Dẫn bạn trai về ra mắt, mẹ tôi chỉ liếc qua đã giận dữ bỏ lên phòng

H.Dương,
Chia sẻ

Tôi đã cố giải thích nhưng mẹ vẫn không chấp nhận.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào chị Hướng Dương,

Em đang bị đặt trong một tình huống oái oăm. Em mới dẫn người yêu về ra mắt vào hôm qua. Nhưng bố mẹ em không đồng ý.

Mẹ em còn giận dữ tuyên bố không chấp nhận cho anh bước chân vào nhà dù với bất kì tư cách gì. Người yêu em cũng giận dữ bỏ về, còn đòi chia tay vì bị bố mẹ em khinh thường. Lúc hai bên cãi qua lại, anh ấy có mất kiểm soát nên văng tục vài câu và càng khiến bố mẹ tức giận hơn. Tất cả cũng chỉ vì hình xăm: "Hận đời" mà người yêu em xăm rất to trên cánh tay.

Người yêu em có vẻ bề ngoài xăm trổ, bặm trợn vì anh lăn lộn ngoài đời từ rất sớm. Nhưng em hiểu, anh là người rất tốt tính. Em thương anh lắm. Giờ em không biết phải làm sao để bố mẹ chấp nhận anh. Cũng không biết phải làm sao để anh tha thứ cho sự coi thường của bố mẹ em? Em nên làm gì đây? (hongthanh...@gmail.com)

Dẫn bạn trai về ra mắt, mẹ tôi chỉ liếc qua đã giận dữ bỏ lên phòng, tất cả cũng vì một hình xăm ở tay anh - Ảnh 2.

Chào em gái,

Qua lời kể của em, Hướng Dương nghĩ chắc em vẫn còn trẻ tuổi và chưa trải nhiều sự đời. Nếu một người đàn ông thực sự yêu em, anh ấy sẽ không vì sự ngăn cấm của gia đình người yêu mà văng tục hay tỏ thái độ bất mãn. Người đàn ông trưởng thành, họ sẽ thông minh, khéo léo hơn trong cách ứng xử, đặc biệt với phụ huynh của người yêu. Họ sẽ dùng tình yêu chân thành để thay đổi suy nghĩ và cái nhìn của người khác về mình.

Nhưng người yêu em lại sẵn sàng đáp trả lại bố mẹ em bằng cách văng tục và giận dữ. Em nên xem lại điều này. Hãy suy nghĩ, cân nhắc thật kĩ để nhìn nhận mọi chuyện rõ ràng hơn. Có thể bố mẹ em cũng hơi nóng nảy, mất bình tĩnh khi gặp bạn trai của con. Nhưng em hãy hiểu cho tình yêu thương và sự lo lắng của họ.

Hướng Dương khuyên em nên tìm hiểu kĩ hơn về bạn trai mình. Đừng đưa ra bất cứ quyết định vội vàng nào trong lúc này vì hậu quả đôi lúc sẽ kéo dài cả đời. Chậm rãi, từ tốn và dùng thời gian để thử thách tình cảm của đôi bên. Nếu thật sự yêu em, bạn trai em sẽ có cách thay đổi cục diện.

Thân mến.

Hướng Dương.

Chia sẻ