Cười ngất với tài "đi chợ mặc cả" của cháu ngoại diễn viên Hương Dung

Thủy Linh,
Chia sẻ

Cậu bé Tí - cháu ngoại diễn viên Hương Dung thực hiện thử thách vô cùng khó khăn đi phải chợ và nấu ăn một mình trong "Cháu ơi, cháu à".

Tập 6 của chương trình Cháu ơi, cháu à với sự tham gia của nữ diễn viên Hương Dung và cháu ngoại là cu Tí vừa kết thúc phát sóng. Khán giả thích thú theo dõi hành trình đi chợ nấu cơm khó khăn như gặp đại địch với vô vàn những tình huống bất ngờ của Tí. Và sau đó, dưới sự "giúp đỡ" của nam diễn viên Khương Ngọc, anh chàng Tí nhà ta đã sáng tạo nên một món ăn khủng khiếp mang tên: Thịt bò cà chua nước tương mắm.

Cười ngất với tài đi chợ mặc cả của cháu ngoại diễn viên Hương Dung - Ảnh 1.

Sau khi hoàn thành 3 thử thách đầu tiên một cách nhanh chóng, hai bà cháu Hương Dung và cu Tí nhận được thử thách thứ 4 mang tên: Siêu đầu bếp nhí. Phân công nhiệm vụ là Tí sẽ đi chợ, nấu cho bà ngoại món ăn mà bà thích nhất còn bà ngoại ở nhà thì sẽ... chơi và chờ ăn cơm.

Cười ngất với tài đi chợ mặc cả của cháu ngoại diễn viên Hương Dung - Ảnh 2.

Tuy phải thực hiện thử thách một mình nhưng cậu bé tỏ ra rất xông xáo. Cu Tí cố gắng ghi nhớ các nguyên liệu nấu ăn mà bà dặn, sau đó lao vào trong chợ để tìm mua. Thức ăn nào mà tìm không thấy thì Tí sẽ nhanh trí hỏi thăm các cô các bác.

Cười ngất với tài đi chợ mặc cả của cháu ngoại diễn viên Hương Dung - Ảnh 3.

Tuy nhiên, ngoại trừ việc đi tìm thức ăn, cu cậu còn ghé thăm hàng giày dép. Những tưởng anh chàng sẽ nhân cơ hội đi chợ mà "tăm tia" cho mình một đôi giày như ý thì không ngờ cậu nhóc 8 tuổi của chúng ta lại có ý định mua quà cho bà ngoại. Không những vậy, để đảm bảo chắc chắn món quà của mình vừa đẹp vừa bền, hợp với bà, anh chàng còn đi thử và tỏ thái độ hài lòng với bộ dạng y như ông cụ non.

Cười ngất với tài đi chợ mặc cả của cháu ngoại diễn viên Hương Dung - Ảnh 4.

Sau khi vừa lòng với đôi giày xinh, cậu bé hỏi giá và nhận được câu trả lời ngoài dự đoán. Đôi giày 300 ngàn đồng là một cái giá quá lớn và sẽ lạm phát vào số tiền dùng để đi mua thức ăn, vì vậy Tí ta quyết định: Trả giá. Anh chàng đưa ra một con số mà mình có thể trả được với thái độ rất nghiêm túc: 50 nghìn đồng. Tài trả giá của cu Tí khiến cho khán giả bất ngờ và thích thú với sự ngây ngô của cậu nhóc 8 tuổi đang muốn giả làm người lớn. Tuy không thể mua được đôi giày với cái giá quá rẻ như vậy được, nhưng vì tình yêu thương dành cho bà, cuối cùng Tí vẫn quyết định trả 300 ngàn để đổi lấy niềm vui của bà ngoại.

Cười ngất với tài đi chợ mặc cả của cháu ngoại diễn viên Hương Dung - Ảnh 5.

Thế nhưng khó khăn vẫn chưa dừng lại ở đó, anh chàng chẳng may để quên điện thoại ở cửa hàng bán giày.

Cười ngất với tài đi chợ mặc cả của cháu ngoại diễn viên Hương Dung - Ảnh 6.

Khi quay trở lại cô bán hàng làm khó yêu cầu cu Tí phải hát cho cô nghe. Thế nhưng đây lại là điểm yếu của anh chàng lém lỉnh này.

Cười ngất với tài đi chợ mặc cả của cháu ngoại diễn viên Hương Dung - Ảnh 7.

Cuối cùng cu Tí chấp nhận trở thành nhân viên bán hàng để lấy lại điện thoại. Với sự nhanh trí, anh chàng bán hàng rất tốt.

Cười ngất với tài đi chợ mặc cả của cháu ngoại diễn viên Hương Dung - Ảnh 8.

Nếu không biết thì Tí sẽ hỏi thêm thông tin từ cô chủ. Nếu ai trả giá thì cu cậu chỉ thẳng lên cái biển: Hàng bán đúng giá, quý khách vui lòng không mặc cả, chứ không cần phải giải thích nhiều. Trước sự ngoan ngoãn và thông minh của Tí, cô bán hàng đã trả lại chiếc điện thoại làm cho anh chàng được một phen hú hồn.

Cười ngất với tài đi chợ mặc cả của cháu ngoại diễn viên Hương Dung - Ảnh 9.

Trở lại trường quay, Tí phải nấu một món ăn mà bà nội yêu cầu. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên chàng ta vào bếp, việc phân biệt nguyên liệu đã là giỏi rồi còn việc nấu nướng thì hoàn toàn mù tịt.

Cười ngất với tài đi chợ mặc cả của cháu ngoại diễn viên Hương Dung - Ảnh 10.

Vậy nên anh chàng cho nguyên cây hành lá không cắt, đậu cầm tay bẻ từng miếng, thịt để nguyên tảng không xắt, cho tất cả các gia vị có trên bàn nấu ăn và một nửa chai nước mắm vào hầm lên.

Cười ngất với tài đi chợ mặc cả của cháu ngoại diễn viên Hương Dung - Ảnh 11.

Tí đặt tên cho món ăn của mình là: Thịt bò cà chua nước tương mắm.

Cười ngất với tài đi chợ mặc cả của cháu ngoại diễn viên Hương Dung - Ảnh 12.

Không chỉ vậy, dưới sự hướng dẫn của "đầu bếp bá đạo" là diễn viên Khương Ngọc, Tí còn cho thêm rất nhiều ớt, hành tây,... tạo nên một món ăn vô cùng phức tạp.

Cười ngất với tài đi chợ mặc cả của cháu ngoại diễn viên Hương Dung - Ảnh 13.

Anh chàng ngây thơ tin theo tất cả những yêu cầu của "đầu bếp bá đạo" Khương Ngọc.

Cười ngất với tài đi chợ mặc cả của cháu ngoại diễn viên Hương Dung - Ảnh 14.

Thế nhưng sau khi nếm thử món ăn do chính tay mình chế biến anh chàng thỏa mãn tự đánh giá món ăn của mình vị rất thơm ngon.

Cười ngất với tài đi chợ mặc cả của cháu ngoại diễn viên Hương Dung - Ảnh 15.

Cuối cùng, đến phần quan trọng nhất là chấm điểm. Với tình yêu thương cháu, bà ngoại Hương Dung cho Tí 10 điểm.

Cười ngất với tài đi chợ mặc cả của cháu ngoại diễn viên Hương Dung - Ảnh 16.

Nhưng cô Ốc Thanh Vân chỉ cho cậu nhóc 5 điểm, và "đầu bếp bá đạo" Khương Ngọc chỉ đánh giá món ăn được 4 điểm. Với 19 điểm, Tí và bà ngoại không thể chiến thắng thử thách lần này.

Cười ngất với tài đi chợ mặc cả của cháu ngoại diễn viên Hương Dung - Ảnh 17.

Để cứu vãn kết quả, bà ngoại Hương Dung đã thách đấu Khương Ngọc trong trò chơi bóc bưởi. Với sự nhanh nhẹn và khéo léo, bà đã giành chiến thắng và cứu Tí một bàn thua trông thấy. Cuối cùng, anh chàng Tí đã nhận được phần thưởng là bộ đồ chơi mà mình vô cùng yêu thích và hai bà cháu đã vượt qua được thử thách thứ 4 khó khăn.

Cười ngất với tài đi chợ mặc cả của cháu ngoại diễn viên Hương Dung - Ảnh 18.

Đây là vẻ mặt băn khoản của "Vua đầu bếp Tí" khi phải chọn lựa món quà.

Tập 7 của Cháu ơi, cháu à tiếp tục phát sóng vào thứ Bảy ngày 25/2 trên VTV3.

Chia sẻ