Đau đớn 3 người trong một gia đình vong mạng vì xe “điên“

Theo Lao động,
Chia sẻ

Sau một ngày làm việc nặng nhọc trên rẫy, đôi vợ chồng trẻ đèo hai đứa con nhỏ trên chiếc xe gắn máy về thăm ngoại. Trước khi đi, ông nội của hai cháu với theo dặn dò “nhớ về sớm kẻo lạnh”. Nhưng ông không ngờ rằng, đó là lời dặn cuối cùng và cũng là lần cuối được nhìn thấy con cháu cười đùa.

Chiếc xế hộp bóng loáng lao như bay trên đường đã cướp mất gia đình của ông. Hơn 80 tuổi, nước mắt của ông không còn để khóc thương nữa.

Đau đớn 3 người trong một gia đình vong mạng vì xe “điên“ 1
Hiện trường vụ tai nạn

Người điều khiển xe “điên” có mùi bia rượu?

Trông thấy chiếc xe ôtô màu trắng lao vun vút trên QL9 tối 5.1, người dân ở xã Tân Long (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã thon thót giật mình. Trong tích tắc, một tiếng nổ lớn phát ra khiến mọi người chạy ùa ra đường. Chiếc xe ôtô trắng hiệu Hyundai Santafe mang BKS 74A-027.15 vẫn lao về phía trước rồi dừng lại ở lề đường bên trái. Chiếc xe ôtô 7 chỗ đã húc vào xe máy chạy cùng chiều, rồi cán ngang người phụ nữ ngồi sau xe.

Thời điểm đó, anh Lê Mậu Phước (SN 1975) điều khiển xe môtô mang BKS 74H1- 122.70 chở theo vợ là Nguyễn Thị Thủy (SN 1981) cùng hai con Lê Mậu Tấn (SN 2007) và Lê Mậu Đạt (SN 2004, cùng trú tại thôn Bích La Đông, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa) về thăm ngoại. Anh Phước và chị Thủy thiệt mạng tại chỗ, hai cháu nhỏ bê bết máu được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do bị thương nặng, cháu Tấn cũng không qua khỏi.

Sau khi bị xe ôtô tông mạnh từ phía sau, chiếc xe gắn máy của anh Phước lao về phía trước rồi “găm” vào đuôi một xe ôtô chở chuối đậu bên lề đường. Người dân ở ven QL9 bức xúc vây lấy chiếc xe và đòi “xử” lái xe. Anh Đỗ Đăng Nhân (trú tại xã Tân Long, huyện Hướng Hóa) cho biết, anh đứng cách hiện trường khoảng 20m thì thấy chiếc xe ôtô 7 chỗ chạy rất nhanh nên dõi mắt theo. Khi thấy xe ôtô này gây tai nạn, anh cùng một số người chạy đến vị trí chiếc xe dừng. “Khi hỏi ra tài xế điều khiển xe, tức quá tôi định đánh, nhưng bà con can ngăn. Tôi kéo tài xế lại gần, thì thấy nồng nặc mùi bia rượu”, anh Nhân nói.

Sau khi tai nạn xảy ra, CSGT huyện Hướng Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Người điều khiển ôtô 7 chỗ được xác định là Trương Văn Ánh (SN 1977, trú tại khóm Trung Chín, TT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa). Do Ánh đã bỏ trốn khỏi hiện trường, nên cơ quan chức năng không thể kiểm tra lái xe có nồng độ cồn vượt mức cho phép hay không. Đến ngày 6.1, Ánh đã đến Công an huyện Hướng Hóa để trình bày vụ việc. Tuy nhiên, việc người tài xế này đã gây tai nạn trong tình trạng uống rượu bia hay không - không còn cơ sở để làm rõ.

Đau đớn 3 người trong một gia đình vong mạng vì xe “điên“ 2

Xe ôtô 7 chỗ dừng đỗ cách hiện trường gây tai nạn hơn 100 mét, đầu xe bên phải bị hỏng nặng.

Nạn nhân duy nhất sống sót đã về nhà

Sau hôm xảy ra vụ tai nạn, ngôi nhà của các nạn nhân ở ngay cạnh QL9 đông nghịt người. Ông Lê Mậu Cư (hơn 80 tuổi, bố và ông nội của các nạn nhân) không thể đứng vững sau tin sét đánh. Ngay giữa cửa chính của ngôi nhà, 3 chiếc hòm gỗ kèm 3 di ảnh của anh Phước, chị Thủy, cháu Tấn được bà con làng xóm lập nên.

Anh Phước và chị Thủy rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn, cả hai đứa cháu cũng ngoan ngoãn nên ông Cư luôn tự hào với làng xóm. Trước kia, anh Phước làm nghề cơ khí, mấy năm trở lại đây, hai vợ chồng sang thuê đất bên Lào để trồng chuối. Ngôi nhà đang ở của gia đình được xây từ trước, vụ chuối vừa rồi hai vợ chồng anh Phước tích cóp được ít tiền nên tu sửa lại, dự định năm tới, sẽ sơn nhà và hoàn thiện nốt các công trình đang dở dang.

“Tối 5.1, sau một ngày vất vả bên nương chuối, hai vợ chồng chở theo các cháu về thăm ngoại. Nhưng đi một lát, tôi nhận được tin dữ là bị xe ôtô cán”, chỉ nói đến đây, ông Cư nghẹn ngào, không thốt lên được lời nào nữa. Nỗi đau mất mát này với ông là quá lớn. Đã đến tuổi xế chiều, ông không ngờ mình là người phải tiễn biệt con cháu.

Ông Trần Thanh Liên – Phó Chủ tịch ủy ban Mặt trận xã Tân Long - cho biết, khi xảy ra tai nạn, chính quyền và người dân đã đến chia buồn, động viên gia đình. Huyện ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Hướng Hóa đã đến hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 7 triệu đồng.

Để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này, CSGT tỉnh Quảng Trị đã gặp mặt các nhân chứng và làm việc với người điều khiển xe ôtô 7 chỗ. Anh Lê Mậu Thành (SN 1965, anh trai nạn nhân Phước) cho biết, sau khi xảy ra tai nạn, cháu Đạt được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. “Rất may cháu chỉ bị xây xước và mất ổn định về mặt tinh thần. Bệnh viện cũng đồng ý cho cháu xuất viện và đã đưa về nhà”, anh Thành nói.

Chia sẻ