Đặng Tụy Văn: "Nhất tỷ" TVB lỡ mang kiếp hồng nhan lận đận, khao khát được yêu đến nỗi chấp nhận tủi nhục với thân phận "tiểu tam"

Imacho,
Chia sẻ

Nếu trên phim, Đặng Tụy Văn là một cường nữ, hình mẫu lý tưởng của các chị em phụ nữ, thì ngoài đời, cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, chỉ vì khao khát được yêu thương mà không ngại mang danh người thứ 3, tủi nhục gần cả cuộc đời.

"Nhất tỷ" TVB vì quá cầu toàn nên sự nghiệp lận đận không ai bằng

Đặng Tụy Văn sinh năm 1966 trong một nhà đình không có truyền thống làm nghệ thuật. Năm 18 tuổi, cô thi đỗ vào lớp đào tạo khóa 2 của TVB và trở thành bạn học của nhiều người đẹp khác như Thiệu Mỹ Kỳ, Lê Mỹ Nhàn… Nhờ vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng nhưng không kém phần sắc sảo, cuốn hút, Đặng Tụy Văn lập tức lọt vào "mắt xanh" của các nhà làm phim và nhận được nhiều lời mời đóng phim.

Đặng Tụy Văn: Nhất tỷ TVB lỡ mang kiếp hồng nhan lận đận, khao khát được yêu đến nỗi chấp nhận tủi nhục với thân phận tiểu tam - Ảnh 1.
Đặng Tụy Văn: Nhất tỷ TVB lỡ mang kiếp hồng nhan lận đận, khao khát được yêu đến nỗi chấp nhận tủi nhục với thân phận tiểu tam - Ảnh 2.

Vào nghề không lâu, Đặng Tụy Văn đã chứng tỏ bản thân sinh ra là để làm diễn viên. Diễn xuất đa chiều từ hình thể, cử chỉ cho đến ánh mắt, tông giọng giúp cô hóa thân dễ dàng vào nhiều thể loại nhân vật và ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả thông qua loạt phim Quyết chiến hoàng thành, Tiết Nhân Quý chinh đông, Khai tâm quỷ nữ, Thái bình thiên quốc, Lục chỉ cầm ma… Lúc bấy giờ, Đặng Tụy Văn nếu xưng hạng 2 thì cũng không ai can đảm tự nhận mình hạng 1 ở TVB.

Đặng Tụy Văn: Nhất tỷ TVB lỡ mang kiếp hồng nhan lận đận, khao khát được yêu đến nỗi chấp nhận tủi nhục với thân phận tiểu tam - Ảnh 3.

Đứng trên đỉnh cao danh vọng, Đặng Tụy Văn vẫn cảm thấy bản thân thiếu sót. Thế nên vào năm 1991, cô quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật, từ bỏ ánh hào quang chói sáng để lên đường sang Mỹ du học, trau dồi khả năng diễn xuất. Có lẽ chính nữ diễn viên cũng không ngờ rằng con đường trở lại phía trước của cô cũng lắm nỗi chông gai.

Trở lại TVB, Đặng Tụy Văn có nỗ lực đến hụt hơi vẫn không thể bắt kịp lứa diễn viên mới vừa tài năng vừa nhan sắc. Đầu quân vào ATV, rẽ hướng sang Đài Loan rồi trở lại mái nhà xưa, chật vật suốt gần 1 thập kỷ, cô mới dần tìm được lối thoát là nhờ vai Như Phi trong Thâm cung nội chiến lên sóng năm 2004. Không xinh đẹp như loạt phi tần Lê Tư, Xa Thi Mạn nhưng Đặng Tụy Văn lại "ghi điểm" tuyệt đối bằng diễn xuất cuốn hút, toát ra thần thái cao sang của bậc quý phi. Thành công của bộ phim đã đưa tên tuổi của người đẹp sinh năm 1966 lên tầm cao mới, một lần nữa chạm đến đỉnh vinh quang bằng chính thực lực của mình.

Đặng Tụy Văn: Nhất tỷ TVB lỡ mang kiếp hồng nhan lận đận, khao khát được yêu đến nỗi chấp nhận tủi nhục với thân phận tiểu tam - Ảnh 4.

Đặng Tụy Văn trong Tôi có hẹn với mùa xuân, một trong những vai diễn ấn tượng của cô dưới trướng ATV.

Đặng Tụy Văn: Nhất tỷ TVB lỡ mang kiếp hồng nhan lận đận, khao khát được yêu đến nỗi chấp nhận tủi nhục với thân phận tiểu tam - Ảnh 5.

Như Phi trong Thâm cung nội chiến chính là chiếc phao cứu sinh cho cả sự nghiệp của Đặng Tụy Văn.

Những năm trở lại đây, Đặng Tụy Văn tạm rời xa màn ảnh nhỏ. Thay vào đó, cô dành thời gian cho các hoạt động thiện nguyện, thỉnh thoảng mới xuất hiện trở lại trong show truyền hình. Khán giả lo sợ Đặng Tụy Văn "ham chơi", lâu ngày tên tuổi sẽ bị mai một song con người của cô từ trước đến nay vẫn vậy, không màng danh lợi, vinh hoa phú quý, chỉ nghe theo trái tim và làm những gì mình cho là đúng.

Đặng Tụy Văn: Nhất tỷ TVB lỡ mang kiếp hồng nhan lận đận, khao khát được yêu đến nỗi chấp nhận tủi nhục với thân phận tiểu tam - Ảnh 6.

Mỹ nhân khao khát tình yêu thương đến đáng thương, chấp nhận mang danh "tiểu tam" để được ở bên người đàn ông mình yêu

Nhìn vào Đặng Tụy Văn, lúc nào cũng thấy nữ diễn viên toát lên khí thế của một cường nữ, như những nhân vật trong phim mà cô từng thể hiện. Ít ai biết được đằng sau hình ảnh mạnh mẽ, kiên cường ấy lại là một tâm hồn mong manh, lúc nào cũng cần một bờ vai để tựa vào.

Đặng Tụy Văn: Nhất tỷ TVB lỡ mang kiếp hồng nhan lận đận, khao khát được yêu đến nỗi chấp nhận tủi nhục với thân phận tiểu tam - Ảnh 7.

Năm 1985, Đặng Tụy Văn gặp được tình đầu là tài tử Vạn Tử Lương sau khi cả hai đóng chung trong Tiết Nhân Quý chinh Đông. "Hồi đó mỗi ngày chúng tôi đều bên nhau. Còn trẻ, tôi nhìn anh ấy với tất cả sự ngưỡng mộ, cứ nghĩ sao anh ấy hiểu biết nhiều thế, có thể chỉ bảo tôi nhiều điều thế" - nữ diễn bộc bạch về mối tình đẹp đầu đời. Cũng giống với hầu hết những câu chuyện thanh xuân khác, tình yêu thời non trẻ bồng bột của cặp đôi chỉ có thể duy trì được vỏn vẹn 2 năm.

Đặng Tụy Văn: Nhất tỷ TVB lỡ mang kiếp hồng nhan lận đận, khao khát được yêu đến nỗi chấp nhận tủi nhục với thân phận tiểu tam - Ảnh 8.

Nỗi đau tình yêu giày vò Đặng Tụy Văn trong suốt 10 năm khiến cô khó lòng mà mở rộng trái tim đón nhận thêm bất kỳ ai. Có lẽ vì quá khao khát tình yêu nên khi gặp được nam diễn viên Giang Hoa trong thời gian đóng Ước mộng tình xuân, Đặng Tụy Văn đã không thể ngăn bản thân lao vào vòng tay ấm áp của người đàn ông đã sớm có vợ này. Lúc bấy giờ, truyền thông còn bắt gặp Giang Hoa nhiều lần ra vào căn hộ của Đặng Tụy Văn. Mối tình vụng trộm của cặp đôi gây chấn động showbiz Hoa ngữ, một thời làm báo chí hao tốn không biết bao nhiêu giấy mực.

photo-7
photo-8

Không chỉ đứng trước mũi dùi dư luận, mang danh "tiểu tam", Đặng Tụy Văn còn phải đối mặt với áp lực từ vợ của Giang Hoa là Mạch Khiết Văn. Nữ diễn viên bị vợ của bạn diễn chỉ trích thậm tệ, tủi nhục đến nỗi không thể đối mặt với ai.

Khi mọi chuyện vỡ lỡ, Giang Hoa chọn đứng về phía vợ và bỏ rơi cô nhân tình bé nhỏ. Từ yêu hóa hận, ngôi sao Thâm cung nội chiến tổ chức họp báo, khẳng định dù có khuynh gia bại sản cũng phải kiện vợ chồng Giang Hoa đến cùng vì tội phỉ báng. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể tránh được tiếng xấu "cướp chồng" người khác.

Đặng Tụy Văn: Nhất tỷ TVB lỡ mang kiếp hồng nhan lận đận, khao khát được yêu đến nỗi chấp nhận tủi nhục với thân phận tiểu tam - Ảnh 10.

Vợ chồng Giang Hoa.

7 năm sau lùm xùm tình ái, Đặng Tụy Văn mới có cơ hội giãi bày tâm can và tình yêu dành cho Giang Hoa khi tham gia chương trình Be My Guest của đài TVB. Sinh ra trong gia cảnh không mấy êm ấm, bản thân cô là người hiểu rõ nhất nỗi đau gia đình bị chia ly. Chính bởi vì quá đồng cảm nên Đặng Tụy Văn chưa bao giờ muốn làm tổn thương vợ Giang Hoa. Sở dĩ lúc đó cô ngang bướng muốn làm theo ý mình là vì yêu mù quáng mà nhất thời không phân định được đúng sai. Mối tình này chính là điều khiến Đặng Tụy Văn hối hận nhất đời. Sau khi chương trình này phát sóng, Mạch Khiết Văn lên tiếng khen ngợi Đặng Tụy Văn dũng cảm dám nhận sai và cho biết từ lâu cô đã tha thứ cho nhân tình của chồng.

Sau Giang Hoa, Đặng Tụy Văn nếm trải hương vị tình yêu với rất nhiều người nhưng tất cả đều không đi đến đâu. "Từ nhỏ tôi luôn khao khát được yêu, thế nên chỉ cần người ta ban cho một chút tình cảm, tôi đã coi đó là phao cứu sinh, bám chặt lấy người đó, kết quả làm tổn thương chính mình" - lời tâm sự của Đặng Tụy Văn khiến công chúng không khỏi xót xa cho một kiếp hồng nhan lận đận tình duyên. Giờ đây ở tuổi xế chiều, nữ diễn viên chỉ mưu cầu hạnh phúc bình dị, giản đơn bên cạnh người đàn ông mình yêu dù không biết bao giờ người ấy mới xuất hiện trong đời cô.

Đặng Tụy Văn: Nhất tỷ TVB lỡ mang kiếp hồng nhan lận đận, khao khát được yêu đến nỗi chấp nhận tủi nhục với thân phận tiểu tam - Ảnh 11.

Giờ đây ở tuổi 52, Đặng Tụy Văn vẫn không ngừng tìm kiếm nửa kia để cùng nắm tay nhau đi đến cuối đời.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ