Đáng yêu hình ảnh thầy giáo tiểu học kiêm "make up vườn" cho các con diễn văn nghệ 20/11

Minh Anh,
Chia sẻ

Không chỉ là người chèo lái con đò đưa các thế hệ học sinh cập bến tương lai, thầy giáo còn là người cha, người anh, người bạn... thậm chí khi cần thì kiêm cả người make up cho các cô cậu học trò.

Ai cũng từng một thời cắp sách tới trường và có một tuổi thơ thật đẹp, thật nhiều những kỉ niệm yêu thương bên thầy cô, bạn bè. Và cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là những kí ức một thời ấy lại ùa về làm lòng ai đó lại xao xuyến, bồi hồi nhớ những trang giấy trắng, mực đen với nét bút nghiêng nghiêng, nhớ bóng dáng thầy cô miệt mài bên những trang sách, tấm bảng ngày ngày để đem con chữ, đem tương lai tươi sáng tới cho các học trò thân yêu.

Kỉ niệm 34 năm Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam, nhiều ngày nay khắp nơi đã tưng bừng, rộn ràng không khí chào mừng. Không chỉ ở nơi phồn hoa đô thị, mà ở một trường tiểu học huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, không khí chào mừng ngày 20/11 nhằm tri ân công ơn thầy cô giáo cũng chẳng kém phần sôi động và náo nhiệt.

Thầy giáo kiêm make up cho học trò khiến dân mạng xuýt xoa
Thầy trò chuẩn bị cho tiết mục ca hát mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trong dịp này, các em học sinh ngoài vẽ báo tường với những lời thơ lời văn ca ngợi về sự hi sinh và vất vả của thầy cô, thì còn sáng tạo nhiều tiết mục ca múa nhạc để trình diễn, như một lời cảm ơn dành cho người cha người mẹ thứ 2 của mình. Còn các thầy cô giáo, cũng háo hức chẳng kém gì các em học sinh nhỏ tuổi, giúp các em trong công tác chuẩn bị để có một dịp 20/11 thật ý nghĩa cho cả thầy và trò.

Thầy giáo kiêm make up cho học trò khiến dân mạng xuýt xoa

Thầy giáo kiêm make up cho học trò khiến dân mạng xuýt xoa
Hình ảnh thầy tỉ mỉ, cẩn thận làm đẹp cho học trò của mình khiến cư dân mạng thích thú.

Nhìn bức hình chụp người thầy đang trang điểm, đánh má hồng, tô son môi cho các học sinh nhí thân yêu của mình khi sắp lên biểu diễn mà ai nấy đều cảm thấy ấm lòng. Chỉ là khoảnh khắc nho nhỏ, giản đơn nhưng lại rất hiếm hoi mới thấy, đó là câu chuyện xảy ra ở lớp 3 trường tiểu học Văn Phú (Tuyên Quang).

Ngay sau khi được đăng tả, những hình ảnh này đã gây được sức hút lớn của cộng đồng mạng với gần 5.000 lượt like, cùng với đó là những lời bình luận thể hiện tình cảm và sự tôn kính, yêu thương dành cho người thầy trong bức ảnh nói riêng và những người thầy người cô đang làm công việc lái đò đưa những thế hệ học trò cập bến tương lai nói chung.

“Thầy với học sinh dễ thương quá”, “Đáng yêu quá! Trường mình cũng có một thầy làm chủ nhiệm. Cứ có cuộc thi, nhìn thầy trò nhà đấy cứ cuống lên, đáng trân trọng lắm!”, “Ngưỡng mộ thầy quá thầy ơi”, “Thầy đúng là chẳng khác gì người cha thứ 2 của mình, coi học sinh như con vậy”... là những lời khen ngọt ngào, ấm áp cư dân mạng dành cho người thầy dễ thương trong ảnh.

Chia sẻ về người thầy đang nhẹ nhàng tô điểm cho học trò của mình, Nguyễn Phan Duy Chính, người đăng tải ảnh hiện đang công tác tại trường này cho hay, người trong ảnh là thầy Nguyễn Ngọc Cương, chủ nhiệm lớp 3A của trường.

Nói về lý do thầy Cương kiêm luôn trang điểm, make up cho học sinh, Phan Duy tâm sự: "Hôm đó, các lớp đều bận chuẩn bị cho tiết mục chào mừng ngày 20/11 của mình, không có ai để nhờ nên thầy Cương làm luôn nhiệm vụ làm cho các em học trò trở nên xinh xắn, đáng yêu hơn. Mà thầy trang điểm rất khéo, không kém gì các chị em phụ nữ đâu. Trong công việc, thầy Cương có vẻ rất nghiêm túc nhưng bên ngoài lại là người vô cùng hòa đồng, mọi việc đều được thầy hoàn thành tốt”, Phan Duy vui vẻ nói.

Thầy giáo kiêm make up cho học trò khiến dân mạng xuýt xoa

Thầy giáo kiêm make up cho học trò khiến dân mạng xuýt xoa
Các thiên thần nhí xinh đẹp, đáng yêu sau khi được thầy tô son môi, má hồng.

Đã công tác tại trường 4 năm, trong đó 1 năm đứng lớp, bản thân thầy Phan Duy cũng có rất nhiều những kỉ niệm đẹp về các em học sinh. “Mỗi lần ra chơi, mình thường cùng với một thầy dạy thể dục chơi các trò chơi cùng học sinh như búng bi, nhìn các em cười tươi rạng rỡ và đầy phấn chấn bước vào tiết học tiếp theo, mình cũng cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, niềm đam mê giảng dạy”, thầy Duy tâm sự.

Ngoài những lúc vui vẻ thì cũng có đôi lúc, các cô cậu học trò nhỏ tuổi nghịch ngợm khiến anh phát cáu nhưng sau đó, khi biết thầy giận và không thích, các em lại ngoan ngoãn, vâng lời. Lúc đó, Duy lại thấy các con thật ngộ nghĩnh và đáng yêu.

Tâm sự về lý do theo đuổi nghề giáo, Duy cho hay, anh biết nghề dạy trẻ, nhất là lứa tuổi các em tiểu học mới lớn rất vất vả, vì có những thứ các em chưa thể nhận thức hết được nhưng vì tình yêu với trẻ, vì thích trẻ, cộng với mong muốn đem kiến thức, sự hiểu biết đến cho các em, mà Phan Duy đã lựa chọn làm thầy.

Chia sẻ