Đã dứt khoát ly hôn, vậy mà sau đó chồng lại quay về theo đuổi em một cách kiên trì và lì lợm như những ngày đầu mới yêu

Hướng Dương,
Chia sẻ

Bố mẹ em thấy thế lại mủi lòng bảo em nghĩ lại.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn.

Chào chị Hướng Dương.

Lòng em giờ đang rối bời quá chị ạ. Em lấy chồng được 8 năm, cuộc sống vợ chồng những năm đầu khá hạnh phúc, hai vợ chồng thường xuyên rủ nhau đi chơi đi du lịch, anh rất tận tình chăm sóc cho em.

Thế nhưng sau gần 4 năm không có con, mặc dù cả hai đều đi khám nhưng bác sĩ không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì thì anh bắt đầu thay đổi, anh tỏ ra cáu gắt khó chịu hơn. Em biết rằng con cái là một phần vấn đề này nên cố gắng chăm sóc anh nhiều, quan tâm anh nhiều nhưng anh không hề nhận mà lại cặp bồ với người khác. Em chết lặng khi nhìn thấy họ tay trong tay đi du lịch bên nhau. Em về nhà có nói chuyện với anh nhưng anh lại không trả lời em và coi như mặc nhiên đó là điều anh sẽ làm.

Đã dứt khoát ly hôn, vậy mà sau đó chồng lại quay về theo đuổi em một cách kiên trì và lì lợm như những ngày đầu mới yêu  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Trong thời gian đó em cố gắng níu kéo anh, em gần như bị trầm cảm vì chuyện này, em đã cho anh thời gian và mong anh suy nghĩ lại nhưng anh vẫn tiếp tục làm như thế. Cuối cùng sau hai năm cố gắng gìn giữ gia đình nhưng không thành thì em đã chấp nhận sự thật và đưa bút ký vào tờ giấy ly hôn. Ngày em cầm tờ quyết định ly hôn thì lòng em đã chết, em không còn tình cảm gì với anh ấy nữa.

Chị ơi, nhưng bây giờ sau một thời gian ở cùng cô gái kia, hình như hai người mâu thuẫn nhau, anh quay lại níu kéo em. Anh uống rượu say và thường xuyên gọi cho em khóc và nói hối hận vì đã để mất em, anh quay lại chinh phục em, ngọt ngào và kiên nhẫn như những ngày đầu anh mới yêu em. 

Mặc cho em hắt hủi ruồng bỏ thì anh vẫn ở đó bên em mọi lúc, sẵn sàng đứng chờ cả tiếng đồng hồ dưới mưa để đón em về cho bằng được. Bố mẹ em thấy thế lại mủi lòng bảo em nghĩ lại. Nhưng thật sự em nghĩ đến chuyện anh đã từng bỏ em thì em đau lòng không thể chịu được. Em không biết phải làm sao đây chị. (em Ng.)

Đã dứt khoát ly hôn, vậy mà sau đó chồng lại quay về theo đuổi em một cách kiên trì và lì lợm như những ngày đầu mới yêu  - Ảnh 3.

Ng. thân mến!

Người ta thường có câu: "lúc có thì không giữ, mất lại tiếc", có vẻ trường hợp này khá đúng với chồng em. Lúc cả hai còn đường đường chính chính là vợ chồng thì anh ấy lại thay đổi tính cách, lại không chung thủy, không xây dựng tình yêu, đến khi tình yêu chết và em chính thức rời xa thì lại quay lại níu kéo ân hận.

Nhưng Ng. ạ, để có được quyết định lúc này em cần thực sự tỉnh táo xem xét mọi vấn đề. Em và anh ta đã có thời gian ở bên nhau không ít, em đã biết được cả ưu nhược điểm của anh ta, em đã quá hiểu về anh ta, vậy em thấy những hành động lời nói của anh ta hiện giờ như thế nào, có thật lòng hay không?

Hơn nữa, anh ta đến với em vì đang mâu thuẫn với cô gái kia, nghĩa là anh ta luôn muốn "được" chứ không muốn "mất", giả sử hai người kia vẫn đang hạnh phúc thì liệu em có cơ hội được anh ta chinh phục như bây giờ?

Quay lại, không có nghĩa là những bi kịch cũ sẽ chấm dứt. Hơn nữa, như em nói, tình yêu của em dành cho anh ta đã chết bởi sau những lần bị đối xử tệ bạc hẳn là em đã biết được những khủng hoảng tâm lý em phải trải qua tồi tệ như thế nào rồi.

Vậy thì, hãy tự cân nhắc và có quyết định thật phù hợp em nhé!

Chị Hướng Dương.

Chia sẻ