiếng vang với thành tựu "giường chiếu" cứu giống loài khỏi tuyệt chủng

L.T,
Chia sẻ

Cụ rùa trăm tuổi này thực sự trở thành huyền thoại khi vực dậy cả một giống loài đang đứng bên vờ vực tuyệt chủng.

Bộ trưởng Môi trường Ecuador, ông Paulo Proano, mới đây xác nhận cụ rùa Diego đã được các nhân viên bảo tồn động vật đưa lên tàu di chuyển từ Vườn quốc gia Galapagos ở Santa Cruz tới quê nhà của cụ ở hòn đảo xa xôi không người ở Espanola.

Ông Proano chia sẻ trên Twitter: "Chúng tôi đã khép lại một chương quan trọng trong quản lý công viên. 15 con rùa, bao gồm cả Diego, đã hồi hương sau nhiều thập kỷ sinh sản trong môi trường nuôi nhốt và cứu giống loài từ bờ vực tuyệt chủng. Espanola đang mở rộng vòng tay chào đón chúng trở về quê nhà".

Cụ rùa trăm tuổi đã chính thức về quê an dưỡng sau nửa thế kỷ gây tiếng vang với thành tựu "giường chiếu" cứu cả giống loài khỏi tuyệt chủng - Ảnh 1.

Cụ rùa trăm tuổi đã chính thức về quê an dưỡng sau nửa thế kỷ gây tiếng vang với thành tựu "giường chiếu" cứu cả giống loài khỏi tuyệt chủng - Ảnh 2.

Hình ảnh trong chuyến hồi hương của cụ rùa Diego.

Rùa Diego nặng khoảng 80kg, dài gần 90cm và cao 1,5m nếu duỗi thẳng chân và cổ. Cụ rùa khổng lồ này đã có công lớn trong chương trình nhân giống trên đảo Santa Cruz. Các cán bộ bảo vệ rừng tin rằng 40% trong tổng số 2.000 cá thể rùa khổng lồ Galapagos hiện nay là con của Diego. Nói cách khác, ước tính, rùa Diego đã giúp sinh ra 800 cá thể rùa Chelonoidis hoodensis trong vòng nửa thế kỷ qua.

Người ta nói vui rằng không biết do hợp đất hợp nước hay có số đào hoa khiến các nàng rùa mê mẩn mà quy lão Diego đã góp công lớn trong việc bảo vệ giống nòi.

Cụ rùa trăm tuổi đã chính thức về quê an dưỡng sau nửa thế kỷ gây tiếng vang với thành tựu "giường chiếu" cứu cả giống loài khỏi tuyệt chủng - Ảnh 3.

Cách đây khoảng 50 năm, chỉ còn 14 cá thể thuộc loài Chelonoidis hoodensis (bao gồm 12 con cái và 2 con đực) còn tồn tại và sinh sống ở Espanola. Dù đã nỗ lực hết sức nhưng các nhà khoa học cũng đành buông xuôi trong việc nhân giống loài này. Và rồi cụ rùa Diego được đưa tới từ vườn thú San Diego ở California (Mỹ) để tham gia chương trình nhân giống diễn ra vào giữa thập niên 1960 trong nỗ lực cứu loài của nó.

Công viên Quốc gia Galapagos (PNG) cho biết Diego được các nhà khoa học đưa khỏi Galapagos cách đây khoảng 80 năm (khoảng nửa đầu thế kỷ 20) để phục vụ nghiên cứu, trước khi tham gia chương trình bảo tồn ở bang California.

Đảo Galapagos của Ecuador nằm ở Thái Bình Dương, trở nên nổi tiếng qua những nghiên cứu đa dạng sinh thái của nhà tự nhiên học người Anh Charles Darwin ở thế kỷ 19.

(Nguồn: CNN)

Chia sẻ