Cướp ngân hàng để được… vào tù

Maika - Theo News,
Chia sẻ

Một người đàn ông Mỹ đã tổ chức cướp và yêu cầu các nhân viên ngân hàng đưa cho ông ta chỉ 1 đô la - bởi vì ông ta muốn vào tù để được chăm sóc y tế.

Theo thông tin của tờ báo Chicago Tribune, sau khi cướp xong được 1 đô la, Richard Verone, 59 tuổi chờ đợi bên trong ngân hàng để cảnh sát đến và bắt ông ta đi.

Người đàn ông này đã nói với cảnh sát rằng mình đã tổ chức một loạt những cuộc đột nhập ở Gastonia, Bắc Carolina, bởi vì đó là cách duy nhất để ông ta có thể được điều trị y tế.

Verone - người đàn ông thất nghiệp đã cho biết bản thân mình đang gặp rất nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe: đang phải chịu những triệu chứng không rõ phát triển trong ngực nó khiến cho ông rất khó chịu, hai đĩa đệm cột sống bị vỡ và chân bị đau.
 
Người đàn ông này đã xông vào ngân hàng và cướp 1 đô la chỉ vì muốn được ngồi tù
để hưởng các dịch vụ chăm sóc y tế (ảnh minh họa).

Ông đã trình bày hoàn cảnh của mình với một thủ quỹ tại ngân hàng RBC rằng ông không muốn bất cứ ai phải sợ hãi nhưng ông buộc phải cướp ngân hàng và muốn chỉ có được 1 đô la mà thôi.
 
Sau khi nhận được đồng đô la, Verone nói với nhân viên giao dịch của ngân hàng: "Tôi sẽ được ngồi ngay ở đây, trên chiếc ghế và chờ đợi cho tới khi cảnh sát đến".

Khi cảnh sát đến, họ nhìn thấy Verone ngồi thản nhiên trên ghế sofa bên trong ngân hàng.

"Tôi sắp xếp sự việc hợp lý theo logic của tôi”, Verone nói. "Với tôi đó là hành động cần thiết bởi vì tôi cần được chăm sóc bằng các dịch vụ y tế. Tôi đoán rằng sau vụ cướp, việc làm đầu tiên của tòa án là sẽ để tôi được chăm sóc sức khỏe".

Điều đặc biệt là Verone không sử dụng vũ khí trong vụ cướp của mình và cho biết rằng ông muốn vụ cướp ngân hàng của mình sẽ khiến ông bị giam giữ khoảng 3 năm tù mặc dù rất có thể ông chỉ phải lao động cải tạo khoảng 12 tháng.
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ