Cuộc chiến không hồi kết của chị em dâu

Oải hương,
Chia sẻ

Cùng cảnh làm dâu nhưng họ lại không hề biết thông cảm và yêu thương nhau. Thậm chí, họ cứ đố kị, ghen ghét nhau khiến cho 2 chị em dâu luôn bất hòa và rơi vào cuộc chiến không hồi kết.

Mới kết hôn được hơn 2 năm nhưng mỗi cuối ngày bước chân về nhà chồng, Huyền (Phú Lương, Hà Đông) lại cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Không phải là Huyền mệt mỏi với bố mẹ chồng, với chồng con mà cô ghét phải đối mặt với chị dâu mình.

Nhà chồng Huyền có 2 con trai, chồng Huyền lại là con thứ nên đương nhiên từ ngày cưới về, Huyền có thêm chị dâu. Là em dâu mới, lại vẫn cùng anh chị chồng ở chung nhà với bố mẹ chồng nên Huyền cũng muốn gia đình hòa thuận để sống thoải mái với nhau. Song bà chị dâu xấu tính của Huyền thì không như vậy.

“Chị ấy là chị dâu trưởng, mình là dâu thứ, lại về nhà chồng sau nên chị ấy luôn ra oai với mình. Có điều, chị ấy hình thức hơn, khéo bếp núc, biết hưởng thụ hơn, khéo nịnh mẹ chồng hơn nên được bố mẹ chồng rất quý. Nói chung, hai chị em cũng bình thường, nhưng mình ghét lúc nào chị cũng ra oai, hay dạy đời em dâu” - Huyền mệt mỏi kể.

Cuộc chiến không hồi kết của chị em dâu 1
Tưởng chuyện chị em dâu sẽ chỉ dừng lại ở những khó chịu vặt vãnh đó. Nào ngờ, từ ngày Huyền sinh con, chị dâu chẳng hiểu sao còn đố kỵ ghen ghét Huyền ra mặt (Ảnh minh họa)

Tưởng chuyện chị em dâu sẽ chỉ dừng lại ở những khó chịu vặt vãnh đó. Nào ngờ, từ ngày Huyền sinh con, chị dâu chẳng hiểu sao còn đố kỵ ghen ghét Huyền ra mặt: “Chẳng biết làm sao, từ ngày mình sinh con, chị ấy cứ đố kỵ và khó chịu với mình. Mà chị ấy có vô sinh hay hiếm muộn gì đâu. Chị ấy cũng có con trai đầu lòng. Song phải nói thật là con chị ấy vừa đen đúa, vừa xấu vừa còi cọc. Mình về sau lại sinh con trai trắng trẻo, bụ bẫm. Thế là chị và mọi người nhà chồng cứ âm thầm đem hai đứa ra so sánh. Tuy nhiên, mình cũng chẳng vì thế mà tỏ ra hơn hay chê bai con chị”.

Dù không muốn đả động và nảy sinh mâu thuẫn với chị dâu, nhưng Huyền cứ vô tình bị chị dâu cho vào cuộc chiến “tôn vinh con chị đẹp mỗi ngày”: “Chẳng hiểu sao, mình vẫn bình thường với chị, còn chị dâu thì cứ quyết tâm lao vào cuộc chiến tôn vinh con mình, đè bẹp con người khác. Trước mặt bố mẹ chồng, chị ý luôn tìm cơ hội để chê con mình. Chị ấy rất hay nói: Trẻ con bụ quá không tốt, con trai mà hay khóc nhè thì vứt đi. Rồi nhiều lúc chị hay châm chọc: 'Bố mẹ nó không dám đánh nó đâu'... Nói chung mình nghe mà khó chịu vô cùng”.

Nhiều lúc, phận là em dâu, Huyền cũng nghĩ sẽ mặc kệ, không chấp bà chị dâu ăn nói như trẻ con: “Mình đã mặc kệ, không chấp nhưng chị dâu cứ liên tục chọc ngoáy vào việc có liên quan đến con của vợ chồng mình. Mà chị toàn nói trước mặt bố mẹ chồng, cô dì chú bác nhà chồng. Thật không thể chấp nhận được khi chị xấu tính quá đi mất. Mấy lần mình bảo chồng ra ở riêng cho khuất mắt nhưng bố mẹ chồng không cho bảo nhà thì quá rộng rãi, ra thuê nhà làm gì cho khổ và đắt đỏ. Nhưng cứ ở chung một nhà thế này, dù ăn riêng nhưng mình vẫn thấy khó chịu và mệt mỏi quá”.

Cũng đang stress với bà chị dâu, Thu (Tây Sơn, HN) dù đã về nhà chồng hơn 2 năm nay vẫn không thể nào nói chuyện thân mật được với người chị dâu hay xỉa xói của mình. 

Ban đầu khi mới về nhà chồng, khi có chuyện gì bức xúc, Thu cũng hay tâm sự cùng chị dâu. Nhưng vài lần, Thu bị chị dâu thêm mắm dặm muối đến tai mẹ chồng rồi cả nhà chồng nên Thu rút kinh nghiệm triệt để: "Trong khi chị ấy nói xấu đủ điều từ mẹ chồng và cả nhà chồng thì chỉ mình mình biết. Do đó, mình xác định, tránh đi cho lành nếu không muốn chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng nhiều khi mình nhẫn nhịn, giả câm giả điếc mà vẫn không xong. Cũng may, vợ chồng mình đã ở riêng nhà. Vì thế, chị dâu nói gì mình cứ xác định bơ đi cho khỏe thôi. Nhưng thật sự, mình ghét cái kiểu nói không suy nghĩ của chị dâu lắm. Chưa kể, chị còn cái kiểu trâu buộc ghét trâu ăn". 

Chẳng là, vợ chồng Thu đã ở riêng nhưng vẫn giáp mặt chị dâu hàng ngày. Bởi vì nhà vợ chồng Thu ngay sát cạnh nhà chị dâu nên nhất cử nhất động nhà Thu, chị dâu đều biết hết.

“Trong khi mình chẳng thèm soi mói, để ý gì đến nhà anh chị thì chị dâu lại cứ như con cú vọ ở nhà mình. Dù đi riêng ngõ, vậy mà nhất cử nhất động chuyện bé như con kiến ở nhà mình đều không qua nổi mắt của chị. Chẳng hạn như con chị dâu đã 3 tuổi nên cũng ít đau ốm. Còn con mình mới chỉ vài tháng tuổi nên rất hay ốm. Trẻ con mỗi đứa mỗi khác, thấy cháu ốm chẳng hỏi thăm cháu thì thôi, chị toàn xiên đểu: 'Sao để con đến nỗi thế này? Rồi nhà em có điều kiện nên cứ toàn phải dùng thuốc xịn nhỉ?'... Chị cứ nói vô ý vô tứ như vậy nên mình nghe rất khó chịu".

Cuộc chiến không hồi kết của chị em dâu 2
"Nhiều lúc chỉ muốn phá bĩnh tất cả, nói té tát vào mặt chị dâu. Sao cùng cảnh làm dâu mà không biết thông cảm cho nhau" (Ảnh minh họa)

Ngán ngẩm hơn là có nhiều lần, vì đang bận trông con nên chồng Thu lau nhà, giặt quần áo giúp vợ. Đúng lúc chị dâu đi qua lại chạy vào góp ý với Thu: “Chị và mẹ chẳng bao giờ để chồng chị phải mó tay vào việc nhà. Sao em cứ bắt chồng làm việc chẳng của đàn ông thế. Em lười và bắt nạt chồng quá đi”. 

“Mình nghe xong mà bực mình quá. Mình đã bụng bảo dạ là không bận tâm làm gì cho mệt người, dành sức kiếm tiền nuôi con. Thích thì chị em dâu không thì chỉ xã giao cho phải đạo làm em. Nhưng nhiều lúc chỉ muốn phá bĩnh tất cả, nói té tát vào mặt chị dâu. Sao cùng cảnh làm dâu mà không biết thông cảm cho nhau?” - Thu kêu ca.

Chia sẻ