Đan Lê xót xa, lo lắng đến mức đứng ngồi không yên vì cậu Út của "Cả một đời ân oán"

Thu Thảo,
Chia sẻ

Nhân vật y tá Ngọc của Đan Lê có phải chính là người vợ đã mất tích suốt 20 năm của "Cả một đời ân oán" hay không, đó là câu hỏi mà khán giả đang chờ lời giải đáp.

Tập 39 của phim truyền hình Cả một đời ân oán vừa lên sóng vào tối 2/5 trên kênh VTV3. Trong tập này, khán giả được chứng kiến chuỗi những tình tiết xoay quanh cặp đôi Khôi (Thanh Sơn) và Ngọc (Đan Lê). Sau khi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, Khôi được đưa vào khoa cấp cứu của một bệnh viện. Nơi này, trời xui đất khiến làm sao, lại là bệnh viện nơi cô y tá Ngọc đang làm việc. Theo dự đoán của số đông khán giả, Ngọc chính là vợ cũ của Khôi - người mà 20 năm trước đã bị bà Lan (Mỹ Uyên) đuổi ra khỏi nhà vì chuyện sinh con không như ý muốn.

Bặt vô âm tín suốt 20 năm, phải chăng tai nạn của Khôi chính là nguyên cớ để Ngọc quay về? Câu trả lời vẫn chưa được giải đáp, tuy nhiên, ở diễn biến hiện tại, khán giả thấy rõ cô y tá Ngọc kia lo lắng, bồn chồng khi thấy Khôi bị chẩn đoán là có nguy cơ bị mù.

Đan Lê xót xa, lo lắng đến mức đứng ngồi không yên vì cậu Út của Cả một đời ân oán - Ảnh 1.
Đan Lê xót xa, lo lắng đến mức đứng ngồi không yên vì cậu Út của Cả một đời ân oán - Ảnh 2.

Cô y tá Ngọc phải chăng chính là người vợ tên Ngọc đã mất tích 20 năm của Khôi?

Nhìn cảnh Khôi đau khổ đến mức bỏ uống thuốc, y tá Ngọc liền chạy vào phòng khuyên nhủ. Khi y tá Ngọc vừa nói câu đầu tiên, Khôi đã ngờ ngợ vì nhận ra giọng nói của cô giống hệt vợ cũ. Dẫu vậy, y tá Ngọc vẫn giữ im lặng, không tiết lộ gì thêm về thân phận bí ẩn của mình.

Ở cuối tập 39, khi Khôi lên cơn nghiện rượu, y tá Ngọc tỏ rõ sự bất an. Cô dùng lời lẽ khuyên can Khôi uống thuốc, và thậm chí còn hứa rằng sẽ cho anh uống rượu với điều kiện chỗ thuốc bác sĩ kê đơn phải uống hết không sót một viên nào.

Đan Lê xót xa, lo lắng đến mức đứng ngồi không yên vì cậu Út của Cả một đời ân oán - Ảnh 3.
Đan Lê xót xa, lo lắng đến mức đứng ngồi không yên vì cậu Út của Cả một đời ân oán - Ảnh 4.
Đan Lê xót xa, lo lắng đến mức đứng ngồi không yên vì cậu Út của Cả một đời ân oán - Ảnh 5.
Đan Lê xót xa, lo lắng đến mức đứng ngồi không yên vì cậu Út của Cả một đời ân oán - Ảnh 6.

Y tá Ngọc lo sốt vó khi thấy Khôi không chịu uống thuốc.

Ở một diễn biến khác, Dung (Hồng Diễm) và Nguyên (Huỳnh Anh) có cuộc gặp bất ngờ sau 20 năm xa cách. Năm xưa, khi Dung - Đăng (Mạnh Trường) ly dị, Dung đã âm thầm ra đi mà không nhận bất cứ tài sản nào. Khoảnh khắc gặp lại Dung, trong lòng Nguyên xốn xang những câu hỏi không lời giải đáp. Một mặt, Nguyên vừa cảm thấy thương Dung, mặc khác lại tự đặt ra bức tường ngăn cách: Tôi và bà ấy chỉ là quan hệ mẹ kế - con chồng. Mối dây ràng buộc duy nhất là cô em gái tên Nguyên An cũng đã mất tích không dấu vết.

Đan Lê xót xa, lo lắng đến mức đứng ngồi không yên vì cậu Út của Cả một đời ân oán - Ảnh 7.
Đan Lê xót xa, lo lắng đến mức đứng ngồi không yên vì cậu Út của Cả một đời ân oán - Ảnh 8.

Dung và Nguyên gặp lại nhau sau 20 năm xa cách.

Trong thời điểm hiện tại, Nguyên nói rằng anh không muốn sống với quá khứ nữa. Nguyên đã quay lưng bỏ đi và từ chối gọi Dung là mẹ. Cùng lúc này, Nguyên đặt ra nhiều áp lực cho Ngân để ép cô phải cưới mình làm chồng. Nhờ có sự trợ giúp của bà Lan, Nguyên xem như cũng thành công một nửa.

Đan Lê xót xa, lo lắng đến mức đứng ngồi không yên vì cậu Út của Cả một đời ân oán - Ảnh 9.
Đan Lê xót xa, lo lắng đến mức đứng ngồi không yên vì cậu Út của Cả một đời ân oán - Ảnh 10.

Nguyên cố gắng bày tỏ tình cảm với Ngân để cầu mong cô chấp nhận anh.

Tuy nhiên, tình cảm khó lòng cưỡng cầu nếu như đối phương chẳng thật lòng thật dạ yêu đương. Nguyên dường như đang bị rơi vào bể khổ vì ép buộc Ngân phải chấp nhận mình. Nguyên bất đắc dĩ phải làm điều này bởi anh chàng hiểu rõ, trái tim Ngân đã bắt đầu vấn vương hình bóng khác.

Tập 40 của Cả một đời ân oán sẽ lên sóng vào lúc 21g40 ngày 3/5/2018 trên kênh VTV3.

Chia sẻ