Dân Phủ Lý khốn khổ kêu trời vì "hố tử thần"

Đỗ Đỗ,
Chia sẻ

Vài năm gần đây, người dân thôn Sui - xã Đinh Xá - thành phố Phủ Lý (trước thuộc huyện Bình Lục) tỉnh Hà Nam phải sống chung với cảnh tuyến đường liên huyện Bình Lục - Thanh Liêm bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây.

Đường xuống cấp vì rác thải, xe tải qua lại ngày đêm 

Đi dọc tuyến đường Bình Lục - Thanh Liêm chưa đầy 2 km với chiều rộng khoảng 5- 6 m, ai ai cũng có thể bắt gặp những vũng nước lớn nối tiếp, đan xen nhau nằm chềnh ềnh ngay trên đường có thể gây ra tai nạn nguy hiểm cho người đi đường bất cứ lúc nào. Phải tận mắt chứng kiến và lưu thông trên tuyến đường này ta mới cảm nhận được sự búc xúc của người dân khi sinh sống, đi ngang qua đây. 

Được biết, trước đây trên tuyến đường từng có một bãi rác thải lớn, mặc dù bãi rác giờ đã được di chuyển đi nơi khác, nhưng theo thói quen, một vài người dân vẫn ngang nhiên qua đây vứt rác. Vì thế xe cộ qua lại cộng với rác thải lưu cữu trong những ngày nắng cũng như ngày mưa bốc mùi nồng nặc, bẩn thỉu… làm mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường. 

Chú Trọng Nghĩa - người dân sinh sống nơi đây phản ánh: "Trước đây tuyến đường này đã được bê tông hóa, hệ thống thoát nước cũng được xây dựng kiên cố nhưng giờ đây nó xuống cấp trầm trọng, nguyên nhân chính là do xe tải chạy ngày đêm qua đây, đặc biệt là đợt xe tải chở vật liệu cung cấp cho việc xây dựng dự án tuyến đường cao tốc.

Dân Phủ Lý khốn khổ kêu trời vì
Đoạn ổ voi chứa nước sâu ngập gần đầu gối người dân

Dân Phủ Lý khốn khổ kêu trời vì
Nhiều chị em cho biết, xe máy xe đạp phải để hết ở ngoài đồng không dám dắt đi qua ổ voi này

Xe tải trọng lớn chạy suốt trong một thời gian dài đã làm tuyến đường trở nên hỏng hóc nặng nề. Tình trạng sụt lún, hàng loạt những ổ voi, ổ gà giăng bẫy tràn lan trên đường. Thậm chí, nhiều đoạn “ổ voi” chứa đầy nước sâu từ 30-40cm, nằm choán hết lòng đường khiến nhiều người phải xuống xe dắt bộ để đảm bảo độ an toàn. Đây được coi là “hố tử thần” dành cho người lưu thông trên tuyến đường này. 

Bác Trần Thị Hiến, một người dân thôn Sui bức xúc nói: “Người đi bộ đã khổ, xe đạp tránh nhau còn khó huống chi là những phương tiện khác như  xe máy, ô tô. Ngày nắng thì khổ vì bụi, ngày mưa lại phải chịu cảnh đường ngập và những hố trũng đọng nước tồn tại hàng tuần. Đi qua lúc nào cũng phải rón rén, sợ sệt!”.

"Ra đường là... sợ chết khiếp"

Đó là lời than thở của rất nhiều người dân sinh sống tại khu vực này. Thời gian qua, nhiều đoạn đường trên địa bàn đã bị xuống cấp, nhiều ổ voi, ổ gà xuất hiện ảnh hưởng đến cuộc sống và đi lại, hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân. Điều này không chỉ khiến nước ngập nhà dân mà còn gây cản trở các phương tiện giao thông đi lại. 

Dân Phủ Lý khốn khổ kêu trời vì
Chỉ cần 1 chiếc xe tải đi qua, người đi đường dễ "sa" xuống vũng lầy

Bác Hóa - người dân ven đường cho biết, lượng xe trọng tải lớn đi qua đây ngày đêm với mât độ dày đặc. “Có ngày, hàng chục xe tải nặng chở vật liệu xây dựng, nhất là lượng xe cát lưu thông qua đây. Khi trời mưa đi đoạn đường này rất nguy hiểm vì nước chảy che mất lòng đường. Mưa xuống thì khó đi, mùa nắng thì bụi mịt mù”.

Chỉ cho chúng tôi xem một đoạn đường người dân tự vá đường để cho dễ đi, bác Hóa nói tiếp: “Đường nát bấy như vậy đó, khổ cho người dân lắm. Tôi chứng kiến nhiều người dân đi xe máy đã trật bánh lao thẳng vào bẫy ổ trâu, ổ gà và bị ngã sõng soài. Tôi cùng nhiều người dân có lần chở bao phân đạm để rải đường cho dễ đi. Tôi có lần đang đi trên đường, tính tránh ô tô chở cát thì lại lao vào ổ trâu, ngã vào hố nước. Bức xúc xúc lắm, mà chẳng biết kêu ai".

Để đi được, nhiều người phải mất thời gian đi nhờ đường của làng bên (làng Tái và làng Cát). Cô Nguyễn Thị Tin chia sẻ: “Từ ngày dự án làm đường được thi công, ngày nào cũng có hàng chục chuyến xe tải lớn chở vật liệu xây dựng đi qua khiến đường thì bong tróc, vật liệu xây dựng thì lăn từng mảng từng mảng xuống lòng đường. Thành ra đường của chúng tôi bây giờ chỉ toàn đất với đá mạt hay phân đạm do người dân trong thôn tự vận động nhau đổ để đi lại. Tôi là dân buôn bán, hay phải đi lại trên đường này, giờ đường hỏng nát bấy tôi không dám đi qua đây mà lại phải đi nhờ làng bên, xa xôi, bất tiện. Người dân chúng tôi chỉ biết trông chờ vào các cấp lãnh đạo sớm giải quyết tình trạng này để người dân đi lại cho bớt khổ”.

Dân Phủ Lý khốn khổ kêu trời vì
Đoạn lầy lội chằng chịt, đan xen với nhau

Hàng ngày, em Trần Văn Em - học sinh cấp 2 đi đến trường phải đi qua tuyến phố này. Em nói: "Ngày nào nắng ráo, cháu đi cũng khó khăn vì trên đường đâu đâu cũng có nhiều vũng nước to đọng, còn những ngày mưa thì có hôm cháu phải nghỉ học vì đã một lần ngã suýt gãy tay". Bố bé là bác Trần Đình Quảng nói thêm: "Bây giờ, những ngày mưa, dù nhỏ dù to, tôi cũng đưa con đi học cho an tâm".

Ông Đõ Văn Đức - một người dân cho biết thêm: “Mỗi khi gia đình nào trong thôn có công việc như ma chay, cưới hỏi là họ phải tự mua đá mạt về đổ đường để đi. Búc xúc lắm, nhưng không biết kêu ai. Giờ chúng tôi chỉ mong muốn làm sao để trả lại con đường như trước để chúng tôi đi cho bớt khổ”.

Ông Đỗ Xuân Tiền (sinh năm 1956) trưởng thôn Sui - xã Đinh Xá cho biết: “Đường hỏng là do xe tải trọng lớn đi qua nhiều. Mặc dù người dân cũng như lãnh đạo trong thôn chúng tôi đã nhiều lần làm đơn phản ánh tới cơ quan chức năng có thẩm quyền, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ sự can thiệp nào”.
Chia sẻ