Dân nội đô bị “bụi hành”

Đinh Liên, nguồn ảnh: afamily.vn,
Chia sẻ

Thảm cảnh “bão bụi” hoành hành ở nhiều con đường nội đô khiến những người tham gia giao thông không khỏi bức xúc.

Theo khảo sát của chúng tôi, tại nhiều tuyến đường ở nội đô như Nhổn, Nguyễn Trãi, Giải Phóng, Láng Hạ... tình trạng bụi mù mịt vẫn diễn ra, gây nhiều khó khăn cho những người tham gia giao thông.

Dự án thoát nước trên tuyến phố Láng Hạ được triển khai từ nhiều tháng qua, đồng nghĩa với đó là tình trạng bụi mù mịt, cát sỏi rải đầy mặt đường như “cái bẫy” đối với người tham gia giao thông. Từ khi dự án bắt đầu, các hộ dân ở hai bên đường cũng như những người thường xuyên tham gia giao thông ở khu vực này luôn phải hứng nỗi khổ “bụi hành”.

Đoạn đường Láng Hạ lổn nhổn đá dăm, sỏi trên mặt đường gây nhiều khó khăn
cho các phương tiện khi tham gia giao thông.
 
Anh Quốc Hưng (Huỳnh Thúc Kháng, HN) bức xúc nói: “ngày nào tôi cũng đi làm về qua đây, ngày nào cũng chịu cảnh lá phổi của mình bị tra tấn, nhất là lúc tắc đường, trời nắng nóng. Thêm nữa, đá, sỏi rơi vãi đầy đường khiến nhiều xe máy khi tham gia giao thông rất khổ.”

Dọc phố Láng Hạ,  từ đoạn giao nhau với ngã tư Huỳnh Thúc Kháng đến đường Láng, không có bất cứ một phương án chống ô nhiễm, chống bụi nào cho người dân xung quanh. Những cống bê tông nằm ngang nhiên giữa dải phân cách, cùng đá, sỏi.
 
Mỗi lần đi sau các xe tải, xe buýt thì người đi đường chỉ “hứng” đủ. Giữa trung tâm thành phố mà đi lại khổ quá, chẳng biết đến bao giờ đoạn đường này mới làm xong?” chị Hải (Láng Hạ, HN) nói.

Có mặt trên đường Phùng Hưng (Hà Đông, HN) - khu vực gần trường Học viện Quân Y, người đi xe đạp, xe máy đều trong cảnh tay bịt mũi, tay lái xe để chống chọi với bụi đất mỗi khi có xe tải chạy qua. Hầu hết các xe trọng tải lớn ngang nhiên hoạt động.
 
Với đất, cát, sỏi,… chất đầy thùng nhưng chỉ được che chắn tạm bợ, việc chở quá tải cùng với việc ngày đêm hoạt động khiến cho nhiều tuyến đường, vỉa hè bị “băm nát”. Bỗng chốc tạo thành những “cái bẫy” nguy hiểm luôn rình rập người tham gia giao thông.
 
 
Bụi mù mịt ở con đường đau khổ.
 
Mặt bàn bạc trắng bụi.

Đoạn đường Nhổn từ lâu vẫn là nỗi kinh hoàng của những người tham gia giao thông tại đây. Mặt đường bị cày xới, băm nát bởi các xe tải chuyên chở vật liệu, không chỉ chịu nỗi khổ “bão bụi”, người dân còn rất khó khăn khi tham gia giao thông tại đây.

“Trời nắng thì bụi trắng đường, trời mưa thì ổ trâu, ổ voi đầy đường, khiến chúng tôi đi lại khó khăn lắm. Không biết vấn nạn này còn tiếp diễn đến tận bao giờ?” chị Minh (Minh Khai, Từ Liêm) than thở.
Chia sẻ