"Cuộc đời của Pi" - một câu chuyện cần được kể

Lies,
Chia sẻ

Đó là tâm sự của đạo diễn nổi tiếng Lý An khi nói về tác phẩm đã gợi cảm hứng cho ông làm nên bộ phim đang rất được quan tâm này.

Cuộc đời của Pi là bộ phim dựa theo tiểu thuyết của nhà văn Yan Martel, kể về chuyến phiêu lưu thần thánh của một cậu thiếu niên, lênh đênh trên Thái Bình Dương cùng một chú hổ Bengal suốt 277 ngày. Cuốn tiểu thuyết về chuyến đi dài này chính là tác phẩm bán chạy nhất năm 2001, và nay đã được chuyển thể thành phim 3D với sự chỉ đạo của vị đạo diễn từng đoạt Oscar Lý An. Cuộc đời của Pi sẽ được chiếu lần đầu tiên tại Liên hoan phim New York lần thứ 50, với 6 phòng chiếu ở 3 rạp. 


Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên - "Cuộc đời của Pi" được dự đoán là ứng viên sáng giá cho giải Oscar tới

Dù từng được khen ngợi với hàng loạt phim như Brokeback Mountain, Sense and Sensibility Crouching Tiger, Hidden Dragon (Ngọa hổ tàng long), đạo diễn Lý An vẫn phải đợi nhiều năm cho sự phát triển của công nghệ 3D và kỹ xảo vi tính để có thể đáp ứng được sự phức tạp, rắc rối mà ông muốn mang vào trong phim. 

"Dường như trong đầu tôi có một thứ gì đó rất quyến rũ, rất mê hoặc. Nếu tôi không biết làm sao để làm được như thế, tôi sẽ miêu tả lại. Tôi là một người rất khá về thị giác. Tôi sẽ miêu tả lại và đi tới cùng. 

Trước đây, tôi đã từng hình ảnh hóa lại cả chuyến phiêu lưu, khoảng 17 phút trước khi tôi thực sự bắt tay vào sản xuất. Tôi đã dành cả năm để làm việc này. Đúng là một sự chuẩn bị rất dài, rất kỹ lưỡng, tôi đã gặp và thảo luận với tất cả những người đứng đầu các khâu để tìm ra được cách làm chúng" - đạo diễn Lý An kể lại.

Đạo diễn Lý An

"Rồi mọi thứ càng ngày càng trở nên khó khăn hơn, bộ phim dường như cũng bị thụt lùi, nó trở thành một thứ được công nghiệp hóa, thương mại hóa và toàn cầu hóa. Về phương diện này, sẽ có rất nhiều nguồn để kiếm tiền làm phim, nhưng về mặt khác, rất khó để bộ phim trở nên đặc biệt. Xét ở khía cạnh kinh tế, bây giờ làm phim đắt hơn xưa rất nhiều. 

Tôi hy vọng rằng kỹ xảo điện ảnh có thể thay đổi điều đó. Tôi nghĩ chúng ta cần nhiều tự do hơn trong việc làm những bộ phim mang tính cá nhân, những bộ phim không thuộc thể loại nào, hay không phù hợp với thị trường nào. Nó cũng chẳng yêu cầu sự xuất hiện của những ngôi sao lớn" - đạo diễn Lý An chia sẻ.


"Cuộc đời của Pi" không hề có ngôi sao tên tuổi

Ông cũng bổ sung thêm: "Tất nhiên, những phim kiểu này có thể không hay lắm, nhưng ít nhất một trong số chúng sẽ thực sự truyền cảm hứng. Và đó là điều chúng ta thực sự cần. Những phim kiểu đó không thể chết được". 

Nhà sản xuất cũng đã chọn từ hơn 3.000 ứng viên để tìm thấy Suraj Sharma, một diễn viên nghiệp dư để thể hiện vai chính Pi. Chàng trai 17 tuổi này tâm sự: "Tôi có đạo diễn Lý An làm việc cùng. Ông ấy dạy tôi về diễn xuất, chúng tôi còn tập yoga cùng nhau mỗi buổi sáng. Ông ấy nói với tôi về số phận, về thế giới tinh thần. 

Trong ba tháng đầu của quá trình chuẩn bị sản xuất, trước khi chúng tôi bắt đầu khởi quay, ông ấy đã xây dựng xong nhân vật Pi trong đầu tôi. Đó là một điều rất mới mẻ mà tôi chưa từng làm trước đó. Tôi thực sự nhận ra rằng mình có khả năng làm nhiều điều mà tôi từng nghĩ là không thể".


Suraj Sharma - người đóng vai Pi

Trong nhiều trường hợp, người cảm thấy khó bị ấn tượng nhất với bất cứ tác phẩm chuyển thể nào có lẽ luôn là tác giả của cuốn sách. Tuy vậy, nhà văn Yann Martel từng bị mắc kẹt với băn khoăn làm thế nào để công nghệ có thể mang những nhân vật của ông từ đời sống lên màn ảnh rộng, đặc biệt là với chú hổ Bengal.



"Tôi buộc phải nói rằng trên phim chú ta tuyệt vời tới mức không thể tin được. Có một cảnh đầu tiên trong vườn thú, khi chú ta đi trên đường ống để tiến về phía cậu Pi đang cầm một miếng thịt, nhìn chú ta ở đó, đẹp tới mức khó tin" - nhà văn Yann Martel khen ngợi. Martel cũng đồng ý rằng có lẽ là định mệnh để góc nhìn của đạo diễn Lý An và kịch bản của biên kịch David Magee đã biến chuyến phiêu lưu của Pi trở thành có thực trên màn ảnh. 

Đạo diễn Lý An cũng chia sẻ về động lực để giúp ông hoàn thành một dự án lớn như vậy: "Tôi làm phim vì câu chuyện của Yann Martel - "Cuộc đời của Pi" quả thực là một câu chuyện đáng kinh ngạc đến nỗi tôi buộc phải kể lại nó. Tôi nghĩ rằng câu chuyện sẽ không đến với cuộc đời thực cho tới khi nó được chuyền từ người này qua người khác. 

Tôi nghĩ Yann Martel đã mang câu chuyện tới cho tôi, và tôi cũng muốn mang nó tới cho bạn. Tôi hy vọng bạn thích nó và quá trình kể lại cứ tiếp tục. Tôi nghĩ câu chuyện mà chúng ta chia sẻ cho nhau sẽ mang chúng ta lại với nhau, và cũng đồng thời mang chúng ta tới ý nghĩa của cuộc sống". 

Vai Pi Martel được giao cho Suraj Sharma, một sinh viên ở thành phố Dehli (Ấn Độ) lần đầu tiên đóng phim.


Đạo diễn Lý An cũng cảm ơn diễn viên Sharma vì đã mang nhân vật Pi từ cuốn sách tới đời thực: "Khi tôi thử diễn xuất của cậu ấy, tôi đã hỏi rằng liệu cậu có thể nhịn thở được bao lâu. Sharma thử và được khoảng 15 giây. Tôi bảo: Có những cảnh quay kéo dài cả phút, tốt hơn là cậu phải nhịn thở được phút rưỡi". 

Cuộc đời của Pi được quay giữa hai địa điểm là Ấn Độ và một cái hồ lớn ở Đài Loan - để thể hiện Thái Bình Dương trên phim. "Trong ba tháng, chúng tôi đã làm xong. Ba tháng để đào cái hồ, và sáu tháng quay phim. Mọi người đều hét vào mặt cậu ấy, dạy cậu ấy phải làm cái gì, nhưng thật ra chính cậu ấy mới chỉ đạo chúng tôi. Cậu ấy nhắc chúng tôi rằng tại sao chúng tôi lại muốn làm bộ phim này. Và tôi hy vọng rằng bộ phim cũng sẽ nhắc chúng ta rằng tại sao chúng ta lại xem phim". 


Cuộc đời của Pi sẽ ra rạp vào ngày 21/11 tới tại Mỹ và dự kiến đến Việt Nam trong tháng 12.
Chia sẻ