Trung Quốc:

Cứu sống bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa trời rét

Lê Cúc (Theo Cri),
Chia sẻ

Các bác sĩ và y tá của trường Cao đẳng y tế Thẩm Dương, thuộc bệnh viện Phong Điền, Trung Quốc đã cứu sống một bé sơ sinh suýt chết vì bị bỏ rơi giữa trời lạnh giá.

Bé gái mới sinh được phát hiện trong tình trạng gần chết rét trong chiếc túi du lịch trên một con phố ở quận Thiết Tây, thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc vào sáng ngày 27/3. Sau khi một người đi đường gọi điện báo cảnh sát, bé gái đã được đưa tới bệnh viện.
 
Bác sĩ Từ Hảo, trưởng khoa nhi của bệnh viện, cho biết: “Khi được đưa tới bệnh viện, tim bé đã ngừng đập. Bé mới chỉ được 2 đến 3 ngày tuổi, nặng có 1,05kg. Môi bé lúc đó đã tím tái lại vì lạnh.”
 
Bé sơ sinh được đặt nằm trong lồng kính để sưởi ấm. Trong suốt 10 phút, hơn 20 y tá thay phiên nhau ủ ấm cho bé bằng đôi tay đã được rửa qua nước ấm. 20 phút sau, tim bé đã đập trở lại và bé bắt đầu khóc.
 
Cứu sống bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa trời rét  1
Bé gái đã may mắn được cứu sống.

Bé gái sau đó đã được chuyển tới phòng điều trị chuyên sâu dành cho trẻ bị bỏ rơi, thuộc khoa nhi, bệnh viện nhi đồng Thẩm Dương.
 
Bác sĩ Ngụy, trưởng khoa nhi tại đây, nói: “Đây là bé sơ sinh nhẹ nhất trong số các ca trẻ sơ sinh bị bỏ rơi mà chúng tôi tiếp nhận kể từ 5, 6 năm nay. Bé có sức sống mãnh liệt và đã có thể tóm lấy ngón tay của y tá khi được chạm vào”.
 
Các bác sĩ chẩn đoán bé bị xuất huyết não, có liên quan tới bệnh co giật. Đây có thể là lý do bé bị bố mẹ bỏ rơi.

Bác sĩ Ngụy cho biết thêm, sau khi làm các xét nghiệm y tế và điều trị, những đứa trẻ bị bỏ rơi ở đây đều được gửi đến trại mồ côi.
 
Chia sẻ