Cười thắt ruột với những pha “ngố” của các ông chồng

Mộc Miên,
Chia sẻ

Anh Hải đĩnh đạc: “Mùi Dạ hương mà, em không thấy à”. Nghe chồng hồn nhiên trả lời, chị thấy hơi sốc nhưng khi nghe lý do của chồng: “Anh bị ngứa nên bôi khắp người cho tiệt nọc luôn…” thì chị ôm bụng cười lăn, cười bò trong khi anh cứ ngơ ngơ không hiểu gì.

1. Mua “Dạ hương” về… trị ngứa

Đã mấy hôm anh Hải ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ khắp người. Theo kinh nghiệm của vài chị em ở công ty thì chắc chắn anh bị dị ứng gì đó cần phải tới phòng khám nhưng anh Hải thì một mực khẳng định: “Có làm gì đâu mà ngứa” thế là thay vì đến phòng khám để được chẩn đoán bệnh thì anh chịu khó dùng tay để xoa, gãi cho hả. Thế nhưng càng gãi thì những nốt mẩn đỏ trên người anh Hải càng khiến anh khó chịu hơn và ngứa điên đảo hơn. Muốn nhanh chóng trị dứt cơn ngứa mà không phải đến bác sỹ thế là anh Hải quyết định… làm bừa.

“Mình đang lúi húi nấu cơm trong bếp thì anh ấy xồng xộc chạy vào, mặt nhăn nhó hỏi ‘Em, dạ hương của em hết rồi à?'. Thấy anh ấy lần này lại đột nhiên quan tâm đến vợ nên mình nhanh nhảu, cười tít mắt ‘Vâng, hết mấy hôm nay rồi…’, không đợi mình nói dứt câu, anh ấy thở dài rồi quay nguời đi ra, lúc sau mình nghe thấy tiếng xe máy... Tưởng chồng bỗng dưng chú ý đến chuyện vệ sinh của vợ mà không phải nhờ vả như mọi lần nên mình sướng rung rinh, cố nấu cho nhanh để chồng về, chạy ra hôn cảm ơn chồng một cái” – chị Tâm (vợ anh Hải) tủm tỉm cười nhớ lại.
 

Tuy nhiên khi chồng về, chị không có cơ hội ôm hôn cảm ơn chồng bởi vì anh đã lật đật chạy ngay vào phòng tắm và ở trong đó đến nửa tiếng đồng hồ sau mới hơn hớn đi ra. Trong lúc vợ chồng vừa cười đùa, vui vẻ dọn cơm ăn thì chị Tâm phát hiện có mùi gì đó rất quen thuộc tỏa ra từ người chồng. Ghé mũi lại hít hà một hồi chị mới ngã ngửa hóa ra đó là mùi của… dung dịch phụ nữ mà chị vẫn dùng để rửa vùng kín. Vẫn còn hơi bán tín bán nghi về suy nghĩ của mình, chị đĩnh đạc hỏi: “Người anh có mùi gì ấy!”. Anh Hải đĩnh đạc: “Mùi Dạ hương mà, em không thấy à”. Nghe chồng hồn nhiên trả lời, chị thấy hơi sốc nhưng khi nghe lý do của chồng: “Anh bị ngứa nên bôi khắp người cho tiệt nọc luôn…” thì chị ôm bụng cười lăn, cười bò trong khi anh cứ ngơ ngơ không hiểu gì.

Hóa ra có một lần chị nhờ vả chồng đi ra hiệu thuốc mua hộ cho chai dung dịch vệ sinh vì chị bị ngứa nên anh cứ mặc định chị bị con gì đốt hoặc bị dị ứng nên cũng không phản ứng gì mà cứ thản nhiên đi mua, mua xong cũng không buồn để ý đến công dụng của nó làm gì. Bởi thế những lần sau anh vẫn sẵn sàng đi mua nếu chị nhờ. “Sau sự cố ấy, bây giờ mỗi lần mình nhờ anh ấy đi mua là anh ấy nổi khùng, mặt đỏ tía tai cự nự ‘vớ vẩn’”, chị Tâm cười giòn cho biết.

2. “Ta là ngoáo ộp đây”
 
Còn chị Mai, mỗi lần nhớ lại tình huống “không thể đỡ được” của chồng là chị không khỏi ôm bụng cười. Anh Dũng – chồng chị Mai vốn là kỹ sư xây dựng, suốt ngày lăn lê ở công trường, ấy vậy nhưng cả năm cả tháng không thấy anh ốm lần nào. Cho đến một hôm, anh Dũng không biết vì lý do gì mà toàn bộ phần mặt đỏ và sưng húp lên về đến nhà, anh cứ xuýt xoa với vợ. Sau khi xem xét toàn bộ người anh Dũng, chị Mai khẳng định rằng chắc anh không cẩn thận nên bị lông sâu dính vào, gây ngứa thôi. Chị nhanh chòng đẩy chồng vào phòng tắm: “Anh tắm xong là hết ngứa ngay, em đảm bảo đấy”.
 

Thế nhưng, sau khi tắm xong, mặt anh Dũng vẫn không khả quan được chút nào. Thấy mặt mày chồng bỗng dưng sưng vù, chị Mai bảo chồng: “Anh lấy hồ nước của con mà bôi vào” rồi chị cắm cúi làm việc… Đến lúc chồng tiến lại gần, rướn người qua vai chị để lấy cái kéo thì chị hét toáng lên, hất tung tập bài của học sinh đang chấm dở, nhảy tót lên giường, chỉ vào mặt chồng, không nói nên lời… Lúc sau lấy lại được bình tĩnh chị hét lên: “Anh đi lau mặt ngay cho em, anh định dọa chết em à?”. Thì ra, sau khi được lệnh của vợ, anh tí toáy lôi lọ hồ nước mà vợ vẫn thường dùng để bôi vào những nốt muỗi đốt hoặc mụn cho con, bôi trắng toát toàn bộ khuôn mặt của mình trừ hai hốc mắt và miệng. Chị vốn tính nhát, nên khi thấy khuôn mặt trắng toát lấp ló trên đầu mình thì khiếp vía, tưởng… ma.

“Đã thấy mình sợ phát khiếp, không dám nhìn vào mặt anh ấy vậy mà anh ấy còn cố tình không chịu đi lau mặt, tay thì ngo ngoe làm điệu bộ vật vờ rồi miệng cứ thì thào ‘ta là ngoáo ộp đây! Ta là ngoáo ộp đây’ kiểu như dọa trẻ con ấy”, chị Mai hài hước cho biết.

 Còn anh Thành, chồng chị Lan thì trong một lần ngà ngà sau khi "chén chú, chén anh" với mấy cậu đồng nghiệp, vừa lảo đảo tiễn bạn về, quay vào nhà thì có chuông điện thoại reo, anh quay sang chị, đưa tay lên miệng "suỵt, suỵt" ra dấu cho chị im lặng rồi líu ríu: "Pô lít (police - cảnh sát) đấy, im lặng, im lặng, lại gọi về ăn cơm đấy!", rồi anh nghiêm giọng khi trả lời điện thoại mà không cần biết người bên đầu dây kia là ai: "Alô, vợ à, anh về ngay đây, sắp đến nhà rồi" trước khi đổ gục xuống chồng quần áo chị vừa là xong, ngủ tít đến sáng mà không nhớ gì.  Hóa ra trong tiềm thức của anh vợ chính là cảnh sát, mà vợ gọi là phải về...

Chia sẻ