"Dạt nhà" dọa chồng

,
Chia sẻ

Sau gần 2 tuần "bỏ nhà đi", Hằng (Trường Chinh – Hà Nội) "lò dò" trở về nhà để xem tình hình ông chồng ra sao.

Hằng được chồng nhiệt tình mở cửa nhưng vừa bước chân vào nhà cô suýt trượt chân gã vì một chiếc vỏ chuối. Ông chồng cười “hì hì” giải thích: “Vắng em, anh buồn quá nên không có tâm trạng nào mà quét dọn nhà cửa nữa”.

Hằng thở dài đánh thượt vì gần như không nhận ra đây là “tổ ấm” của mình hồi nào nữa. Vắng Hằng 2 tuần mà căn nhà đã trở nên luộm thuộm, bẩn thỉu vô cùng.

Hằng tâm sự: “Mình quyết định về ngoại để vợ chồng ly thân. Tại chồng mình gia trưởng quá. Ông ấy cứ đi làm thì thôi, chứ về đến nhà là chơi game hoặc xem tivi, chẳng động tay giúp mình việc gì cả. Nhưng tình hình này thì còn chết hơn”.

Ảnh minh họa

Ngỡ tưởng khoảng thời gian tạm xa nhau sẽ khiến chồng đổi thay, không ngờ Hằng vẫn chỉ ôm thêm những thất vọng và bực mình. Phòng khách thì chồng bày toàn sách báo, tạp chí các loại; phòng tắm thì thoang thoảng mùi khai; phòng ngủ vương vãi đồ hộp, mấu thuốc lá, bánh mỳ...

Ám ảnh chồng ngoại tình

Khác với Hằng, Nhung (Ngọc Khánh - Hà Nội) quyết định về bên ngoại vì không chịu nổi thói trăng hoa của chồng mình. Về bên ngoại được một tuần thì ông xã đã liên tục sang “xin lỗi” và hứa sẽ sửa đổi; hơn nữa, gia đình hai bên cũng hết lời khuyên can nên cô mới quyết định trở về cùng "đoàn tụ" với chồng.

Tuy vậy, những ám ảnh chồng ngoại tình vẫn không ngừng đeo bám Nhung. Nhung chia sẻ: “Xa thì không sao, chứ giờ, cứ nhìn thấy mặt chồng là mình giận ghê gớm. 5 ngày hôm nay, ông ấy cũng liên tục ‘đòi hỏi’ nhưng mình thấy kinh - cứ sờ vào mình là mình muốn nổi điên luôn”.

Từ ngày trở về, Nhung biến luôn nhà mình thành "trại giam". Nhung trở nên hay nghi ngờ, xét nét chồng hơn trước. 6h tối mà chưa thấy chồng đi làm về, Nhung đã đứng ngồi không yên, cũng chẳng thiết tha chuyện dọn dẹp nhà cửa hay cơm nước… Đang nấu nướng hay giặt quần áo mà nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của chồng reo, Nhung bỏ dở hết mọi thứ - chạy phăm phăm ra đứng bên cạnh nghe xem người gọi đến có phải “bồ cũ” của chồng không.

Lời ngỏ dành cho người vợ

Giải pháp bỏ về nhà ngoại để trừng phạt chồng có ưu điểm là, hai vợ chồng sẽ có thời gian ở một mình để bình tĩnh, xem xét, cân nhắc lại tình cảm. 

Tuy nhiên, sau khi trở về nhà, để nối lại tình cảm vợ chồng sau một khoảng thời gian gián đoạn dù đó là vài tuần hay vài tháng thì cũng cần phải có thời gian.

Ở vào hoàn cảnh này, người vợ nên suy nghĩ theo chiều hướng lạc quan thay vì tức giận hay thất vọng về chồng mình. Nếu ông xã có nhược điểm trong quá trình sống chung, người vợ nên trao đổi, đồng thời khuyến khích, động viên để chồng biết cách khắc phục và sửa chữa.

Nên lấy lại lòng tin với chồng và nhanh chóng bỏ qua những chuyện không hay đã xảy ra. Nếu không, vô tình người vợ sẽ tạo ra một khoảng trống khiến tình cảm vợ chồng thêm căng thẳng và xa cách nhau hơn.
 
 
Theo Mevabe
Chia sẻ