Đám cưới trong "túp lều" 4m2

Mỹ Lộc,
Chia sẻ

Ngày 11/10/2012, một cặp đôi trẻ ở Trung Quốc đã tổ chức cưới trong gian hàng quần áo chỉ hơn 4m2. Nhiều cư dân mạng đã ca ngợi chuyện tình "một túp lều tranh hai trái tim vàng" của họ.

Tên thường gọi của chú rể là Tiểu Trang, năm 14 tuổi cha mẹ của người thanh niên này bị sa thải, không có công ăn việc làm. Vì thế từ khi chuyển tới Giang Môn cho đến nay, gia đình anh vẫn chưa mua nổi một căn nhà hay mảnh đất cắm dùi.
 
Đám cưới trong

Đám cưới được tổ chức vô cùng đơn giản tại cửa hàng bán quần áo của gia đình rộng 4,65m2. Phòng tân hôn chật chội chỉ đứng được 2 người rộng 3,1m, dài 1,5m. Căn phòng được ngăn cách với chỗ bán quần áo bằng thanh nẹp và giấy. 

Đám cưới trong

Không có nhà cửa, xe hơi tiện nghi nhưng chàng trai người Hồ Bắc (26 tuổi) cùng cô gái trẻ 24 tuổi người Quý Châu vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.
 
Đám cưới trong

Đám cưới này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng, mọi người đều xúc động trước tình yêu đẹp của họ. Đa số ca ngợi trong thời đại vật chất, tiền bạc như thế này chuyện tình "một túp lều tranh hai trái tim vàng" của họ thật đáng quý. 

Có người nói: “Cho dù là kết hôn với người bình thường hay giàu có thì mục đích cuối cùng cũng là có được hạnh phúc, hãy tìm cho bản thân một nửa có thể đem lại hạnh phúc cho mình”.
 
Đám cưới trong


Chia sẻ