Đám cưới "bi kịch" nhất lịch sử: Nam chính ẻo lả hoảng sợ vì bị ép phải cưới vợ

Shindo,
Chia sẻ

Hết bỏ trốn, lại bày trò phá đám lễ cưới nhưng đều bất thành, nam chính Thịnh Nhất Luân của "Tướng quân ở trên, ta ở dưới" đúng là chú rể "đáng thương" nhất màn ảnh.

Sau khi gây bão với hình ảnh nam chính Triệu Ngọc Cẩn (Thịnh Nhất Luân) có màn chào sân quá mức ẻo lả, bộ phim Tướng quân ở trên, ta ở dưới tiếp tục mang đến cho khán giả loạt tình tiết "cười ra nước mắt" liên quan đến nhân vật này. Triệu Ngọc Cẩn là con cháu hoàng thất, vì được mẹ nuông chiều nên từ bé đến lớn, y chỉ biết ca hát, nhảy múa.

Đám cưới bi kịch nhất lịch sử: Nam chính ẻo lả hoảng sợ vì bị ép phải cưới vợ  - Ảnh 1.

Hoàng đế bất ngờ ban hôn cho Ngọc Cẩn và Diệp Châu.

Đám cưới bi kịch nhất lịch sử: Nam chính ẻo lả hoảng sợ vì bị ép phải cưới vợ  - Ảnh 2.

Đám cưới bi kịch nhất lịch sử: Nam chính ẻo lả hoảng sợ vì bị ép phải cưới vợ  - Ảnh 3.

Gia đình Ngọc Cẩn vô cùng lo lắng vì hôn sự này.

Về phía tướng quân Diệp Châu (Mã Tư Thuần), nàng ta tuy mang thân phận nữ nhưng tính cách mạnh mẽ, cương trực, đến cả đàn ông nhìn thấy nàng cũng phải khiếp sợ 10 phần. Vì lo ngại Diệp Châu tạo phản nên hoàng đế đã ban hôn, ép nàng phải lấy "mỹ nam" Triệu Ngọc Cẩn làm chồng.

Đám cưới bi kịch nhất lịch sử: Nam chính ẻo lả hoảng sợ vì bị ép phải cưới vợ  - Ảnh 4.

Đám cưới thực chất chỉ là chiêu bài mà hoàng đế dùng để cầm chân Diệp Châu.

Trước ngày cưới, khung cảnh 2 bên gia đình trái ngược hoàn toàn. Nếu như Diệp Châu phải học cách đi đứng, ăn nói, cắm hoa sao cho ra dáng phụ nữ thì Triệu Ngọc Cẩn lại tìm cách chạy trốn, không muốn nhận hôn sự này. Tuy nhiên, lệnh vua đã ban, dẫu không thích cũng chẳng dám kháng chỉ.

Đám cưới bi kịch nhất lịch sử: Nam chính ẻo lả hoảng sợ vì bị ép phải cưới vợ  - Ảnh 5.

Đám cưới bi kịch nhất lịch sử: Nam chính ẻo lả hoảng sợ vì bị ép phải cưới vợ  - Ảnh 6.

Diệp Châu bị bắt ép học cách đi đứng, nói năng như một tiểu thư quý tộc.

Triệu Ngọc Cẩn ương bướng đến mấy cũng phải nuốt hết nước mắt chờ ngày cưới Diệp Châu về làm vợ cả. Xem đến cảnh gia đình Triệu Ngọc Cẩn kẻ khóc lóc, người suy sụp vì cái đám cưới vua ban này mà khán giả không nhịn được cười. Nhờ có thủ pháp "làm lố" các tình tiết, biên kịch và đạo diễn đã chắc tay thổi vào Tướng quân ở trên, ta ở dưới loạt diễn biến làm khán giả không thể rời mắt.

Đến ngày cưới, phủ vương gia của Triệu Ngọc Cẩn giăng đèn kết hoa khắp lối, khung cảnh náo nhiệt, hoành tráng khiến bất cứ ai cũng phải ganh tỵ. Vì lo sợ hôn sự này sẽ dở dang, đích thân hoàng đế còn đến dự và gửi lời chúc phúc cho Ngọc Cẩn - Diệp Châu. Nhưng khổ nỗi, Ngọc Cẩn lại không dám bước tới khu vực làm lễ, chàng ta tìm cách bỏ trốn vì sợ phải cưới một nữ tướng quân như Diệp Châu. Lý do là vì Triệu Ngọc Cẩn nghe lời đồn đại từ dân chúng, những người này bảo rằng Diệp Châu là xấu xí, giết người không gớm tay. Sợ cuộc sống của mình đi vào bế tắc, Triệu Ngọc Cẩn mới tỏ ý phản đối.

Đám cưới bi kịch nhất lịch sử: Nam chính ẻo lả hoảng sợ vì bị ép phải cưới vợ  - Ảnh 7.

Đám cưới bi kịch nhất lịch sử: Nam chính ẻo lả hoảng sợ vì bị ép phải cưới vợ  - Ảnh 8.

Đám cưới diễn ra trong cơn lo sợ đến tột cùng của Triệu Ngọc Cẩn.

Tuy nhiên, vì hoàng đế có mặt ở lễ cưới nên hôn sự này cũng thành công trót lọt. Vào đêm động phòng, Ngọc Cẩn lại tiếp tục kiếm chuyện để không ngủ cùng Diệp Châu. Chẳng những không lật khăn che mặt của Diệp Châu lên, Ngọc Cẩn còn ra thư phòng ngủ riêng. Thấy phản ứng của Ngọc Cẩn quá quyết liệt, Diệp Châu cũng đồng ý để chàng ta ngủ một mình.

Đám cưới bi kịch nhất lịch sử: Nam chính ẻo lả hoảng sợ vì bị ép phải cưới vợ  - Ảnh 9.

Đám cưới bi kịch nhất lịch sử: Nam chính ẻo lả hoảng sợ vì bị ép phải cưới vợ  - Ảnh 10.

Đến đêm tân hôn, chàng ta nhất quyết không chịu ngủ cùng Diệp Châu.

Chia sẻ